1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo chúng mình yêu
    Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
    Em đã mang trong mình những đớn đau trăn trở
    Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh
    Em lo sợ tình yêu ấy mong manh
    Rồi một ngày kia đã hoá thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh vạn lí trường thành xa mãi bến bờ em
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
    Những tháng năm đợi chờ mỗi bữa
    Ngay cả khi niềm tin oà vỡ
    Chuyện một người muôn thuở phải không anh?
    Em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    Bằng mắt bằng môi bằng nồng nàn tay siết
    Chuyện cuộc đời nào phải đâu em biết
    Nhưng em muốn cháy mình đúng nghĩa với tình yêu...

  2. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều cảm xúc nên mình hay ghé vào đây ghê.Vào để thả cảm xúc của mình, viết ra để thấy nhẹ lòng hơn.Biết đâu một thời gian nữa những cảm xúc như bây giờ sẽ không còn nữa?
    Mình đã đọc đâu đó một câu:" Không ai đáng giá bằng giọt nước mắt của bạn và người đáng giá thì không bao giờ làm bạn khóc".Ừm, có khi nào lại thế hả anh? Điều đó có thể đúng mà cũng có thể không nhưng cứ coi như đó là một cách để an ủi mình.Để mình thanh thản hơn khi bước tiếp và sẽ không nuối tiếc nếu có một lần ngoái đầu trở lại.
    Cho đến bây giờ em vẫn không phủ nhận là mình vẫn nhớ anh. Nó không còn muốn bùng lên như những ngày đầu nữa mà thấm dần, thấm dần... Khi em nói với anh những lời đó thực sự là em không nghĩ anh cũng đồng tình ngay thế đâu. Vậy mà, anh đã không phản đối. Lúc đó em đã nghĩ có thể anh đã tìm cho mình một ngã rã khác rồi. Bởi nếu không vì lí do đó thì tại sao anh lại có thể dứt khoát thế được? Nhưng gặp anh, yêu anh và hiểu rằng anh không như thế. Anh không thể thay đổi nhanh như thế được. Có người bạn em đã nói rằng, em hãy hiểu anh hơn chút nữa, hãy mở lòng nếu như anh thay đổi suy nghĩ hiện tại. Có thể bây giờ anh gặp những áp lực thì anh cso suy nghĩ như vậy nhưng một thời gian sau anh sẽ suy nghi khác. Ừm, không hiểu sao em biết là anh đã quyết định như thế anh sẽ không thay đổi đâu. Không hiểu sao em vẫn mong, vẫn mong có một điều gì đó thay đổi nơi anh. Nhiều lúc em thấy mình thật viển vông anh ạ. Anh bảo em yếu đuối. Có lẽ thế! Dù gì em cũng là con gái mà, em vẫn cần lắm một bờ vai...

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy có gì hơn em thế?
    Một trái tim nóng bỏng và biết yêu?
    Hay rằng mái tóc ấy chứa bao nhiêu
    Sợi yêu thương như mong manh em ước?
    Hay cô gái ấy yêu anh từ kiếp trước
    Hơn hẳn em rồi từng bước cứ mênh mông
    Hoặc tấm lòng cô ấy như dòng sông
    Trải dài tình anh vô bờ vô bến
    Uh thì tình em như ngọn nến
    Chẳng chói chang - tình cô ấy long lanh
    Nhưng cô ấy có suốt đời bên anh??
    Cháy hết mình để yêu anh mãi mãi ?
    Giấu trong lòng em - bao sợ hãi
    Mất anh rồi, giọt nước mắt khẽ tuôn rơi
    Uh thì tình mình có thế thôi
    Chia tay nhau nhé, ước anh luôn hạnh phúc
    Anh có hay chăng lời thì thầm em chúc
    Mong anh được người con gái anh yêu
    Và cô ấy cũng yêu anh biết bao nhiêu
    Thay em nhé, giữ cho anh hạnh phúc.
  4. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên chở em về trời mưa nhẹ nhưng cũng đủ làm áo nó vắt ra hàng lít nước mưa. Em hỏi , nó trả lời vì nó thích lang thang trong mưa nên không mang mũ hay áo mưa, tội cho em quá, không ướt nhiều nhưng chắc em cũng thấy lạnh.
    Lần thứ 3 chở em về trời lại cười ra nước mắt , em và nó đã nói chuyện tự nhiên hơn.
    Vu vơ. Nó nhớ lại điều nó từng đọc: Nếu lần đầu tiên người con trai đi chơi với người con gái mà gặp mưa thì cuộc đời sau này họ sẽ mãi ở bên nhau.
    Trầm ngâm. Nó sắp xa Hà Nội sau 4 năm ĐH, công việc ở quê đang đợi nó. Thêm một người bạn là mừng hay tiếc nuối???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Cuộc chia ly màu........xanh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế là 1 cái rằm Tháng 7 nữa là con lại xa nhà .
    Đã từ lâu lắm con mất cái cảm giá có "rằm" và "mùng 1 " rồi .
    Tuổi trẻ mà , bao nhiêu người như con cũng phải "tha hương cầu thực"
    con mất cảm giác, nhưng con vẫn nhớ là được rồi nhá .
    Hic!
  7. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết viết văn ... Tôi chỉ biết gửi nỗi lòng vào những bài thơ ... Và qua blog của tôi mà thôi >.<
    http://360.yahoo.com/tienhet_tinhtan_doitan07
    Và sau đây là những bài thơ ấy ...
    Cho " Mẹ "
    Cho tôi một lần
    Đi khắp chốn cùng của trời đất
    Tìm lời ru tôi đánh mất
    " Ầu ơi - Khôn lớn con thành người "
    Trong muôn vàn tiếng cười
    Tôi rên rỉ bật khóc
    Những tháng ngày nặng nhọc
    Mẹ lo lắng vì tôi
    Ngày tháng ơi ... Phụ Bạc ... Cứ lặng lẽ trôi ...
    Tôi đã làm được gì để đền đáp ???
    Tôi muốn khóc trong vòng tay của mẹ
    Tôi muốn cười trong hạnh phúc của mẹ
    Tôi muốn mẹ mãi mãi ở bên tôi
    Là ánh sáng soi đường cho con - Mẹ nhé
    Cho " Tình Đã Chết ... "
    Tình đã chết ...
    Giống như đoạn kết của " cuốn phim buồn"
    Khỏang lặng và vô hồn ...
    Phải chăng là hết ???
    Không biết vì sao ???
    Có những lúc nỗi nhớ dâng trào
    Chỉ muốn nhắn tin cho người ấy
    Con tim chợt nhớ hôm nao
    Đường về trăng tỏ ngàn sao
    Người ngồi sau im lặng
    " Xin lỗi anh " - Lời cay đắng
    " Em không giữ lời hứa với anh ... "
    Không biết nói gì ...
    Anh chỉ lặng im ... Nghe tim "mình" ra đi
    Tình Đã Chết ...
    " Lệ ướt tràn bờ mi ... "
    Sau ba năm ... dài dằng dặc ...
    Vẫn thế anh và em ...
    Cho " Nắng ... Gió ... Cát "
    Này ... Nắng ơi !!!
    Nhắn với Gió dùm tôi ...
    Mang Cát về đây nhé ^^!
    Lặng lẽ ...
    Nhưng ...
    Mạnh mẽ ...
    Cho tôi bớt đơn côi ...
    Ngày xưa ấy phải chăng đã qua rồi
    Tôi đi tìm trong khoảng không vô định ...
    Vô Định ...
    Tôi chẳng thấy được gì!
    Ngoài những tiếng phân ly
    Âm thầm tôi bật khóc
    Nhớ đến cái ngày ...
    Ai cất bước ra đi ...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hết chén này là cạn rồi anh nhỉ?
    Những ấm lòng, những day dứt đảo điên
    Cạn này anh, cạn chén đắng ưu phiền
    Mùa lá đổ, Hà Nội nay lạnh lắm
    Hết chén này, là cạn rồi anh nhỉ ?
    Dối lừa ư ? Ta tỉnh ? Ta say ?
    Cạn rồi ư, cạn nửa giấc mê này ?
    Cạn cho hết ! Cạn... cạnh hết rồi, anh nhỉ ?
    Hết chén này, cạn không anh suy nghĩ
    Trái tim đau, im lặng cũng là đau
    Một người đi cho nỗi nhớ úa màu
    Không dám gọi, thật tình không dám gọi...!
    Cạn chén này rồi, tình chỉ là sương khói ?
    Thật ư anh ? Cạn hết thật ư anh ?
    Chẳng dám tin lời nói ấy mong manh
    Chẳng muốn tỉnh, nên cứ hoài chờ đợi...
    Ảo tưởng ư ? Khi cứ chờ anh tới ...!?
    Em đã SAI ???
  9. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới lại đi vòng quanh bờ hồ và thưởng thức kem Tràng Tiền. Trời se lạnh, kem mát lòng & thật sự sảng khoái. Gửi đến em lời cảm ơn.
  10. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm một năm ngày mình gặp nhau.Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã khác 1 năm trước rồi phải không anh?Dù chưa quên được nhưng gì đã qua nhưng chắc cũng ko thể nhớ mãi được, phải ko?

Chia sẻ trang này