1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi - bác : hai kẻ chẳng quen nhau, hà có gì bác phải đá đểu tôi như vậy???
    [/quote]
    Ai đá đểu ! Vớ vẩn , đấy là tôi khuyên đồng chí thế .! Muốn quên luôn thì làm như thế là xong ngay .
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    2 bác lớn rồi mà như trẻ con , mà em thấy cái bác yeuthu_6 này hâm hay sao ấy ! bác yêu em ý , thích em ý thì cứ đến chỉ tận tay day tận mặt em ý và nói rằng " anh yêu em và nhớ em , anh chẳng muốn xa em .." nếu như em ý đồng ý thì bác cũng hài lòng còn nếu em ấy nói là " em không còn yêu anh và nhớ anh .." thì bác cũng đừng buồn vì bác đã cố hết sức rồi ..
    Còn nếu bác cứ như thế này thì bác cũng nên ôm quả lựu đạn mà đi đi cho mát mẻ , mà có lẽ tâm hồn của bác bây giờ 1 quả lựu đạn không làm nên trò trống gì đâu ! bác sang mượn kexautinh khẩu AK mà fang thẳng vào đầu , nếu như tay run quá không bóp cò được thì nhờ luôn bác ý ! thế nhá
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    2 bác lớn rồi mà như trẻ con , mà em thấy cái bác yeuthu_6 này hâm hay sao ấy ! bác yêu em ý , thích em ý thì cứ đến chỉ tận tay day tận mặt em ý và nói rằng " anh yêu em và nhớ em , anh chẳng muốn xa em .." nếu như em ý đồng ý thì bác cũng hài lòng còn nếu em ấy nói là " em không còn yêu anh và nhớ anh .." thì bác cũng đừng buồn vì bác đã cố hết sức rồi ..
    Còn nếu bác cứ như thế này thì bác cũng nên ôm quả lựu đạn mà đi đi cho mát mẻ , mà có lẽ tâm hồn của bác bây giờ 1 quả lựu đạn không làm nên trò trống gì đâu ! bác sang mượn kexautinh khẩu AK mà fang thẳng vào đầu , nếu như tay run quá không bóp cò được thì nhờ luôn bác ý ! thế nhá
  4. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Việc cá nhân của anh, chú đừng có xen vào...Anh không khoái mấy thằng đá đểu như chú và kac_tung_cheng....Chú thích thì sang đá thơ với thằng kexautinh ấy....Đừng có dây với anh....lôi thôi đấy
  5. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Việc cá nhân của anh, chú đừng có xen vào...Anh không khoái mấy thằng đá đểu như chú và kac_tung_cheng....Chú thích thì sang đá thơ với thằng kexautinh ấy....Đừng có dây với anh....lôi thôi đấy
  6. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Có phải đó là cảm giác của hắn bây giờ không nhỉ??? Những ngày tháng không được gặp em là những ngày tháng vô nghĩa với hắn. Hắn tưởng như không thể chịu đựng nổi nếu như phải mất liên lạc với em trong một thời gian dài...vậy mà...giờ đây..hắn phải tập quen với cuộc sống không có em...Hắn đã kìm nén, đã tự an ủi, hắn cho rằng mình đã quyết định đúng, bởi điều đó sẽ làm em thanh thản, một gã như hắn nào đáng để em day dứt, khổ đau đâu....Hắn hiểu em vì tôn trọng hắn mà em im lặng, vì giữa em và hắn có quá nhiều kỉ niệm nên em không thể đối mặt với hắn...Em là một cô gái đa cảm, đa cảm và dễ yếu lòng...Mà có lẽ vì yếu lòng nên em đã chấp nhận một kẻ là hắn...nhưng hắn không biết cách giữ được em, và ....không cần một tác động gì khác, em cũng đã tuột khỏi vòng tay hắn....Trời ơi! Hắn - một gã vô dụng đến thế sao? Hắn còn biết làm gì hơn??? Em đã đến với hắn - như một sự may mắn vậy...Nếu không có em, cõ lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác rung động, cảm giác hạnh phúc của một kẻ đang yêu....Nhưng, khi mọi chuyện trở nên nhàm chán thì chẳng còn cách nào cứu vãn nổi, và kết cục tất yếu là sự vô cảm của em... Hắn giận chính mình, vì hắn hiểu, lỗi là do hắn....hắn giận luôn con đường hắn đang theo đuổi...nếu không vì nó, có lẽ hắn sẽ không mất em, ....ước gì, hắn có thể làm lại, hắn sẽ bỏ tất cả để có em bên cạnh...nhưng bây giờ...khi hắn nhận ra thì đã quá trễ rồi....Em đã thực sự không còn là riêng của hắn....
    Hắn không trách em đâu...không bao giờ em có lỗi cả...đối với hắn, tình yêu dành cho em vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào....Và hắn chờ đợi......
  7. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Có phải đó là cảm giác của hắn bây giờ không nhỉ??? Những ngày tháng không được gặp em là những ngày tháng vô nghĩa với hắn. Hắn tưởng như không thể chịu đựng nổi nếu như phải mất liên lạc với em trong một thời gian dài...vậy mà...giờ đây..hắn phải tập quen với cuộc sống không có em...Hắn đã kìm nén, đã tự an ủi, hắn cho rằng mình đã quyết định đúng, bởi điều đó sẽ làm em thanh thản, một gã như hắn nào đáng để em day dứt, khổ đau đâu....Hắn hiểu em vì tôn trọng hắn mà em im lặng, vì giữa em và hắn có quá nhiều kỉ niệm nên em không thể đối mặt với hắn...Em là một cô gái đa cảm, đa cảm và dễ yếu lòng...Mà có lẽ vì yếu lòng nên em đã chấp nhận một kẻ là hắn...nhưng hắn không biết cách giữ được em, và ....không cần một tác động gì khác, em cũng đã tuột khỏi vòng tay hắn....Trời ơi! Hắn - một gã vô dụng đến thế sao? Hắn còn biết làm gì hơn??? Em đã đến với hắn - như một sự may mắn vậy...Nếu không có em, cõ lẽ hắn sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác rung động, cảm giác hạnh phúc của một kẻ đang yêu....Nhưng, khi mọi chuyện trở nên nhàm chán thì chẳng còn cách nào cứu vãn nổi, và kết cục tất yếu là sự vô cảm của em... Hắn giận chính mình, vì hắn hiểu, lỗi là do hắn....hắn giận luôn con đường hắn đang theo đuổi...nếu không vì nó, có lẽ hắn sẽ không mất em, ....ước gì, hắn có thể làm lại, hắn sẽ bỏ tất cả để có em bên cạnh...nhưng bây giờ...khi hắn nhận ra thì đã quá trễ rồi....Em đã thực sự không còn là riêng của hắn....
    Hắn không trách em đâu...không bao giờ em có lỗi cả...đối với hắn, tình yêu dành cho em vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào....Và hắn chờ đợi......
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng , và tất cả các cảm giác gần như kinh khủng nhất cả cuộc đời gần như đã ập xuống đầu hắn. Hắn như thấy mình rơi xuống vực, không , chỉ xuống hố thôi vì hắn lại ngước lên, hắn nhìn và hắn tức giận. Cũng không hẳn là tức giận vì hắn còn cảm thấy một thoáng ghen tuông, rồi cơn ghen cũng biến mất, thay vào đó là sự buồn bã mất mát với những gì hắn đã nhìn thấy. Vâng, hắn đã nhìn thấy em vào số 6 Láng Hạ cùng với vohongkong , tay trong tay, chân như muốn ngoặc vào chân nhưng chắc ở ngoài đường mà còn đang đi bộ nên không ngoặc được. Nhìn cái thằng vohongkong với điệu bộ khuỳnh khuỳnh của con nhà võ, nghênh ngang nở một nụ cười khả ố và đểu giả chào em, đua bàn tay thô kệch vơi những ngón tay xù xì đỡ ngang lưng em, hắn cảm thấy mình đã mất tất, như mất cái BCS hắn mới mua hôm qua bị rơi dọc đường vì hắn mải nghĩ về em.
    Hắn đứng bên này đường, tần ngần , lưỡng lự. Cuối cùng không chịu được hắn quyết định đi sang để vào trong đó xem có chuyện gì ? Nhưng bất ngờ : cửa mở trong đi ra một thằng ? không nhẽ em với hai người? Nhìn kỹ hoá ra là Kinh_demon , cũng mày là thằng này chưa biết mặt hắn. Nó đứng ngang cửa, tay cầm hai cuộn giấy vệ sinh , ngăn hắn lại không cho vào với lý do hết sức đơn giản nhưng phũ phàng: " Bên trong đang làm việc" . Cực chẳng đã, hắn nghĩ bụng: nếu mà bây giờ đi học võ thì không kịp vì thời gian lâu quá, để thành công phu được thì em có thể đã lấy chồng. Trong đầu hắn chợt thoáng qua ý nghĩ: Dao ? không dao hiền quá. Đúng rồi, AK, ta sẽ đi lau AK
    Và cuộc đời sẽ là những loạt AK.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thất vọng , và tất cả các cảm giác gần như kinh khủng nhất cả cuộc đời gần như đã ập xuống đầu hắn. Hắn như thấy mình rơi xuống vực, không , chỉ xuống hố thôi vì hắn lại ngước lên, hắn nhìn và hắn tức giận. Cũng không hẳn là tức giận vì hắn còn cảm thấy một thoáng ghen tuông, rồi cơn ghen cũng biến mất, thay vào đó là sự buồn bã mất mát với những gì hắn đã nhìn thấy. Vâng, hắn đã nhìn thấy em vào số 6 Láng Hạ cùng với vohongkong , tay trong tay, chân như muốn ngoặc vào chân nhưng chắc ở ngoài đường mà còn đang đi bộ nên không ngoặc được. Nhìn cái thằng vohongkong với điệu bộ khuỳnh khuỳnh của con nhà võ, nghênh ngang nở một nụ cười khả ố và đểu giả chào em, đua bàn tay thô kệch vơi những ngón tay xù xì đỡ ngang lưng em, hắn cảm thấy mình đã mất tất, như mất cái BCS hắn mới mua hôm qua bị rơi dọc đường vì hắn mải nghĩ về em.
    Hắn đứng bên này đường, tần ngần , lưỡng lự. Cuối cùng không chịu được hắn quyết định đi sang để vào trong đó xem có chuyện gì ? Nhưng bất ngờ : cửa mở trong đi ra một thằng ? không nhẽ em với hai người? Nhìn kỹ hoá ra là Kinh_demon , cũng mày là thằng này chưa biết mặt hắn. Nó đứng ngang cửa, tay cầm hai cuộn giấy vệ sinh , ngăn hắn lại không cho vào với lý do hết sức đơn giản nhưng phũ phàng: " Bên trong đang làm việc" . Cực chẳng đã, hắn nghĩ bụng: nếu mà bây giờ đi học võ thì không kịp vì thời gian lâu quá, để thành công phu được thì em có thể đã lấy chồng. Trong đầu hắn chợt thoáng qua ý nghĩ: Dao ? không dao hiền quá. Đúng rồi, AK, ta sẽ đi lau AK
    Và cuộc đời sẽ là những loạt AK.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    U nói linh tinh ở đâu cũng được, nhưng đừng có vào topic này để nói những điều bậy bạ như thế nhé...:DThực sự tôi thấy cáu về bài viết này lắm đấy....Đừng để...overlimit

Chia sẻ trang này