1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nó không còn là 1 thằng con trai vô tư nữa nó bắt đầu biết nhung nhớ , nó biết yêu rồi !
    Mà kể cũng lạ thật đấy , mọi người nói là 1 thằng chỉ suốt ngày biết đong đưa cưa cẩm linh tinh , chẳng bao giờ biết yêu ai ... Thế mà bây giờ nó lại biết yêu , nó nhớ nhung , nó hình dung ra khuôn mặt của người ấy với muôn vàn sự yêu thương .Những lúc không làm gì , nó chỉ nghĩ đến người ấy ..
    Nó yêu thật rồi , chỉ cần người đó nói với nso hỉ bằng 1 câu nói đùa rằng " mình chia tay !" nó thấy buồn lắm , biết là đó chỉ là câu nói đùa nhưng nó lại suy nghĩ linh tinh hay là người ta không yêu nó?
    Nó yêu thật rồi
  2. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bố cái đồ của khỉ !
    Muốn nói những cái giè nhỉ , chết thật cứ ra chỗ đông người là xấu hổ quên tiệt , sạch như chùi !
    ờ thì thôi , đằng nào cũng thò cái mặt vào cái topic rất chi là tỉnh củm này , cũng phải phát biểu đôi lời .
    Ờ thì gửi e ! Dạo này a là a cứ thích thích e thế quái nào ấy . ! Quả này a là a gặp phải hạn rồi . Tính sao bây giờ , Làm thế nào bây giờ
    hờ hờ , lắm lúc không chịu được a là a cứ lay quay ra giường ngủ luôn cho đỡ nhớ Hờ hờ
    Giờ này chắc ai cũng đang ngon giấc nhỉ ! Và e cũng thế , đang say sưa ngủ ngon lành Còn a chuẩn bị đi ngủ đây .
    Thế thôi nhé , có gì a nhắn cho !
    ( Cái này bí mật nhé , Đừng nói cho ai biết Không ngượng chết !!)
  3. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bố cái đồ của khỉ !
    Muốn nói những cái giè nhỉ , chết thật cứ ra chỗ đông người là xấu hổ quên tiệt , sạch như chùi !
    ờ thì thôi , đằng nào cũng thò cái mặt vào cái topic rất chi là tỉnh củm này , cũng phải phát biểu đôi lời .
    Ờ thì gửi e ! Dạo này a là a cứ thích thích e thế quái nào ấy . ! Quả này a là a gặp phải hạn rồi . Tính sao bây giờ , Làm thế nào bây giờ
    hờ hờ , lắm lúc không chịu được a là a cứ lay quay ra giường ngủ luôn cho đỡ nhớ Hờ hờ
    Giờ này chắc ai cũng đang ngon giấc nhỉ ! Và e cũng thế , đang say sưa ngủ ngon lành Còn a chuẩn bị đi ngủ đây .
    Thế thôi nhé , có gì a nhắn cho !
    ( Cái này bí mật nhé , Đừng nói cho ai biết Không ngượng chết !!)
  4. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có người yêu cả, tủi thân quá!
  5. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có người yêu cả, tủi thân quá!
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có rùi còn kêu ca gì nữa...
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có rùi còn kêu ca gì nữa...
  8. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ ! Có kêu không người ta cười cho .
    Còn anh thì chưa có nhưng vẫn phải nhận là có rồi . Oái oăm vậy cơ chứ
  9. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ ! Có kêu không người ta cười cho .
    Còn anh thì chưa có nhưng vẫn phải nhận là có rồi . Oái oăm vậy cơ chứ
  10. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hứ hứ ! a này rõ điêu , ai có rồi vậy ?! E là e ứ thèm iu ai đâu . Có có không không , toàn vớ vẩn .
    Rõ là đồ điêu toa .

Chia sẻ trang này