1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em đang tiếp tục sai lầm ư???Có lẽ nào.....?!?!?!
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 05/10/2004
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của nó thật vô nghĩa....Sáng ở nhà mà chẳng học hành được gì cả...sắp Test rồi mà đầu óc cứ để đi đâu ấy...Lúc nào cũng ở trong trạng thái chờ đợi...chờ đợi mà chẳng hiểu nó chờ đợi điều gì nữa...Chiều nay không học, vậy mà nó vẫn xách túi ra khỏi nhà...ở nhà khó chịu quá, muốn đi ra ngoài một chút để tâm trạng thoải mái...mà nghĩ đi nghĩ lại, nó chẳng hiểu đang bức xúc vì chuyện gì nữa...Chị L nói nó đang tiếp tục sai lầm...Thật vậy sao hả chị? Nó cũng lờ mờ nhận thấy con đường nó đang đi là mạo hiểm, là phiêu lưu...nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn dấn chân vào...Nó thừa biết nếu nó đi theo con đường đó, kết cục sẽ thế nào ...thế mà nó vẫn không muốn từ bỏ...Có phải nó bồng bột quá không? Hay nó đa cảm và yếu lòng quá??? Để rồi lúc nào nó cũng là kẻ mắc sai lầm trong mọi việc...
    Mặc kệ,nó mặc kệ mọi chuyện...Nó chỉ biết nó sẽ làm những gì hiện tại nó muốn. Có thể đúng, có thể sai...nhưng sẽ không day dứt đâu....
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của nó thật vô nghĩa....Sáng ở nhà mà chẳng học hành được gì cả...sắp Test rồi mà đầu óc cứ để đi đâu ấy...Lúc nào cũng ở trong trạng thái chờ đợi...chờ đợi mà chẳng hiểu nó chờ đợi điều gì nữa...Chiều nay không học, vậy mà nó vẫn xách túi ra khỏi nhà...ở nhà khó chịu quá, muốn đi ra ngoài một chút để tâm trạng thoải mái...mà nghĩ đi nghĩ lại, nó chẳng hiểu đang bức xúc vì chuyện gì nữa...Chị L nói nó đang tiếp tục sai lầm...Thật vậy sao hả chị? Nó cũng lờ mờ nhận thấy con đường nó đang đi là mạo hiểm, là phiêu lưu...nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn dấn chân vào...Nó thừa biết nếu nó đi theo con đường đó, kết cục sẽ thế nào ...thế mà nó vẫn không muốn từ bỏ...Có phải nó bồng bột quá không? Hay nó đa cảm và yếu lòng quá??? Để rồi lúc nào nó cũng là kẻ mắc sai lầm trong mọi việc...
    Mặc kệ,nó mặc kệ mọi chuyện...Nó chỉ biết nó sẽ làm những gì hiện tại nó muốn. Có thể đúng, có thể sai...nhưng sẽ không day dứt đâu....
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    To yukihide_mori : Mình đã đọc các bài viết của bạn từ trướcđến giờ ,mình rất thông cảm và muốn chia sẻ với bạn những điều mà bạn tâm sự , thật đấy !
    Mình thấy bạn không sai lầm đâu , nếu như lí trí của bạn nói "không thể" mà con tim của bạn lại nói " có thể " thì bạn cũng nên thử chứ ! bởi vì có những chuyện mà lí trí không thể nào lí giải nổi cho bạn đâu , hãy làm những gì mà con tim mình mách bảo , bạn không phụ người ta thì cũng chẳng có ai phụ ban , bạn hãy tin 1 điều như vậy ! Biết đâu lần mạo hiểm này của bạn lại tạo lên một sự thành công mới bạn hãy tự tin vào mình, bạn nhé
  5. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    To yukihide_mori : Mình đã đọc các bài viết của bạn từ trướcđến giờ ,mình rất thông cảm và muốn chia sẻ với bạn những điều mà bạn tâm sự , thật đấy !
    Mình thấy bạn không sai lầm đâu , nếu như lí trí của bạn nói "không thể" mà con tim của bạn lại nói " có thể " thì bạn cũng nên thử chứ ! bởi vì có những chuyện mà lí trí không thể nào lí giải nổi cho bạn đâu , hãy làm những gì mà con tim mình mách bảo , bạn không phụ người ta thì cũng chẳng có ai phụ ban , bạn hãy tin 1 điều như vậy ! Biết đâu lần mạo hiểm này của bạn lại tạo lên một sự thành công mới bạn hãy tự tin vào mình, bạn nhé
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với mori (xin lỗi vì không nhớ nổi tên ) Để đồng lòng với bạn tôi sẽ cung cấp cho bạn miến phí cách dịch vụ về súng và đạn cả nựu đạn nữa, nếu có giải quyết gì về tình ái thì cứ gọi
    Em dạy chị (hay anh) giật chốt lựu đạn đúng quy cách và an toan nhất. Có gi thì pm nha
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em cũng đồng ý với mori (xin lỗi vì không nhớ nổi tên ) Để đồng lòng với bạn tôi sẽ cung cấp cho bạn miến phí cách dịch vụ về súng và đạn cả nựu đạn nữa, nếu có giải quyết gì về tình ái thì cứ gọi
    Em dạy chị (hay anh) giật chốt lựu đạn đúng quy cách và an toan nhất. Có gi thì pm nha
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kexautinh nhá, nhưng tớ chưa đến mức phải tìm đến AK hay lựu đạn đâu...Đắng ấy có nhiều thế sao không sang bán cho bên quân sự ấy...hờ hờ...cứ buôn bán trái phép thế này tớ lo cho đằng ấy lém....
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn kexautinh nhá, nhưng tớ chưa đến mức phải tìm đến AK hay lựu đạn đâu...Đắng ấy có nhiều thế sao không sang bán cho bên quân sự ấy...hờ hờ...cứ buôn bán trái phép thế này tớ lo cho đằng ấy lém....
  10. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu thương gửi vào trong gió. Biết là chẳng còn ai để gửi gắm nhưng sao em vẫn thấy bồi hồi!

Chia sẻ trang này