1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc người thương của kexautinh sẽ NGẤT NGÂY khi nhận được tin của hắn
    Được kieu_trang_hk sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 11/10/2004
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy khi yêu người ta không cần biết mình đúng hay sai, chỉ cần làm những điều để không bao giờ phải hối hận. Làm sao để phân biệt được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, tất cả chỉ là lý thuyết thôi. Tình yêu không giống như củ hành để biết được bóc đến chỗ nào là được, yêu đến mức nào là vừa phải. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là bóc hết củ hành để nhận về con số không. Tuy nhiên không cần thiết phải băn khoăn trăn trở quá nhiều, cái gì đến sẽ đến. Nếu yêu ai thì cứ nói thẳng với người ta. Ví như tôi, nếu tôi thấy nhớ một ai đó, tôi sẽ không ngần ngại mà nhấc đt gọi cho anh ấy nói rằng: Em nhớ anh, chứ không bao giờ làm cái việc ngu ngốc như nhiều cô gái khác là ngồi than thở, thắc mắc không biết anh ấy có nhớ mình không nhỉ?,,,
    Không biết có phải mình nghĩ thật như thế không nhỉ?
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy khi yêu người ta không cần biết mình đúng hay sai, chỉ cần làm những điều để không bao giờ phải hối hận. Làm sao để phân biệt được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, tất cả chỉ là lý thuyết thôi. Tình yêu không giống như củ hành để biết được bóc đến chỗ nào là được, yêu đến mức nào là vừa phải. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là bóc hết củ hành để nhận về con số không. Tuy nhiên không cần thiết phải băn khoăn trăn trở quá nhiều, cái gì đến sẽ đến. Nếu yêu ai thì cứ nói thẳng với người ta. Ví như tôi, nếu tôi thấy nhớ một ai đó, tôi sẽ không ngần ngại mà nhấc đt gọi cho anh ấy nói rằng: Em nhớ anh, chứ không bao giờ làm cái việc ngu ngốc như nhiều cô gái khác là ngồi than thở, thắc mắc không biết anh ấy có nhớ mình không nhỉ?,,,
    Không biết có phải mình nghĩ thật như thế không nhỉ?
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tự tôi nói tôi thôi, có dám xỏ lá ai đâu bạn ....lòng thòng ý quên langquathong
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tự tôi nói tôi thôi, có dám xỏ lá ai đâu bạn ....lòng thòng ý quên langquathong
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn nhẫn tâm
    đốt cháy tim người đàn bà
    Chỉ đơn giản bằng sự im lặng....???​
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn nhẫn tâm
    đốt cháy tim người đàn bà
    Chỉ đơn giản bằng sự im lặng....???​
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em có biết tại sao không?
    Tại vì đối với người đàn bà tình yêu là tất cả con với đàn ông nó chỉ là một mắt xích của cuộc đời..........
    Khi người ta im lặng thì mình phải lên tiếng chứ .Hai người yêu nhau chứ không phải một người yêu và một kẻ được yêu..............

Chia sẻ trang này