1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không vượt qua được nỗi khó khăn về vật chất, về tầng lớp và giai cấp nữa......Không được đâu
  2. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , bây giờ mà kiềm được một mối tình vượt qua được tất cả thì có lẽ là thần thánh, bây giờ tình nó cứ phải là đi đôi với tiền thì mới hạnh phúc được .. có tiền mà không có tình thì vứt m_ẹ nó đi cho nó đỡ phải suy nghĩ , còn có tiền mà không có tình thì thuê 1 con ô_sin về nó giặt giũ , cơm nước rồi tối về nó mắc màn cho mà ngụ , các bác nhể????
  3. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , bây giờ mà kiềm được một mối tình vượt qua được tất cả thì có lẽ là thần thánh, bây giờ tình nó cứ phải là đi đôi với tiền thì mới hạnh phúc được .. có tiền mà không có tình thì vứt m_ẹ nó đi cho nó đỡ phải suy nghĩ , còn có tiền mà không có tình thì thuê 1 con ô_sin về nó giặt giũ , cơm nước rồi tối về nó mắc màn cho mà ngụ , các bác nhể????
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh nói với em " từ trước đến giờ trong tất cả các trò chơi và trong mọi chuyện anh đều chỉ là 1 nhân vật phụ ..." em ngơ ngác và hỏi anh " sao lại như vậy hả anh ? em không hiểu anh đang định nói gì ?"anh chỉ cười và hôn nhẹ lên trán em ....
    Em đâu có biết lúc đó anh chỉ muốn nói với em rằng " trong các trò chơi những nhân vật phụ chỉ đóng ai trò mờ nhạt , trong các câu chuyện thì nhân vật phụ có thể xuất hiện trong câu cũng được mà tự nhiên nhân vật đó mất đi một cách đột ngột thì cũng chẳng ai biết và cũng không làm cho câu chuyện kém phần đặc sắc đi chút nào .... Trong tình yêu cũng thế , anh cũng chỉ là 1 nhân vật phụ mà thôi ...."
  5. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có lần anh nói với em " từ trước đến giờ trong tất cả các trò chơi và trong mọi chuyện anh đều chỉ là 1 nhân vật phụ ..." em ngơ ngác và hỏi anh " sao lại như vậy hả anh ? em không hiểu anh đang định nói gì ?"anh chỉ cười và hôn nhẹ lên trán em ....
    Em đâu có biết lúc đó anh chỉ muốn nói với em rằng " trong các trò chơi những nhân vật phụ chỉ đóng ai trò mờ nhạt , trong các câu chuyện thì nhân vật phụ có thể xuất hiện trong câu cũng được mà tự nhiên nhân vật đó mất đi một cách đột ngột thì cũng chẳng ai biết và cũng không làm cho câu chuyện kém phần đặc sắc đi chút nào .... Trong tình yêu cũng thế , anh cũng chỉ là 1 nhân vật phụ mà thôi ...."
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em trốn chạy cuộc sống thực tại để giấu mình vào thế giới ảo này mong chờ một cái gì đó mà chính bản thân em cũng không biết nữa. Tự trách sao mình lại cứ thích những điều viển vông?
    Hình như em giống như người đang trong cơn khát cháy cổ, vẫn biết rằng ở phía trước có dòng suối mát trong lành nhưng vẫn đành uống tạm vũng nước tù trước mặt.
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em trốn chạy cuộc sống thực tại để giấu mình vào thế giới ảo này mong chờ một cái gì đó mà chính bản thân em cũng không biết nữa. Tự trách sao mình lại cứ thích những điều viển vông?
    Hình như em giống như người đang trong cơn khát cháy cổ, vẫn biết rằng ở phía trước có dòng suối mát trong lành nhưng vẫn đành uống tạm vũng nước tù trước mặt.
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người ta cố gắng để đạt được tất cả còn em lại cố gắng để rũ bỏ mọi thứ. Có thể sẽ chẳng bao giờ anh hiểu, mà đúng rồi, hiểu làm sao được bởi ngay bản thân em cũng có hiểu được mình đang làm gì đâu. Nhưng thật lòng, từ nơi sâu thẳm trái tim mình em luôn mong anh được hạnh phúc cho dù hạnh phúc riêng của anh phải đánh đổi bằng hạnh phúc chung của hai chúng ta.
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Người ta cố gắng để đạt được tất cả còn em lại cố gắng để rũ bỏ mọi thứ. Có thể sẽ chẳng bao giờ anh hiểu, mà đúng rồi, hiểu làm sao được bởi ngay bản thân em cũng có hiểu được mình đang làm gì đâu. Nhưng thật lòng, từ nơi sâu thẳm trái tim mình em luôn mong anh được hạnh phúc cho dù hạnh phúc riêng của anh phải đánh đổi bằng hạnh phúc chung của hai chúng ta.
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    TẶNG EM YEU_VOHONGKONG!
    [​IMG]
    Được vohongkong sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 01/11/2004

Chia sẻ trang này