1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sớm nguôi ngoai nỗi đau này......Chân thành chia sẻ nỗi buồn cùng bạn...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với 2 người mà minh yêu thương nhất....Nhưng đúng là hai tâm trạng khác nhau...Một người thì vui>< một người thì buồn...nhưng đây là hai người mình yêu thương nhất....Mình không muốn làm ai buồn....nhưng đã có một người đang buồn vì mình rồi...Tại sao khi mình tạo được niềm vui cho người này thì lại gieo nỗi buồn cho người kia thế nhỉ? Mình đã không ở lại HN để đưa người ấy đi mà lại ra HP thăm người kia...Mình thật chẳng ra sao cả...Mình biết mình đã làm điều không phải với người ấy, nhưng mỗi lần gặp người ấy cứ như là bị áp lực vậy, mặc dù trong thâm tâm mình chẳng hề nghĩ như vậy chút nào... Chẳng hiểu tâm trạng mình lúc này thế nào nữa: vui có, buồn có.....nhưng chắc là nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn rồi....Hừm....mình muốn đi dao đâu đó quá, mình muốn ra sân MD......muốn nhẹ lòng một chút....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chat với 2 người mà minh yêu thương nhất....Nhưng đúng là hai tâm trạng khác nhau...Một người thì vui>< một người thì buồn...nhưng đây là hai người mình yêu thương nhất....Mình không muốn làm ai buồn....nhưng đã có một người đang buồn vì mình rồi...Tại sao khi mình tạo được niềm vui cho người này thì lại gieo nỗi buồn cho người kia thế nhỉ? Mình đã không ở lại HN để đưa người ấy đi mà lại ra HP thăm người kia...Mình thật chẳng ra sao cả...Mình biết mình đã làm điều không phải với người ấy, nhưng mỗi lần gặp người ấy cứ như là bị áp lực vậy, mặc dù trong thâm tâm mình chẳng hề nghĩ như vậy chút nào... Chẳng hiểu tâm trạng mình lúc này thế nào nữa: vui có, buồn có.....nhưng chắc là nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn rồi....Hừm....mình muốn đi dao đâu đó quá, mình muốn ra sân MD......muốn nhẹ lòng một chút....
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em đã xa tôi .... dù cũng đã được 1 thời gian khá dài nhưng sao trong tôi hình bóng của em vẫn hiện ra mỗi khi tôi nhớ đên em một mái tóc dài , 1 khuôn mặt bầu bĩnh , 1 chiếc răng khểnh duyên duyên mỗi khi em cười .. em đã xa tôi và chỉ để lại 1 lời nhắn " chúng ta không hợp nhau , anh vẫn còn trẻ con lắm , em cần 1 người để em nương tụa mỗi khi em buồn chung với em nụ cười mỗi khi em vui .."
    anh vẫn mong được gặp em , mong em đến bên anh và nói " anh à , em nhớ anh nhiều lắm , hôm qua em đi chơi với lũ bạn mà chẳng vui chút nào , em chỉ nhớ đến anh thôi ....." tại sao anh lại nhớ em và yêu em đến như vậy , ngay chính anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa , anh chỉ biết anh nhớ em , yêu em , yêu em thật nhiều yêu bằng cả trái tim mình , nhưng bây giờ anh đã mất em , mất em thật rồi em như 1 giấc mơ đẹp , không sao tìm lại dc em , nhưng anh vẫn mong em quay về bên anh và anh lại dc nhìn thấy nụ cười thiên thần trên khuôn mặt của em ...
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em đã xa tôi .... dù cũng đã được 1 thời gian khá dài nhưng sao trong tôi hình bóng của em vẫn hiện ra mỗi khi tôi nhớ đên em một mái tóc dài , 1 khuôn mặt bầu bĩnh , 1 chiếc răng khểnh duyên duyên mỗi khi em cười .. em đã xa tôi và chỉ để lại 1 lời nhắn " chúng ta không hợp nhau , anh vẫn còn trẻ con lắm , em cần 1 người để em nương tụa mỗi khi em buồn chung với em nụ cười mỗi khi em vui .."
    anh vẫn mong được gặp em , mong em đến bên anh và nói " anh à , em nhớ anh nhiều lắm , hôm qua em đi chơi với lũ bạn mà chẳng vui chút nào , em chỉ nhớ đến anh thôi ....." tại sao anh lại nhớ em và yêu em đến như vậy , ngay chính anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa , anh chỉ biết anh nhớ em , yêu em , yêu em thật nhiều yêu bằng cả trái tim mình , nhưng bây giờ anh đã mất em , mất em thật rồi em như 1 giấc mơ đẹp , không sao tìm lại dc em , nhưng anh vẫn mong em quay về bên anh và anh lại dc nhìn thấy nụ cười thiên thần trên khuôn mặt của em ...
  6. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là chị ngan già ở quê ko ạ ?
  7. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là chị ngan già ở quê ko ạ ?
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! hix , anh 2 bàn tay trắng không có gì để cho em chỉ có USD thôi , Em cầm tạm !!!!
  9. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! hix , anh 2 bàn tay trắng không có gì để cho em chỉ có USD thôi , Em cầm tạm !!!!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    My Fri!
    Hôm nay chat với anh mà bực mình quá....Sao anh lại cứ muốn trêu tức em như vậy...anh bao cho anh coi WC xem khi em tức giận thì nó như thế nào à?? Em chẳng hiểu anh nữa...tự nhiên cảm thấy anh khác hay sao ấy....Hay tại vì anh ở xa hơn nên em có cảm giác như vậy?Nhưng anh cũng tệ lắm cơ...anh muốn chọc cho em tức giận đúng không? Em không thích nghe anh khuyên cái lời khuyên hôm đó...thực ra anh chẳng hiểu em gì cả...hay anh vờ như không hiểu để trêu em....Anh lại còn nói là nếu cái tên NDT hay thì em sẽ làm gì....Em thì làm gì được chứ...
    Chiều nay mưa, mưa đúng lúc em đang trên đường đến trường, nhưng em cũng không dừng lại trú mưa , em muốn được đi dưới mưa, em muốn so sánh với cái lần cùng đi dưới mưa với anh đêm ấy, mặc dù cả hai đứa đi về hai ngả khác nhau...nhưng rồi em chẳng cảm nhận được điều gì cả...Cái đêm hôm đó em vui bao nhiêu với ý nghĩ có người cùng đi dưới mưa với mình thì lúc này em lại cảm thấy buồn bấy nhiêu....Cái cảm giác của 1 năm về trước không bao giờ quay trở lại...Hay tại mưa hôm nay vắng anh....Em đang đợi cái ngày anh trở về Việt Nam để tìm cảm giác ấy....Mà thật lạ.....Anh ở Việt Nam thì sao chứ....cũng chẳng để làm gì...nói chung chỉ là đánh lừa cảm giác thôi anh nhỉ. Với anh thì chỉ có công việc mà thôi, em ghét khi lúc nào anh cũng bận rộn, lúc nào cũng vội vàng....không biết trong anh em có tồn tại không nhỉ? hay chỉ nhũng lúc online thấy nick em sáng anh mới nhớ ra ???
    Mà thôi, em chẳng than phiền đâu, vì em biết thỉnh thoảng anh cũng vào cái box này để đọc bài của em mà....nhưng nói cho anh biết là hôm nay em bực anh lắm đấy..giận anh từ tối hôm thứ 4 nói với em cấu ấy cơ...tại sao anh có thể nói câu đó với em nhỉ??? Đồ thổ dân ngốc ngếch kia?... Nhưng mà, hôm nay anh cũng khiến em hơi xúc động khi hỏi em đi mưa có bị ho không, có bị cảm không.....nhưng mà.....anh vẫn cứ khô như cái môn Toán của anh vậy....

Chia sẻ trang này