1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Còn gặp nhau ta hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy mây trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời
  2. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn quên đi tất cả những gì mà nó đang mang trong đầu ... nó muốn quên em , nó muốn quên đi tất cả những gì mà nó đã có , nhưng rồi khi gặp em nó lại hiểu rằng nó không thể nào làm như vậy được .. nó đã yêu em thật nhiều .......... hôm qua khi nghe được giọng nói của em nó như quên đi tất cả những nặng nề mà nó mang trong đầu .... từ hôm không gặp em nó thấy đầu óc mình trĩu nặng ... nhưng nó không đủ can đảm , nó thấy mình không đáng để cho em quan tâm đến mình như vậy ...nhiều khi nó muốn uống cho say mềm ra để quên hết đi mọi thứ nhưng rồi nó nhận được tin nhắn của em em nói nó chỉ đang tồn tại chứh không phải là đang sống ...nó suy nghĩ và thấy em đã nói đúng ! nó không thể nào suốt ngày trốn tránh bạn bè và người thân được .. nhưng không biết nó có nên nói cho em nghe hết tất cả không ? không biết em có tha thứ cho nó hay không hay tất cả chỉ là những lời nói động viên của em dành cho nó khi nó đang lầm đường??? khó hiểu quá , mọi chuyện thật là khó hiểu ..! nó lại chẳng muốn hiểu gì cả ..! nó muốn cho tất cả mọi chuyện qua đi .......
  3. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó muốn quên đi tất cả những gì mà nó đang mang trong đầu ... nó muốn quên em , nó muốn quên đi tất cả những gì mà nó đã có , nhưng rồi khi gặp em nó lại hiểu rằng nó không thể nào làm như vậy được .. nó đã yêu em thật nhiều .......... hôm qua khi nghe được giọng nói của em nó như quên đi tất cả những nặng nề mà nó mang trong đầu .... từ hôm không gặp em nó thấy đầu óc mình trĩu nặng ... nhưng nó không đủ can đảm , nó thấy mình không đáng để cho em quan tâm đến mình như vậy ...nhiều khi nó muốn uống cho say mềm ra để quên hết đi mọi thứ nhưng rồi nó nhận được tin nhắn của em em nói nó chỉ đang tồn tại chứh không phải là đang sống ...nó suy nghĩ và thấy em đã nói đúng ! nó không thể nào suốt ngày trốn tránh bạn bè và người thân được .. nhưng không biết nó có nên nói cho em nghe hết tất cả không ? không biết em có tha thứ cho nó hay không hay tất cả chỉ là những lời nói động viên của em dành cho nó khi nó đang lầm đường??? khó hiểu quá , mọi chuyện thật là khó hiểu ..! nó lại chẳng muốn hiểu gì cả ..! nó muốn cho tất cả mọi chuyện qua đi .......
  4. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình và người thương yêu ....
    Giời ơiiiiiiiiiiiiii đất hỡiiiiiiiiiiiiii
  5. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình và người thương yêu ....
    Giời ơiiiiiiiiiiiiii đất hỡiiiiiiiiiiiiii
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này viết cho những người bạn ở TTVN
    Có lẽ nhiều người khi nhìn thấy cái nick này sáng lên thì có người sẽ tức giận, có người sẽ vui mừng khi nhìn thấy sự trở lại của nó ......
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả ...có lẽ cũng chỉ biết nói lời xin lỗi với mọi người ... những người bạn đã thật tình giúp đỡ và quan tâm đến em ...
    Từ ngày đầu tiên off cùng mọi người trong hội đồng hương đến nay , có lẽ cũng có nhiều kỉ niệm , cũng có nhiều lúc vui , lúc buồn , mỗi người 1 tính 1 nết , cho nên có nhiều khi cãi nhau rồi giận nhau ......nhưng tất cả cũng qua đi , chỉ còn lại sự vui vẻ và quan tâm đến nhau như anh em 1 nhà . Có lẽ tất cả bắt đầu sự mâu thuẫn và có những khoảng cách như thế này là do em ! Những sự rạn nứt về tình cảm và xa cách .. không còn những buổi đi chơi vui vẻ và đông đủ như ngày xưa nữa ...
    Đây cũng là những lời tâm sự thật lòng của em ... Lâu lắm rồi từ khi tiếp xúc với những người bạn trong hội đồng hương .. mọi người còn nhớ ngày 7-8 không?? Hôm đó thật sự em rất vui và cảm động , dù rằng lúc đó chúng ta mới chỉ bắt đầu có 6 người anh vohongkong, oho_aitai, khanhkhanh, caogia_17, thu_6 và em .. nhưng tất cả như 1 gia đình , quan tâm đến nhau , coi nhau như những người bạn lâu năm , không tính đến tuổi tác , không phân biệt , không gì cả .. chỉ biết đến với nhau bằng tình cảm và sự yêu thương ..
    Nhưng đến bây giờ hình như tất cả đang ngãng ra và có vẻ không còn sự thân mật như ngày xưa nữa ..Hôm thứ 2 vừa rồi em , anh Thành và Hồng Anh có ngồi lại và nói chuyện với nhau ... ngồi nói chuyện 1 lúc thì anh có nói " Anh em chúng mình từ trước đến giờ chưa có lúc nào lại như bây giờ .. những lần off đều không đông đủ như ngày xưa .. có đứa này lại thiếu đứa kia .. có khi lại chẳng biết nói với nhau câu nào ..còn mày (king_demon) nếu như có chuyện gì muốn nói , hoặc đã làm sai chuyện gì thì mình phải sửa chữa , đừng để nó đi quá đà thì không hay ...."
    Biết nói gì hơn ??? biết nói gì bây giờ khi nghe những lời nói đó ?
    Cũng chỉ biết nói lời xin lỗi với mọi người , mọi chuyện em đã làm sai , em hứa em sẽ sửa chữa ...
    Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu anh chị em của hội đồng hương thái bình tại hà nội nhé
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này viết cho những người bạn ở TTVN
    Có lẽ nhiều người khi nhìn thấy cái nick này sáng lên thì có người sẽ tức giận, có người sẽ vui mừng khi nhìn thấy sự trở lại của nó ......
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả ...có lẽ cũng chỉ biết nói lời xin lỗi với mọi người ... những người bạn đã thật tình giúp đỡ và quan tâm đến em ...
    Từ ngày đầu tiên off cùng mọi người trong hội đồng hương đến nay , có lẽ cũng có nhiều kỉ niệm , cũng có nhiều lúc vui , lúc buồn , mỗi người 1 tính 1 nết , cho nên có nhiều khi cãi nhau rồi giận nhau ......nhưng tất cả cũng qua đi , chỉ còn lại sự vui vẻ và quan tâm đến nhau như anh em 1 nhà . Có lẽ tất cả bắt đầu sự mâu thuẫn và có những khoảng cách như thế này là do em ! Những sự rạn nứt về tình cảm và xa cách .. không còn những buổi đi chơi vui vẻ và đông đủ như ngày xưa nữa ...
    Đây cũng là những lời tâm sự thật lòng của em ... Lâu lắm rồi từ khi tiếp xúc với những người bạn trong hội đồng hương .. mọi người còn nhớ ngày 7-8 không?? Hôm đó thật sự em rất vui và cảm động , dù rằng lúc đó chúng ta mới chỉ bắt đầu có 6 người anh vohongkong, oho_aitai, khanhkhanh, caogia_17, thu_6 và em .. nhưng tất cả như 1 gia đình , quan tâm đến nhau , coi nhau như những người bạn lâu năm , không tính đến tuổi tác , không phân biệt , không gì cả .. chỉ biết đến với nhau bằng tình cảm và sự yêu thương ..
    Nhưng đến bây giờ hình như tất cả đang ngãng ra và có vẻ không còn sự thân mật như ngày xưa nữa ..Hôm thứ 2 vừa rồi em , anh Thành và Hồng Anh có ngồi lại và nói chuyện với nhau ... ngồi nói chuyện 1 lúc thì anh có nói " Anh em chúng mình từ trước đến giờ chưa có lúc nào lại như bây giờ .. những lần off đều không đông đủ như ngày xưa .. có đứa này lại thiếu đứa kia .. có khi lại chẳng biết nói với nhau câu nào ..còn mày (king_demon) nếu như có chuyện gì muốn nói , hoặc đã làm sai chuyện gì thì mình phải sửa chữa , đừng để nó đi quá đà thì không hay ...."
    Biết nói gì hơn ??? biết nói gì bây giờ khi nghe những lời nói đó ?
    Cũng chỉ biết nói lời xin lỗi với mọi người , mọi chuyện em đã làm sai , em hứa em sẽ sửa chữa ...
    Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu anh chị em của hội đồng hương thái bình tại hà nội nhé
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế là đ/c lại trở lại rùi ah, nghe nói tgian vừa qua đ/c đi vùng sâu vùng xa hỏi vợ , tình hình thế nào rùi, dắt được mấy cô về thì giới thiệu cho mọi người xem với.
    Chẳng biết đ/c đã làm gì sai, nhưng có câu này " Muộn còn hơn là không bao giờ! " Sai với ai thì có thể xin lỗi, và sai việc gì thì có thể sửa, méo mó có hơn ko hị hị.
    Em cũng phải đi sửa sai đây!
    Ê mày! Hôm nay ko thấy mày nhắn tao thấy trống vắng lạ, cứ nghĩ mày đang tí tởn với ai, tức lắm. Tao nhớ mày! Và tao cũng muốn nghe thấy mày nói mày nhớ tao!
  9. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thế là đ/c lại trở lại rùi ah, nghe nói tgian vừa qua đ/c đi vùng sâu vùng xa hỏi vợ , tình hình thế nào rùi, dắt được mấy cô về thì giới thiệu cho mọi người xem với.
    Chẳng biết đ/c đã làm gì sai, nhưng có câu này " Muộn còn hơn là không bao giờ! " Sai với ai thì có thể xin lỗi, và sai việc gì thì có thể sửa, méo mó có hơn ko hị hị.
    Em cũng phải đi sửa sai đây!
    Ê mày! Hôm nay ko thấy mày nhắn tao thấy trống vắng lạ, cứ nghĩ mày đang tí tởn với ai, tức lắm. Tao nhớ mày! Và tao cũng muốn nghe thấy mày nói mày nhớ tao!
  10. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh , ah , hey ! Chẳng biết nói cái gì bây giờ cả! anh king_demon này! em là phận em nhưng em cũng muốnn góp ý với anh một điều như thế này : Anh mắc sai lầm! Cũng phải trách anh nhưng sẽ không ai muốn để bụng làm gì mà sẽ cùng nhau giải quyết ( Nếu có thể!) bởi vì cái HĐH này sinh rađể gặp gỡ giao lưu nhau , giúp đỡ nhau mà! Còn về phần em! Em ko trách anh vì anh vấp ngã bởi vì chính cái tit của anh đã nói lên diều đó , mà em trách anh vì anh đã biết mình sai , cần giúp đõ mà lại không nói với ai , thậm chí còn lẩn tránh! Em muốn có chuyện gì đi nữa thì anh cũng hãy cứ gặp mọi người như bình thường ! Nhưng nói thế không có nghĩa là anh sai phạm mà không phải sửa chữa đâu! Hãy làm những gì anh có thể ! Còn nếu không thể thì cách tốt nhất là : tự thú , thành thật! Anh đừng giấu diếm để mà rồi đến nỗi anh không dám nhìn mặt người mà anh gây ra hậu quả , còn người đó thì lại chán chẳng muốn nói với anh!
    Em nói với anh những dòng này trong lúc em khôn tỉnh táo! Nếu có gì không phải anh bỏ qua! Còn nếu có cái gì đúng mong anh hãy lắng nghe
    Hôm nào giải quyết xong hết mọi việc rồi em với anh đi đá Bi-A nhé ! OK?
    Nói nhỏ nhé ! Em quý anh vì anh và em là hai thằng điên nhất trong hội ! em thấy có nhũng lúc anh và em đồng cảm đấy!Kể cả việc đúng lẫn viẹc sai!Cái thứ 2 em quý anh vì anh là người duy nhất trong hội khen em đẹp trai đấy!( Sướng)
    Hì hì hì hì hì hì ! Sớm gặp lại

Chia sẻ trang này