1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cao_gia

    cao_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    UH! kexautinh nói đúng rồi đó! Tôi cũng công nhận là lần này tôi viết đỡ ngu hơn rồi! Mọi lần viết ngu quá làm bọn bạn tơi nó cứ chửi tôi là : Mày viết ngu quá , ngu y hệt như bố của cái thằng kexautinh vậy!
    Tôi thấy nhục quá mới sửa đổi! Bảo ngu như chó thì còn đỡ ức chế , đây nó lại ví tôi ngu như bố của ông! Nhục , nhục quá! Ít gì thì bố của kexautinh cũng là THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT NGU mà! tôi làm sao sánh được! Bố của kexautinh thuộc dạng ngu có đẳng cấp đấy!Ngu đến nỗi được cấp ISO mà
    Xin lỗi mọi người khi phải đọc những dòng này của tôi! Nhưng có muốn trách thì trách kexautinh ấy! Đã lâu rồi tôi ko động gì đến nó! Vậy mà nó lôi tôi ra chọc ngoáy ! (chắc là nó nhớ đến bố nó)
    Nhưng dù sao tôi cũng xin lỗi!
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không gặp, thấy nhơ nhớ....Chắc đang ngủ trưa rồi...hì hì....có lạnh không? Mặc áo ấm nhé... Cuối tuần về thì nói cho một câu, chả biết có về được không nhưng cứ nói nhé...
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không gặp, thấy nhơ nhớ....Chắc đang ngủ trưa rồi...hì hì....có lạnh không? Mặc áo ấm nhé... Cuối tuần về thì nói cho một câu, chả biết có về được không nhưng cứ nói nhé...
  4. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, Mùa Đông đến rồi, đi làm nhớ mặc ấm nhé! Em hi vọng với tình yêu của em Mùa Đông này anh sẽ bớt lạnh hơn!
  5. yeu_vohongkong

    yeu_vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, Mùa Đông đến rồi, đi làm nhớ mặc ấm nhé! Em hi vọng với tình yêu của em Mùa Đông này anh sẽ bớt lạnh hơn!
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời Hà Nội lạnh quá, giá mà có em bên cạnh thì tốt biết mấy. Tôi sẽ cùng em lang thang trong cái thời tiết giá rét này của Hà Nội, đây là tiết trời mà tôi thích nhất trong năm. Nhưng có lẽ tôi phải mua một cái áo thật ấm đã rồi mới có thể ra đường được. Tôi nghe có người bảo : "muốn thưởng thức cái rét của Hà Nội thì khi ra đường hãy mặc một cái áo thật mỏng", tôi phải xét đã vì người tôi cũng " mỏng" lắm.
    Làm sao tôi có thể qua mùa đông giá lạnh này khi thiếu em!
    THE LONER!
  7. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời Hà Nội lạnh quá, giá mà có em bên cạnh thì tốt biết mấy. Tôi sẽ cùng em lang thang trong cái thời tiết giá rét này của Hà Nội, đây là tiết trời mà tôi thích nhất trong năm. Nhưng có lẽ tôi phải mua một cái áo thật ấm đã rồi mới có thể ra đường được. Tôi nghe có người bảo : "muốn thưởng thức cái rét của Hà Nội thì khi ra đường hãy mặc một cái áo thật mỏng", tôi phải xét đã vì người tôi cũng " mỏng" lắm.
    Làm sao tôi có thể qua mùa đông giá lạnh này khi thiếu em!
    THE LONER!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thương - yêu - giận.... những trạng thái tình cảm này đang tồn tại trong nó. Chẳng biết làm sao nữa....thấy buồn nhưng thương người ta quá. Người ta đáng thương hơn là đáng giận phải không? Giận người ta vì người ta để mình phải suy nghĩ,lo lắng cho người ta nhiều như thế này... Người ta cứ khiến nó mỗi lần nhìn thấy người ta lại không thể vui cười được...Buồn lắm có biết không? Nó biết thông cảm nhưng lại không biết an ủi, đã thế lại không kiềm chế được những lúc cáu giận, vì thế mà nó làm cho người ta đã phải lo lắng vì những chuyện xung quanh lại con thêm nỗi buồn do nó vô tình gây ra nữa mặc dù người ta biết nó chẳng có ý gì...
    Mọi thứ nặng nề quá....
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thương - yêu - giận.... những trạng thái tình cảm này đang tồn tại trong nó. Chẳng biết làm sao nữa....thấy buồn nhưng thương người ta quá. Người ta đáng thương hơn là đáng giận phải không? Giận người ta vì người ta để mình phải suy nghĩ,lo lắng cho người ta nhiều như thế này... Người ta cứ khiến nó mỗi lần nhìn thấy người ta lại không thể vui cười được...Buồn lắm có biết không? Nó biết thông cảm nhưng lại không biết an ủi, đã thế lại không kiềm chế được những lúc cáu giận, vì thế mà nó làm cho người ta đã phải lo lắng vì những chuyện xung quanh lại con thêm nỗi buồn do nó vô tình gây ra nữa mặc dù người ta biết nó chẳng có ý gì...
    Mọi thứ nặng nề quá....
  10. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn một chút và nhớ một chút ...

Chia sẻ trang này