1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn một chút và nhớ một chút ...
  2. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Im lặng _ thở dài !
  3. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Im lặng _ thở dài !
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao nữa ... tại sao tự nhiên nó lại nói lời chia tay với em , tại sao nó lại cứ hay suy nghĩ linh tinh khi mà em và nó đang có những giây phút hạnh phúc bên nhau??? tại sao ?!!
    Có lẽ là do nó đã không chiến thắng được sự ích kỉ chiếm ngự trong trái tim của nó .... nó hay mặc cảm về bản thân của nó , 1 bản thân đầy những tội lỗi ......
    Nhưng mình đâu có nghĩ ngưới ta xấu như vậy đâu phải không mình ?? chỉ tại người ta đã làm cho mọi chuyện tự nhiên trở nên như vậy mà thôi . phải không nào ??cho người ta xin lỗi mình nhé , chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc 1 cách lãng xẹt như thế này hay sao ? người ta chưa cố gắng mà , phải không? người ta chưa làm hết khả năng của mình mà ! Hãy hco người ta cơ hội để làm lại . hãy cho người ta 1 cơ hội thôi , mình nhé ..!
    đến khi người ta cảm thấy người ta không thể cố gắng được nữa thì lúc đó người at sẽ nói với mình , còn bây giờ hãy cho người ta 1 cơ hội thôi , người ta sẽ cố gắng , mình nhé ....!nào , hãy đi tìm cơ hội của chính mình đi nào !!!!!
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm sao nữa ... tại sao tự nhiên nó lại nói lời chia tay với em , tại sao nó lại cứ hay suy nghĩ linh tinh khi mà em và nó đang có những giây phút hạnh phúc bên nhau??? tại sao ?!!
    Có lẽ là do nó đã không chiến thắng được sự ích kỉ chiếm ngự trong trái tim của nó .... nó hay mặc cảm về bản thân của nó , 1 bản thân đầy những tội lỗi ......
    Nhưng mình đâu có nghĩ ngưới ta xấu như vậy đâu phải không mình ?? chỉ tại người ta đã làm cho mọi chuyện tự nhiên trở nên như vậy mà thôi . phải không nào ??cho người ta xin lỗi mình nhé , chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc 1 cách lãng xẹt như thế này hay sao ? người ta chưa cố gắng mà , phải không? người ta chưa làm hết khả năng của mình mà ! Hãy hco người ta cơ hội để làm lại . hãy cho người ta 1 cơ hội thôi , mình nhé ..!
    đến khi người ta cảm thấy người ta không thể cố gắng được nữa thì lúc đó người at sẽ nói với mình , còn bây giờ hãy cho người ta 1 cơ hội thôi , người ta sẽ cố gắng , mình nhé ....!nào , hãy đi tìm cơ hội của chính mình đi nào !!!!!
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ku ạ , ku còn ngã nhiều lắm vì ku chưa tìm được đường đi cho bản thân mình . uh cố lên nhé, ngu nhất là ngã rồi mà lại ngã tiếp.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ku ạ , ku còn ngã nhiều lắm vì ku chưa tìm được đường đi cho bản thân mình . uh cố lên nhé, ngu nhất là ngã rồi mà lại ngã tiếp.
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thì ra mình cũng là một kẻ ngu, cũng vấp ngã rồi lại ngã tiếp, như "con thiêu thân thấy lửa lao vào, dù đã biết cháy thành tro dại dột"
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thì ra mình cũng là một kẻ ngu, cũng vấp ngã rồi lại ngã tiếp, như "con thiêu thân thấy lửa lao vào, dù đã biết cháy thành tro dại dột"
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một trái tim nữa bị tổn thương..... Buồn!

Chia sẻ trang này