1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một trái tim nữa bị tổn thương..... Buồn!
  2. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có những nỗi lòng mà không thể chia sẻ cùng ai, tôi cũng thế nhiều lúc tưởng chừng như có ai đó sẽ hiểu tôi nhưng rồi lại... Cuối cùng tôi chỉ kịp nhận ra là có nhiều điều không thể chia sẻ cùng người khác mà tự mình phải gánh chịu. Cũng có những điều để nói bằng lời rất khó, cứ phải để mãi trong lòng còn cố gắng vượt qua được hay không thì tôi cũng không biết.
    THE COMING LATE.
  3. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có những nỗi lòng mà không thể chia sẻ cùng ai, tôi cũng thế nhiều lúc tưởng chừng như có ai đó sẽ hiểu tôi nhưng rồi lại... Cuối cùng tôi chỉ kịp nhận ra là có nhiều điều không thể chia sẻ cùng người khác mà tự mình phải gánh chịu. Cũng có những điều để nói bằng lời rất khó, cứ phải để mãi trong lòng còn cố gắng vượt qua được hay không thì tôi cũng không biết.
    THE COMING LATE.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Viết cho 24 của mình.
    u biết ko, i luôn nghĩ rằng u là người mà i yêu thương nhất, cho dù ngày đấy i thật lạnh lùng với nỗi đau của mình. Dù ở đâu, làm gì, i cũng sẽ luôn nghĩ đến u, bởi vì với i, u là tất cả, tất cả sự yêu thương, tất cả niềm hạnh phúc, tất cả nỗi đau đớn. Cả cuộc đời này i cũng sẽ luôn khóc vì những gì đã xảy ra với u. i chỉ biết nói rằng i xin lỗi, nhưng u đừng bao giờ tha thứ cho i. Giá một lần i được mơ thấy u, được ôm u vào lòng, chỉ một lần thôi...
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Viết cho 24 của mình.
    u biết ko, i luôn nghĩ rằng u là người mà i yêu thương nhất, cho dù ngày đấy i thật lạnh lùng với nỗi đau của mình. Dù ở đâu, làm gì, i cũng sẽ luôn nghĩ đến u, bởi vì với i, u là tất cả, tất cả sự yêu thương, tất cả niềm hạnh phúc, tất cả nỗi đau đớn. Cả cuộc đời này i cũng sẽ luôn khóc vì những gì đã xảy ra với u. i chỉ biết nói rằng i xin lỗi, nhưng u đừng bao giờ tha thứ cho i. Giá một lần i được mơ thấy u, được ôm u vào lòng, chỉ một lần thôi...
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rồi dc xem mấy tập của bộ phim thiên thần tuyết ... trong phim có 2 nhân chính là 1 nàng công chúa yêu 1 anh chàng chăn bò 2 nhân đó không được sự đồng ý của bố mẹ nàng công chúa .....
    Hai người đã chạy trốn để bảo vệ tình yêu của mình .... họ cứ chạy và người nhà họ cứ đuổi theo .....
    Xem bộ phim mà tự nhiên ao ước mình có được1 tinh yêu bằng 1/2 tình yêu đó .....không biết bây giờ trên thế gian còn có tình yêu như thế không nhỉ? nếu có , hãy cho tôi xin 1 it'' , 1 ít thôi ....
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hôm vừa rồi dc xem mấy tập của bộ phim thiên thần tuyết ... trong phim có 2 nhân chính là 1 nàng công chúa yêu 1 anh chàng chăn bò 2 nhân đó không được sự đồng ý của bố mẹ nàng công chúa .....
    Hai người đã chạy trốn để bảo vệ tình yêu của mình .... họ cứ chạy và người nhà họ cứ đuổi theo .....
    Xem bộ phim mà tự nhiên ao ước mình có được1 tinh yêu bằng 1/2 tình yêu đó .....không biết bây giờ trên thế gian còn có tình yêu như thế không nhỉ? nếu có , hãy cho tôi xin 1 it'' , 1 ít thôi ....
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh dần lên thì phải , Chú ý sức khoẻ vậy nhé
  9. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh dần lên thì phải , Chú ý sức khoẻ vậy nhé
  10. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Tình là nhớ , tình là mãi yêu người thôi ... tình là nỗi nhớ , tình là mãi yeu ai rồi ,sẽ yêu thương suốt cuộc đời .." bài hát này cứ réo rắt bên tai tôi ... tôi thấy nhớ em , nhớ em vô hạn ...
    Còn nhớ 1 ngày cũng mưa như hôm nay , tôi và em lang thang trong bách thảo , em ôm cổ tôi và hỏi " tại sao lại yêu em ??"
    tôi trả lời " tại vì em không giống những cô gái khác .." em hôn tôi và cười ngặt nghẽo .. tiếng em cười tan theo những giọt mưa tí tách , tí tách...
    tôi đang mơ .....

Chia sẻ trang này