1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Tình là nhớ , tình là mãi yêu người thôi ... tình là nỗi nhớ , tình là mãi yeu ai rồi ,sẽ yêu thương suốt cuộc đời .." bài hát này cứ réo rắt bên tai tôi ... tôi thấy nhớ em , nhớ em vô hạn ...
    Còn nhớ 1 ngày cũng mưa như hôm nay , tôi và em lang thang trong bách thảo , em ôm cổ tôi và hỏi " tại sao lại yêu em ??"
    tôi trả lời " tại vì em không giống những cô gái khác .." em hôn tôi và cười ngặt nghẽo .. tiếng em cười tan theo những giọt mưa tí tách , tí tách...
    tôi đang mơ .....
  2. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    em và tôi ngồi lặng thing trong căn phòng trống trơn .. em buồn , em khóc ... tôi dỗ dành , em càng khóc to hơn ....rồi em nói " bây giờ trời mưa nhỉ ?" 5'' sau trời đổ mưa , em tròn mắt ngạc nhiên và hứng chí cười vang ....
    Tôi cũng vui lây cái niềm vui của em tôi chạy ra ngoài sân và nói " em ơi mưa mát lắm , ra đây .." em rụt rè như con mèo sợ nước ...rụt rè ... tôi bất ngờ kéo tay em , em hốt hoảng ôm chặt lấy tôi , 2 đứa đứng ngoài trời mưa , bất chợt tôi nhìn em ...rồi 2 đôi môi tự tìm đến nhau trong cơn mưa ......mong cho cơn mua kéo dài mãi ...
    tôi lại mơ ....
  3. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    em và tôi ngồi lặng thing trong căn phòng trống trơn .. em buồn , em khóc ... tôi dỗ dành , em càng khóc to hơn ....rồi em nói " bây giờ trời mưa nhỉ ?" 5'' sau trời đổ mưa , em tròn mắt ngạc nhiên và hứng chí cười vang ....
    Tôi cũng vui lây cái niềm vui của em tôi chạy ra ngoài sân và nói " em ơi mưa mát lắm , ra đây .." em rụt rè như con mèo sợ nước ...rụt rè ... tôi bất ngờ kéo tay em , em hốt hoảng ôm chặt lấy tôi , 2 đứa đứng ngoài trời mưa , bất chợt tôi nhìn em ...rồi 2 đôi môi tự tìm đến nhau trong cơn mưa ......mong cho cơn mua kéo dài mãi ...
    tôi lại mơ ....
  4. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em đi lang thang , chẳng có 1 chỗ nào cố định để đi .. ngồi ê mông trên chiếc xe .. em cũng cáu , tôi cũng chẳng khác gì em ....
    Bất chợt 2 đứa đi qua cinema thấy có bộ phim "Em và hoàng tử " 2 đứa chẳng nói gì cứ vậy đi vào xem .. trong suốt thời gian xem phim .. em cũng chẳng nói gì .. rồi đến cuối phim , tự nhiên thấy có 1 bàn tay nóng ấm nắm vào tay tôi ... tôi quay sang nhìn thì thấy em nhìn tôi và thì thào " vợ yêu chồng ..."
    tôi vẫn đang mơ .....
  5. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em đi lang thang , chẳng có 1 chỗ nào cố định để đi .. ngồi ê mông trên chiếc xe .. em cũng cáu , tôi cũng chẳng khác gì em ....
    Bất chợt 2 đứa đi qua cinema thấy có bộ phim "Em và hoàng tử " 2 đứa chẳng nói gì cứ vậy đi vào xem .. trong suốt thời gian xem phim .. em cũng chẳng nói gì .. rồi đến cuối phim , tự nhiên thấy có 1 bàn tay nóng ấm nắm vào tay tôi ... tôi quay sang nhìn thì thấy em nhìn tôi và thì thào " vợ yêu chồng ..."
    tôi vẫn đang mơ .....
  6. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc .. tôi là thằng con trai mà , sao tôi lại khóc trước mặt em ?? tôi khóc như 1 đứa trẻ , gục đầuvào vai em , tôi khóc ngon lành ...! em vỗ về tôi và nói " vợ luôn ở bên chồng , hãy khóc đi cho vơi hết ưu phiền ..."tôi thương em vô hạn ...
    Rồi bất ngờ em nói chia tay , tôi thấy trời đất như sụp đổ dưới chân ....! tôi không tin rằng mình đã mất em , mất em ngay trong òng tay của mình , em nói " cái gì đến dễ thì qua đi cũng dễ mà anh ..!" chẳng lẽ tình yêu của anh và em đến dễ dành như vậy sao em ?? anh yêu em bằng tình yêu chân thành , anh dìu em vượt qua bao nhiêu khó khăn , anh luôn ở bên em khi em chia tay bạn trai cũ ...đè nén mọi nỗi tức giận , khi em buồn anh như 1 thằng hề để làm cho em vui lên , có khi em khóc rồi lại cười , những khi đó tôi tự hứa mình với mình rằng sẽ không làm cho em khổ .....vậy mà bây giờ em lại nói là tình yêu đến dễ dàng ? em thấy như thế là dễ dàng sao em ?khó khăn lắm em mới quên đi được tình yêu cũ và thay vào đó bằng hình bóng của anh ... như thế là dễ dàng sao em ??
    Vậy mà giờ đây em lại cho là tình yêu của anh đến với em dễ dàng .. anh không tin được rằng anh đã để mất em ...trái tim anh như vỡ vụn ... chưa bao giờ anh có 1 tình yêu lớn như thế này ... anh đã cầu xin em quay lại em nói trong nước mắt " chồng đã từng nói là chồng không ép vợ chuyện gì cơ mà .." anh như bị một cái tát vào mặt ...anh chỉ biết nhìn em quay đi , em ra đi , bóng em khuất dần trong dòng người hối hả ..
    anh lang thang , vô định , chẳng biết mình phải làm gì nữa .... rồi anh tạt vào 1 quán cóc bên đường gọi 1 chút rượu ... thấy bạn bè nói uống rượu vào quên hết sự đời ...thế mà chẳng hiểu sao anh uống vào thì lại thấy bóng dáng của em hiện lên , ngày 1 rõ nét ... những kỉ niệm cũ ập về ...em cười , em khóc , em giận dỗi , em buồn , khi em nói .... tất cả hình ảnh của em hiện lên như 1 bóng ma.... anh nhắm mắt lại , tiếng nói của em văng vẳng bên tai ...."chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" anh laọng choạng đi về nhà , bỗng dưng anh bật khóc , anh khóc vì nhớ em , anh khóc vì anh hận mình không giữ được em .. ahnh khóc cứ như 1 đứa trẻ mất mẹ anh gọi cho em , vừa gọi anh vừa khóc em nói " hãy quên em đi , em ko xứng đáng với tình yêu của anh đâu ".....anh thấy ấm ấm .. anh vùng dậy ......mở mắt ra . hóa ra mình đang mơ .... khu vực cấm đã ngập nước....... anh tung chăn ra và thấy trời vẫn còn mờ mờ ...." lớn thế mà còn dấm đài .." rồi tự nhiên cười vui vẻ , 1 ngày mới lại bắt đầu
    anh khe khẽ hát " người yêu ơi giờ này em ở đâu ? lòng anh tiếc thương bao đêm thâu ..." người yêu của anh , bây giờ em đang ở đâu ?? hãy trở về bên anh , anh rất cần có em trong cuộc đời này .. hãy trở về bên anh em nhé .
    thuật lại 1 giấc mơ
  7. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc .. tôi là thằng con trai mà , sao tôi lại khóc trước mặt em ?? tôi khóc như 1 đứa trẻ , gục đầuvào vai em , tôi khóc ngon lành ...! em vỗ về tôi và nói " vợ luôn ở bên chồng , hãy khóc đi cho vơi hết ưu phiền ..."tôi thương em vô hạn ...
    Rồi bất ngờ em nói chia tay , tôi thấy trời đất như sụp đổ dưới chân ....! tôi không tin rằng mình đã mất em , mất em ngay trong òng tay của mình , em nói " cái gì đến dễ thì qua đi cũng dễ mà anh ..!" chẳng lẽ tình yêu của anh và em đến dễ dành như vậy sao em ?? anh yêu em bằng tình yêu chân thành , anh dìu em vượt qua bao nhiêu khó khăn , anh luôn ở bên em khi em chia tay bạn trai cũ ...đè nén mọi nỗi tức giận , khi em buồn anh như 1 thằng hề để làm cho em vui lên , có khi em khóc rồi lại cười , những khi đó tôi tự hứa mình với mình rằng sẽ không làm cho em khổ .....vậy mà bây giờ em lại nói là tình yêu đến dễ dàng ? em thấy như thế là dễ dàng sao em ?khó khăn lắm em mới quên đi được tình yêu cũ và thay vào đó bằng hình bóng của anh ... như thế là dễ dàng sao em ??
    Vậy mà giờ đây em lại cho là tình yêu của anh đến với em dễ dàng .. anh không tin được rằng anh đã để mất em ...trái tim anh như vỡ vụn ... chưa bao giờ anh có 1 tình yêu lớn như thế này ... anh đã cầu xin em quay lại em nói trong nước mắt " chồng đã từng nói là chồng không ép vợ chuyện gì cơ mà .." anh như bị một cái tát vào mặt ...anh chỉ biết nhìn em quay đi , em ra đi , bóng em khuất dần trong dòng người hối hả ..
    anh lang thang , vô định , chẳng biết mình phải làm gì nữa .... rồi anh tạt vào 1 quán cóc bên đường gọi 1 chút rượu ... thấy bạn bè nói uống rượu vào quên hết sự đời ...thế mà chẳng hiểu sao anh uống vào thì lại thấy bóng dáng của em hiện lên , ngày 1 rõ nét ... những kỉ niệm cũ ập về ...em cười , em khóc , em giận dỗi , em buồn , khi em nói .... tất cả hình ảnh của em hiện lên như 1 bóng ma.... anh nhắm mắt lại , tiếng nói của em văng vẳng bên tai ...."chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" chồng nói chồng không ép vợ cơ mà ...!" anh laọng choạng đi về nhà , bỗng dưng anh bật khóc , anh khóc vì nhớ em , anh khóc vì anh hận mình không giữ được em .. ahnh khóc cứ như 1 đứa trẻ mất mẹ anh gọi cho em , vừa gọi anh vừa khóc em nói " hãy quên em đi , em ko xứng đáng với tình yêu của anh đâu ".....anh thấy ấm ấm .. anh vùng dậy ......mở mắt ra . hóa ra mình đang mơ .... khu vực cấm đã ngập nước....... anh tung chăn ra và thấy trời vẫn còn mờ mờ ...." lớn thế mà còn dấm đài .." rồi tự nhiên cười vui vẻ , 1 ngày mới lại bắt đầu
    anh khe khẽ hát " người yêu ơi giờ này em ở đâu ? lòng anh tiếc thương bao đêm thâu ..." người yêu của anh , bây giờ em đang ở đâu ?? hãy trở về bên anh , anh rất cần có em trong cuộc đời này .. hãy trở về bên anh em nhé .
    thuật lại 1 giấc mơ
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xa em, không được nghe tiếng của em sao dài như 24 tiếng
  9. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xa em, không được nghe tiếng của em sao dài như 24 tiếng
  10. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác! Trên đời này không gì khổ bằng xa người yêu ấy chứ.
    Em cũng nhớ anh lắm, không biết bao lâu rồi không được thấy anh nhỉ. HN đang mưa đấy anh ạ, mưa thật buồn...Vậy là em với anh đã được cùng nhau đi sang mùa. Dưới cơn mưa, có anh em ko còn lạnh. Nhưng...

Chia sẻ trang này