1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đầu óc không điều khiển nổi hành động của con tim.............
  2. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cho EM và cho ANH
    [​IMG]
  3. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cho EM và cho ANH
    [​IMG]
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/12/2004
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 09/12/2004
  6. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho người ấy, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng tôi có cảm tình với người ấy từ đêm mưa hôm đó. Tại sao lại có thể như vậy được? Quen người ấy lâu rồi và không hề có suy nghĩ gì khác... nhưng hôm đó, tại sao tôi lại có cảm xúc như vậy? Tại sao trong lòng tôi lại len lỏi một cảm giác lạ lùng như thế? Những ngày qua, không gặp người ấy, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, biết thất vọng khi nhìn thấy người ấy đi cùng kẻ khác, rồi lúc nào cũng tự hỏi" không biết giờ này người ấy đang làm gì? Có bao giờ nghĩ đến tôi hay không? " . Chắc là không đâu, vì tôi hiểu người ấy đối với tôi chưa là gì cả. Thời gian qua, tôi đã phải đấu tranh với chính mình, tự nhủ rằng phải biết kiên nhẫn, phải biết chờ đợi....nhiều lúc chỉ muốn chạy đến bên người ấy, chỉ cần thế thôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Biết bao lần online chỉ mong được nhìn nick người ấy sáng, để rồi tự nhiên thấy lòng mình ấm lại.... Những điều đó là gì vậy? Tôi có nên nguyền rủa cái cảm xúc mình đang mang trong lòng hiện giờ không hay tôi nguyền rủa cái đêm mưa đó, để cho tôi được gần người ấy hơn, để cho tôi thành ra như thế này????????????????????????? Người ấy có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này không?
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho người ấy, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng tôi có cảm tình với người ấy từ đêm mưa hôm đó. Tại sao lại có thể như vậy được? Quen người ấy lâu rồi và không hề có suy nghĩ gì khác... nhưng hôm đó, tại sao tôi lại có cảm xúc như vậy? Tại sao trong lòng tôi lại len lỏi một cảm giác lạ lùng như thế? Những ngày qua, không gặp người ấy, tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, biết thất vọng khi nhìn thấy người ấy đi cùng kẻ khác, rồi lúc nào cũng tự hỏi" không biết giờ này người ấy đang làm gì? Có bao giờ nghĩ đến tôi hay không? " . Chắc là không đâu, vì tôi hiểu người ấy đối với tôi chưa là gì cả. Thời gian qua, tôi đã phải đấu tranh với chính mình, tự nhủ rằng phải biết kiên nhẫn, phải biết chờ đợi....nhiều lúc chỉ muốn chạy đến bên người ấy, chỉ cần thế thôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm làm điều đó. Biết bao lần online chỉ mong được nhìn nick người ấy sáng, để rồi tự nhiên thấy lòng mình ấm lại.... Những điều đó là gì vậy? Tôi có nên nguyền rủa cái cảm xúc mình đang mang trong lòng hiện giờ không hay tôi nguyền rủa cái đêm mưa đó, để cho tôi được gần người ấy hơn, để cho tôi thành ra như thế này????????????????????????? Người ấy có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này không?
  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giá chiều ấy
    Trời không mưa
    Và anh đã đến
    Thì có phải
    Bây giờ
    Ta không mất nhau
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Giá chiều ấy
    Trời không mưa
    Và anh đã đến
    Thì có phải
    Bây giờ
    Ta không mất nhau
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Giá trời đừng mưa
    Và anh đùng đến
    Trơi không mưa
    và anh không đến
    Em còn biết làm gì
    Em như hạt mưa trên phố khuya
    Dẫu kỷ niệm nuôi hoà trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu
    EM níu vào trượt ngã
    Tình duyên giờ quá xa
    Hoa cúc vườn nhà ai , thả từng chùm
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng 6 trời buồn tháng 6 riêng em
    ...................

Chia sẻ trang này