1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay hắn mất ngủ.Chẳng hiểu vì lẽ gì nữa? hắn hay nghĩ linh tinh quá. Sáng qua hắn tạt qua chỗ người ấy, hắn không định gặp người ấy đâu nhưng cái tin nhắn kia làm hắn không yên và hắn muốn hỏi người ấy. Nhưng khi gặp rồi thì hắn lại chẳng nói được gì, chỉ nói một vài chuyện phiếm rồi về.Tự nhiên hắn cảm thấy lóng ngóng trước người ấy, điều mà trước kia chẳng bao giờ có.. hắn bực vì mình tự nhiên trở lên như vậy? Hắn vào nhà thằng bạn. Hôm qua lúc online hắn đã bị bọn nó mắng té tát vì tội dạo này lơ đãng, bỏ quên hết bạn bè. Bọn nó bảo: ?omày có nhiều bạn mới phải không? Ùh, bọn tao biết mày thì nhiều bạn rồi, còn bạn cả trên TTVN nữa, nhưng mày cứ thử nghĩ xem, lúc mày vui vẻ, thì mày có những đứa bạn mới của mày, nhưng lúc mày buồn thì bọn nó có ở cạnh mày không, bọn nó có thể hiểu mày, cảm thông và chia sẻ với mày hơn bọn bạn cũ đã gắn bó với mày từ lâu không??? Không phải bọn tao nói những người bạn mới của mày không hiểu và bên mày những lúc khó khăn, nhưng bọn nó có hiểu mày bằng bọn tao không??? Chuyện trước kia của mày đấy thôi, mày đã chẳng chạy đến trước bọn tao và hét lên rằng mày đơn độc và lạc lõng là gì?. Mày thay đổi rồi..?. Hắn thay đổi sao? Không! Hắn vẫn thế thôi. Đúng là lâu nay hắn chẳng gặp bạn bè cũ, đúng là hắn đã bỏ quên bọn nó để chạy theo niềm vui, những cuộc chơi và cả những sai lầm. Rồi khi quay lại, hắn cảm thấy có gì đó xa lạ, khoảng cách với bạn bè mình? Không như thế được, hắn phải quay lại với con người cũ của mình thôi.
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ - HÃY - ĐỪNG

    Bức thư thứ nhất

    Tôi tình cờ làm con gái
    Tình cờ làm thơ
    Rồi tình cờ gặp anh
    Từ đấy chẳng bao giờ tình cờ nổi nữa

    Bức thứ hai

    Nơi giọt nắng cuối cùng vừa loang trên áo em
    Anh hãy lấy tay mình hôn lên đó
    Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
    Mới hiểu tình em kì diệu đến nhường nào

    Nơi ngôi sao chiều vừa tan trong mắt em
    Anh hãy lấy ánh nhìn của mình hôn lên đó
    Sẽ loé lên một tia chớp nhỏ
    Mới hiểu tình em mãnh liệt đến nhường nào

    Nơi dãy hàng rào vừa đổ xuống dọc tim em
    Anh hãy lấy?lời tỏ tình(?!) của mình hôn lên đó
    Sẽ hiện lên một lối vào bỏ ngỏ
    Mới hiểu tình em rộng mở đến nhường nào

    Người yêu ơi người yêu
    Đừng mải mê nơi đâu
    Ngoài những nơi em vừa tha thiết vẫy
    Bởi nơi ấy

    Có em
    Và tình yêu mười bảy
    Đang cháy lên
    lửa của trái tim đau

    Bức thư thứ ba

    Lấy lời tỏ tình làm giấy thông hành
    Anh đi vào thành phố của tôi
    Đừng nói gì là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu tôi sẽ kiêu kỳ lắm đấy!

    Lấy câu thơ tình làm điểm tựa
    Anh nhấc bổng trái tim đang yêu
    Đừng điên rồ thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ hững hờ lắm đấy!

    Lấy người tình làm tín ngưỡng
    Anh quỳ trước tôi như quỳ trước thánh đường
    Đừng sùng kính thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ lạnh lùng lắm đấy!

    Lấy nắng, lấy gió và hoa, và những giọt nước
    Anh định biến tôi thành thiên nhiên(?!)
    Đừng lãng mạn thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ quay đi thật đấy!

    Nhưng?. Ơ kìa, đừng anh
    Đừng tự trục xuất mình ra khỏi thành phố của em
    Đừng làm kẻ hành khất nào ở những thành phố khác
    Sao không thể yên lòng làm trẻ lạc
    Khi em - ngọn đèn đường ?" dù vờ vĩnh sáng trên cao?
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TÌNH CỜ - HÃY - ĐỪNG

    Bức thư thứ nhất

    Tôi tình cờ làm con gái
    Tình cờ làm thơ
    Rồi tình cờ gặp anh
    Từ đấy chẳng bao giờ tình cờ nổi nữa

    Bức thứ hai

    Nơi giọt nắng cuối cùng vừa loang trên áo em
    Anh hãy lấy tay mình hôn lên đó
    Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
    Mới hiểu tình em kì diệu đến nhường nào

    Nơi ngôi sao chiều vừa tan trong mắt em
    Anh hãy lấy ánh nhìn của mình hôn lên đó
    Sẽ loé lên một tia chớp nhỏ
    Mới hiểu tình em mãnh liệt đến nhường nào

    Nơi dãy hàng rào vừa đổ xuống dọc tim em
    Anh hãy lấy?lời tỏ tình(?!) của mình hôn lên đó
    Sẽ hiện lên một lối vào bỏ ngỏ
    Mới hiểu tình em rộng mở đến nhường nào

    Người yêu ơi người yêu
    Đừng mải mê nơi đâu
    Ngoài những nơi em vừa tha thiết vẫy
    Bởi nơi ấy

    Có em
    Và tình yêu mười bảy
    Đang cháy lên
    lửa của trái tim đau

    Bức thư thứ ba

    Lấy lời tỏ tình làm giấy thông hành
    Anh đi vào thành phố của tôi
    Đừng nói gì là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu tôi sẽ kiêu kỳ lắm đấy!

    Lấy câu thơ tình làm điểm tựa
    Anh nhấc bổng trái tim đang yêu
    Đừng điên rồ thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ hững hờ lắm đấy!

    Lấy người tình làm tín ngưỡng
    Anh quỳ trước tôi như quỳ trước thánh đường
    Đừng sùng kính thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ lạnh lùng lắm đấy!

    Lấy nắng, lấy gió và hoa, và những giọt nước
    Anh định biến tôi thành thiên nhiên(?!)
    Đừng lãng mạn thế là hơn
    Nhân danh kẻ được yêu, tôi sẽ quay đi thật đấy!

    Nhưng?. Ơ kìa, đừng anh
    Đừng tự trục xuất mình ra khỏi thành phố của em
    Đừng làm kẻ hành khất nào ở những thành phố khác
    Sao không thể yên lòng làm trẻ lạc
    Khi em - ngọn đèn đường ?" dù vờ vĩnh sáng trên cao?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình cái đã..... ( * _ * )

    Tuần nay căng thẳng quá.... mà sao hay mất ngủ thế không biết. Cứ lên giường đi ngủ là nghĩ linh tinh, rồi lại mơ toàn những điều kỳ quái. Hix... không ổn rồi.
    Chiều hôm qua tự nhiên papa về sớm, test xong định lang thang đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu... Lại online rồi về. Có mỗi mình trong căn nhà rộng, lại vắng vẻ... tự nhiên thấy sợ thế không biết. . Biết vậy đi đâu đó một lúc nữa có phải hay không. Ngày trước thì thích được ở nhà một mình, sao bây giờ sợ thế. Sợ cái cảm giác cô độc thì đúng hơn.. 8h hắn gọi điện tới, hehe... may mà có hắn nói chuyện cho đỡ buồn không thì lại phóng ra ngoài mất. Hắn hỏi Noel năm nay thế nào, có ai mời đi chơi chưa? Không ai mời thì mình cũng chẳng muốn đi chơi với hắn ( hahha)....
    Sáng nay tỉnh giấc lúc 9h30 ( khiếp quá, ai bảo 5h sáng mới ngủ cơ... hix hix).. thế là chỉ kịp ăn mỳ rồi phóng đến trường làm bài test. Phù, mệt thật.... nhưng còn ngày mai nữa cơ.... Cái môn BO chết tiệt, giao viên dạy đã xấu lại tinh tướng ( hix, nhìn cô em đã không học nổi rùi)... lại còn suốt ngày quảng cáo " cái trường Kinh Tế của tôi thế này, thế kia...". Biết đâu sang KT dạy cô lại chẳng nói " cái trường BK của tôi... " hà hà... nghe mà ghét. Mai test cái môn quái quỉ này không biết thế nào, test 1 mình đã fail vì nó rùi... hix hix....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình cái đã..... ( * _ * )

    Tuần nay căng thẳng quá.... mà sao hay mất ngủ thế không biết. Cứ lên giường đi ngủ là nghĩ linh tinh, rồi lại mơ toàn những điều kỳ quái. Hix... không ổn rồi.
    Chiều hôm qua tự nhiên papa về sớm, test xong định lang thang đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu... Lại online rồi về. Có mỗi mình trong căn nhà rộng, lại vắng vẻ... tự nhiên thấy sợ thế không biết. . Biết vậy đi đâu đó một lúc nữa có phải hay không. Ngày trước thì thích được ở nhà một mình, sao bây giờ sợ thế. Sợ cái cảm giác cô độc thì đúng hơn.. 8h hắn gọi điện tới, hehe... may mà có hắn nói chuyện cho đỡ buồn không thì lại phóng ra ngoài mất. Hắn hỏi Noel năm nay thế nào, có ai mời đi chơi chưa? Không ai mời thì mình cũng chẳng muốn đi chơi với hắn ( hahha)....
    Sáng nay tỉnh giấc lúc 9h30 ( khiếp quá, ai bảo 5h sáng mới ngủ cơ... hix hix).. thế là chỉ kịp ăn mỳ rồi phóng đến trường làm bài test. Phù, mệt thật.... nhưng còn ngày mai nữa cơ.... Cái môn BO chết tiệt, giao viên dạy đã xấu lại tinh tướng ( hix, nhìn cô em đã không học nổi rùi)... lại còn suốt ngày quảng cáo " cái trường Kinh Tế của tôi thế này, thế kia...". Biết đâu sang KT dạy cô lại chẳng nói " cái trường BK của tôi... " hà hà... nghe mà ghét. Mai test cái môn quái quỉ này không biết thế nào, test 1 mình đã fail vì nó rùi... hix hix....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tin nhắn, thực sự là đã buồn lại càng buồn hơn. Chẳng ai hiểu ta cả... Người cám ơn lòng tốt của ta ư? Người nói rằng cứ cho rằng ta quen người là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta ư? Người bảo ta từ bây giờ có gặp người thì cứ coi như chưa từng quen biết, bảo ta rằng đừng có giở giọng triết lý dạy người nữa mà hãy dạy chính mình đi..... Hahaha.... Người cảm thấy bị tổn thương à? Vậy cứ chồm lên như con sói hoang đi, đập phá đi, vứt bỏ mọi thứ đi.... Ta mệt mỏi lắm rồi. Người tưởng ta muốn bận tâm về người lắm à? Người thử nhìn lại những suy nghĩ và hành động của người đi.... người không đáng để ta phải lo lắng đâu, không đáng đâu, nhưng người thử nghĩ xem vì ai mà ta phải làm như vậy, vì điều gì??? Người không muốn coi ta là bạn nữa, ta đồng ý, vì ta cũng chẳng cần điều gì nữa.... Người có thể không coi ta là bạn, nhưng còn mọi người thì sao. Người bảo cả cái HĐH này chẳng ai tin người cả.... Biết đâu đấy! Nhưng người thử nghĩ xem người đã làm gì mà trong họ lại có ý nghĩ ấy , hay chỉ là người nghĩ như vậy thôi??? Mà thôi, ta cũng mệt mỏi về người lắm rồi... Ta chẳng muốn nghĩ đến điều gì nữa, ta ước gì mình vô cảm để khỏi phải bận tâm đến mọi chuyện xung quanh. .....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc tin nhắn, thực sự là đã buồn lại càng buồn hơn. Chẳng ai hiểu ta cả... Người cám ơn lòng tốt của ta ư? Người nói rằng cứ cho rằng ta quen người là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta ư? Người bảo ta từ bây giờ có gặp người thì cứ coi như chưa từng quen biết, bảo ta rằng đừng có giở giọng triết lý dạy người nữa mà hãy dạy chính mình đi..... Hahaha.... Người cảm thấy bị tổn thương à? Vậy cứ chồm lên như con sói hoang đi, đập phá đi, vứt bỏ mọi thứ đi.... Ta mệt mỏi lắm rồi. Người tưởng ta muốn bận tâm về người lắm à? Người thử nhìn lại những suy nghĩ và hành động của người đi.... người không đáng để ta phải lo lắng đâu, không đáng đâu, nhưng người thử nghĩ xem vì ai mà ta phải làm như vậy, vì điều gì??? Người không muốn coi ta là bạn nữa, ta đồng ý, vì ta cũng chẳng cần điều gì nữa.... Người có thể không coi ta là bạn, nhưng còn mọi người thì sao. Người bảo cả cái HĐH này chẳng ai tin người cả.... Biết đâu đấy! Nhưng người thử nghĩ xem người đã làm gì mà trong họ lại có ý nghĩ ấy , hay chỉ là người nghĩ như vậy thôi??? Mà thôi, ta cũng mệt mỏi về người lắm rồi... Ta chẳng muốn nghĩ đến điều gì nữa, ta ước gì mình vô cảm để khỏi phải bận tâm đến mọi chuyện xung quanh. .....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều test về, bất ngờ gặp anh. Cũng nghĩ là hôm nay thứ 7 thì anh được ra ngoài nhưng vẫn giật mình khi nghe anh gọi. Thế rồi đi cùng anh về trường.... Lâu quá rồi mới lại đi trên con đường ấy, có lẽ anh xúc động nên đã nắm tay ta. Không rụt lại, nhưng mọi cảm giác đều trống rỗng..... Nhiều lúc ta tự hỏi mình, phải chăng những gì giữa ta và anh trước kia chỉ là giấc mơ? Giấc mơ mà anh kể lại cho ta nghe??????
    Buồn quá!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều test về, bất ngờ gặp anh. Cũng nghĩ là hôm nay thứ 7 thì anh được ra ngoài nhưng vẫn giật mình khi nghe anh gọi. Thế rồi đi cùng anh về trường.... Lâu quá rồi mới lại đi trên con đường ấy, có lẽ anh xúc động nên đã nắm tay ta. Không rụt lại, nhưng mọi cảm giác đều trống rỗng..... Nhiều lúc ta tự hỏi mình, phải chăng những gì giữa ta và anh trước kia chỉ là giấc mơ? Giấc mơ mà anh kể lại cho ta nghe??????
    Buồn quá!
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày chủ nhật. Một tuần trôi qua nhanh thật. Mà kể ra cũng lạ, cứ đến thứ 2 thì mình lại mong nhanh đến ngày cuối tuần để có thể được đi đâu với ai đó, thư giãn và vui vẻ.. nhưng khi nó đến, lại thấy đó là những chuỗi ngày vô vị và chán ngắt, mình sợ... và lại muốn nó chóng qua....
    Người ta bảo mình đừng có suy nghĩ linh tinh làm gì, chú tâm vào thi cử đi, nhưng cứ khi mình động vào đống sách vở là mọi thứ hỗn loạn ập đến. Không làm sao thoát khỏi cái cảm giác tồi tệ này... Đêm thì mất ngủ, ngày thì "rối loạn tinh thần"..... đến mức này thì không biết phải làm gì nữa rồi.....

Chia sẻ trang này