1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, đói, mệt.... Bây giờ chỉ cảm giác được như thế thôi, ngoài ra không biết gì nữa... Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết rằng mình thấy run.Có thể run vì lạnh, nhưng cũng có thể run vì lẽ khác. Mọi chuyện liệu đã xong chưa nhỉ? Giá như có một điều ước, mình sẽ ước rằng.... Mà thôi, vì nó là điều ước, nên sẽ chẳng bao giờ có thực. Mình nhớ có một câu nói "Hôm nay là hôm qua của ngày mai. Hãy hết mình vì hôm nay để có một ngày hôm qua tươi đẹp". Phải cố gắng thôi.... Lạc quan lên nhé....
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng?.
    ?..
    ? Người ta không thể nào quay lại những ngày tháng đã qua? Sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể?. Và ta có nhau để rồi phải xa nhau? Để một chiều anh thấy mìh cô đơn? Mong manh và mong manh?
    Có bao giờ Em một mình trở về lang thang qua những con đường cũ? Chắc sẽ thấy những mất còn của cuộc sống? Của giản đơn và kì diệu một đời người?. Anh tự hỏi? Tình yêu có bao nhiêu để cho và để nhận?. Để mất mát và hoài vọng suốt tháng năm?.
    Anh không biết mình tìm được gì từ những kỉ niệm đã rêu phong? Em bây giờ xa lắm? Cũng như anh xa lại giữa bon chen đời thường?. Anh muôn được một khoảnh khắc khác cho mình và cho những ngày tháng đã phôi pha? Có yếu đuối quá không Em?.... Anh của một thời tự tin và kiêu hãnh? Giờ ru mình giữa nỗi nhớ chông chênh?
    Anh đếm bước mình trên phố? Lắng nghe tiếng lá rơi khẽ khàng và thảng thốt bởi một giọng cười? Đâu đó? Không phải là Em? Anh ngơ ngác? Chỉ còn nỗi nhớ quanh mình?
    Rồi gió cũng sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải? Không có Em giữa cuộc sống bộn bề? Không biết rắng em có còn góc nhỏ nào dành cho anh???... Như một ngày đã xa? Ta cứ tưởng rằng mình bên nhau mãi mãi.....
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/12/2004
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng?.
    ?..
    ? Người ta không thể nào quay lại những ngày tháng đã qua? Sóng đến được bờ chỉ để vỡ tan thành bọt bể?. Và ta có nhau để rồi phải xa nhau? Để một chiều anh thấy mìh cô đơn? Mong manh và mong manh?
    Có bao giờ Em một mình trở về lang thang qua những con đường cũ? Chắc sẽ thấy những mất còn của cuộc sống? Của giản đơn và kì diệu một đời người?. Anh tự hỏi? Tình yêu có bao nhiêu để cho và để nhận?. Để mất mát và hoài vọng suốt tháng năm?.
    Anh không biết mình tìm được gì từ những kỉ niệm đã rêu phong? Em bây giờ xa lắm? Cũng như anh xa lại giữa bon chen đời thường?. Anh muôn được một khoảnh khắc khác cho mình và cho những ngày tháng đã phôi pha? Có yếu đuối quá không Em?.... Anh của một thời tự tin và kiêu hãnh? Giờ ru mình giữa nỗi nhớ chông chênh?
    Anh đếm bước mình trên phố? Lắng nghe tiếng lá rơi khẽ khàng và thảng thốt bởi một giọng cười? Đâu đó? Không phải là Em? Anh ngơ ngác? Chỉ còn nỗi nhớ quanh mình?
    Rồi gió cũng sẽ mang đi tiếng thở dài khắc khoải? Không có Em giữa cuộc sống bộn bề? Không biết rắng em có còn góc nhỏ nào dành cho anh???... Như một ngày đã xa? Ta cứ tưởng rằng mình bên nhau mãi mãi.....
    Được NovemberRain_2511 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/12/2004
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh nhìn rõ mặt em
    Dù buổi sáng, ban trưa hay chiều tối
    Gương mặt ấy làm anh bối rối
    Lại hiện hình rõ nhất lúc xa em.​
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh nhìn rõ mặt em
    Dù buổi sáng, ban trưa hay chiều tối
    Gương mặt ấy làm anh bối rối
    Lại hiện hình rõ nhất lúc xa em.​
  6. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi không được gặp lại em.Em có biết là anh nhớ em đến thế nào không. Anh đã quay lại nơi cũ, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã có để tìm em mà em đối xử với anh cứ như là người dưng. Thời gian không còn nữa để em có thể giận anh mãi được, em hãy bỏ qua cho anh. Anh rất yêu em..
  7. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi không được gặp lại em.Em có biết là anh nhớ em đến thế nào không. Anh đã quay lại nơi cũ, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã có để tìm em mà em đối xử với anh cứ như là người dưng. Thời gian không còn nữa để em có thể giận anh mãi được, em hãy bỏ qua cho anh. Anh rất yêu em..
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gấu à! chẳng hiểu sao dạo này hai chị em mình ít tâm sự với nhau như thế? nhiều lúc buồn chỉ muốn có em thôi dể kể cho em nghe về những thay đôi trong cuộc đời của chị thế nhưng tất cả đều xa vời. chẳng lẽ khoảng cách địa lý lại thật sự có ý nghĩa như thế hay sao?
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gấu à! chẳng hiểu sao dạo này hai chị em mình ít tâm sự với nhau như thế? nhiều lúc buồn chỉ muốn có em thôi dể kể cho em nghe về những thay đôi trong cuộc đời của chị thế nhưng tất cả đều xa vời. chẳng lẽ khoảng cách địa lý lại thật sự có ý nghĩa như thế hay sao?
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..........Chị à ! Em biết chị đang buồn , có những lúc em cũng cần chị như chị đang cần em lúc này vậy , em cũng từng mong có chị ở bên như ngày xưa , khoảng các địa lý...bọn mình đã từng nói nó chẳng có nghĩa gì mà ! Nhưng nhiều lúc cảm thấy việc cách xa nhau đến nửa chiều dài đất nước cũng ...Có những khi chỉ chị làm em cười và cũng có những chuyện ngoài chị ra em chẳng kể với ai được hết , ... Hai đứa , chị vẫn là đứa cứng rắn hơn, lúc còn ở gần khi buồn em luôn dựa dẫm vào chị mà khóc .. giờ xa rồi có nhưng khi muốn em cũng không biết khóc trong tay ai cả ...Thế nên ở đó chị cũng đừng có khóc khi không có em ở bên nha ! Nhớ nha ! Chị hiểu em mà , chị cũng hiểu em yêu chị nhiều như thế nào , phải không ? Hì ! Em biết chị đang buồn và day dứt nhiều , nhưng mà chả có gì là không thể giải quyết được , chị cố gắng lên nha ! CHỈ CẦN CHỊ VỚI EM Ở CẠNH NHAU THÌ TRỜI CŨNG BẰNG VUNG mà ! (Đứa nào đã nói thế , nhớ không ? ). Đứa nào làm chị buồn hay bắt nạt chị chị cứ góp tội của nó lại Tết về bảo em , em xử lý bọn nó một thể nha !
    Nhớ em nha !
    -GẤU -
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này