1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ..........Chị à ! Em biết chị đang buồn , có những lúc em cũng cần chị như chị đang cần em lúc này vậy , em cũng từng mong có chị ở bên như ngày xưa , khoảng các địa lý...bọn mình đã từng nói nó chẳng có nghĩa gì mà ! Nhưng nhiều lúc cảm thấy việc cách xa nhau đến nửa chiều dài đất nước cũng ...Có những khi chỉ chị làm em cười và cũng có những chuyện ngoài chị ra em chẳng kể với ai được hết , ... Hai đứa , chị vẫn là đứa cứng rắn hơn, lúc còn ở gần khi buồn em luôn dựa dẫm vào chị mà khóc .. giờ xa rồi có nhưng khi muốn em cũng không biết khóc trong tay ai cả ...Thế nên ở đó chị cũng đừng có khóc khi không có em ở bên nha ! Nhớ nha ! Chị hiểu em mà , chị cũng hiểu em yêu chị nhiều như thế nào , phải không ? Hì ! Em biết chị đang buồn và day dứt nhiều , nhưng mà chả có gì là không thể giải quyết được , chị cố gắng lên nha ! CHỈ CẦN CHỊ VỚI EM Ở CẠNH NHAU THÌ TRỜI CŨNG BẰNG VUNG mà ! (Đứa nào đã nói thế , nhớ không ? ). Đứa nào làm chị buồn hay bắt nạt chị chị cứ góp tội của nó lại Tết về bảo em , em xử lý bọn nó một thể nha !
    Nhớ em nha !
    -GẤU -
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 04/01/2005
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    -Có những thứ tưởng chừng như ko có giá trị ,đến khi mất đi rồi ta mới cảm thấy thực sự hối tiếc ,có những thứ một khi đã mất thì mãi mãi sẽ chẵng bao giờ có được nữa đó chính là tình bạn
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người, và nhờ có người ấy ta đã biết thế nào là sự rung động con tim.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    ...Tất cả là cuộc sống.......
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    -Có những thứ tưởng chừng như ko có giá trị ,đến khi mất đi rồi ta mới cảm thấy thực sự hối tiếc ,có những thứ một khi đã mất thì mãi mãi sẽ chẵng bao giờ có được nữa đó chính là tình bạn
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người, và nhờ có người ấy ta đã biết thế nào là sự rung động con tim.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    ...Tất cả là cuộc sống.......
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    sory
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 08/01/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    sory
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 08/01/2005
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    My Fri.... Cho đến bây giờ thì anh là người "thương yêu" nhất của em đấy... Nói thế có quá không nhỉ? Nhưng em cảm thấy như vậy. Đơn giản là chuyện gì em cũng có thể tâm sự với anh, có thể nói chuyện với anh hàng giờ mà không thấy mệt mỏi... và nhất là anh có thế ngồi kiên nhẫn hàng giờ như thế nói chuyện vu vơ với em... Anh là cái hộp để em cất giấu nỗi buồn vào đó.... em vẫn nhớ anh đã nói với em như vậy, và em thấy mình được an ủi, được chia sẻ nhiều lắm...
    Sao hôm nay anh lại ở nhà? Sao anh không ra ngoài đường trong thời tiết đẹp như thế này? Sao anh không rủ một ai đó đi chơi? Sao anh không đi uống trà khi em rủ? Sao anh lại ngại??? Đừng như thế nhé! Rồi em sẽ giúp anh thấy cuộc sống vui vẻ như thế nào... hehe
    [
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    My Fri.... Cho đến bây giờ thì anh là người "thương yêu" nhất của em đấy... Nói thế có quá không nhỉ? Nhưng em cảm thấy như vậy. Đơn giản là chuyện gì em cũng có thể tâm sự với anh, có thể nói chuyện với anh hàng giờ mà không thấy mệt mỏi... và nhất là anh có thế ngồi kiên nhẫn hàng giờ như thế nói chuyện vu vơ với em... Anh là cái hộp để em cất giấu nỗi buồn vào đó.... em vẫn nhớ anh đã nói với em như vậy, và em thấy mình được an ủi, được chia sẻ nhiều lắm...
    Sao hôm nay anh lại ở nhà? Sao anh không ra ngoài đường trong thời tiết đẹp như thế này? Sao anh không rủ một ai đó đi chơi? Sao anh không đi uống trà khi em rủ? Sao anh lại ngại??? Đừng như thế nhé! Rồi em sẽ giúp anh thấy cuộc sống vui vẻ như thế nào... hehe
    [
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng "Thời gian đang dần trôi, mỗi ngày trôi qua, anh yêu em gấp 10 lần, mỗi tuần trôi qua anh yêu em gấp 100 lần và mỗi tháng trôi qua anh yêu em gấp 1000 lần". Tôi lắc đầu trêu anh: "Em không thích thế!" Anh ngạc nhiên, mặt buồn buồn, "vậy là em không chấp nhận tình cảm của anh?". "Hix, anh ngốc lắm, em nói không chấp nhận điều đó là bởi vì từ lâu em đã nghĩ, anh yêu em nhiều lắm rồi, không thể hơn được nữa".
    Tình yêu là gì mà sao có sức mạnh kinh khủng vậy? Nó có thể huỷ diệt nhiều thứ nhưng cũng làm cho nhiều thứ đang khô héo trở nên xanh tươi lạ kỳ. Em không biết phải làm gì bây giờ, mọi thứ đến với em quá đột ngột trong lúc em lại đang hoang mang. Chỉ sợ rằng, một ngày kia, em lại làm anh thất vọng....
    Ôi, cuộc sống... chông chênh quá!
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng "Thời gian đang dần trôi, mỗi ngày trôi qua, anh yêu em gấp 10 lần, mỗi tuần trôi qua anh yêu em gấp 100 lần và mỗi tháng trôi qua anh yêu em gấp 1000 lần". Tôi lắc đầu trêu anh: "Em không thích thế!" Anh ngạc nhiên, mặt buồn buồn, "vậy là em không chấp nhận tình cảm của anh?". "Hix, anh ngốc lắm, em nói không chấp nhận điều đó là bởi vì từ lâu em đã nghĩ, anh yêu em nhiều lắm rồi, không thể hơn được nữa".
    Tình yêu là gì mà sao có sức mạnh kinh khủng vậy? Nó có thể huỷ diệt nhiều thứ nhưng cũng làm cho nhiều thứ đang khô héo trở nên xanh tươi lạ kỳ. Em không biết phải làm gì bây giờ, mọi thứ đến với em quá đột ngột trong lúc em lại đang hoang mang. Chỉ sợ rằng, một ngày kia, em lại làm anh thất vọng....
    Ôi, cuộc sống... chông chênh quá!
  10. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Uh ! sao ngày xưa mình vô tư thế nhỉ? Từ ngày chị vào trong này mọi chuyện với chị có vẻ tồi tệ quá,chị đã sai lầm phải không?
    Mà thôi, ước gì khi ra trường đủ tiền để xin việc ngoài mình nhỉ. Để một ngày nào đó hai đứa mình có thể cùng nhau lang thang (bằng xe đạp đấy nhé) rồi vào Chung ăn thật nhiều kem và sữa chua cho nỗi buồn tan ra thành niềm vui nhỉ?

Chia sẻ trang này