1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nó chẳng hiểu mình nữa? Nó đã làm điều gì vậy? Tại sao lại như thế? Tại sao nó lại luôn chấp nhận và buông xuôi khi mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn? Nó thật xấu xa biết bao? Tại sao nó không nghĩ hành động đó sẽ làm tổn thương những ngươi thương yêu nó? Tại sao nó không nghĩ là khi nó để mọi chuyện xảy ra như vậy thì người ta sẽ nghĩ về nó như thế nào? Ngốc quá! Chuyện của P vẫn chưa khiến nó tỉnh ngộ sao ? Bây giờ, P thứ hai xuất hiện rồi đấy? tại sao nó không tỉnh ngộ? Tại sao nó vẫn bị lôi cuốn vào cái vòng luẩn quẩn và khó hiểu ấy? Chuyện của P đã khiến nó day dứt và dằn vặt bản thân biết bao nhiêu lâu, nó không biết giấu giếm, vì thế nó đã cho người ấy biết. Nó tưởng rằng người ấy sẽ rất giận nó và sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt khác. Nhưng không, người ấy lại thông cảm và cúi xuống chia sẽ cùng nó. Nó thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn, và trong mắt nó người ấy cao thượng biết bao nhiêu. Nó vẫn còn nhớ sau chuyện với P, người ấy có nói rằng không cho phép nó phạm sai lầm thêm một lần nữa?. Nó đã tự hứa lòng như vậy,?. Bây giờ, người ấy không còn bên nó, chuyện của P cũng đã đi vào lãng quên thì nó lại vấp ngã lần nữa? Và cái phiên bản của P lại tái hiện? nhưng nó không còn ai bên cạnh để nhắc nhở nó, không còn ai có thể thông cảm và cúi xuống nỗi đau cùng nó nữa? Nó đang sai lầm, lí trí nó lên tiếng như vậy nhưng bản năng lại không cho nó đoạn tuyệt với sai lầm kia? Nó chờ đợi và hi vọng một ai đó dắt nó ra khỏi bóng tối đầy cạm bẫy kia? Nhưng họ vô tâm quá? Mà cũng không trách được khi cả hai chưa định hình trong nhau một điều gì thì làm sao có thể hiểu và chia sẻ cùng nhau? Nó thấy mình mất phương hướng?
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    N vừa đọc xong tất cả các lá thư của N và HA đã gửi cho nhau? Bây giờ N không còn hiểu nổi N nữa??? N không hiểu tại sao trong thời gian vừa qua N không liên lạc với HA. Phải chăng N đã quá quan tâm tới H mà bỏ quên HA? Mà thôi, N không so sánh H với HA đâu. H là người N yêu, còn HA là người bạn đặc biệt của N. N biết nói vậy thì bây giờ HA không còn tin N nhiều như xưa nữa. Giờ đây N chỉ biết trách mình, tại sao N lại tạo ra một khoảng cách như vậy với HA khi đã tạo được một tình bạn vượt qua mọi khoảng cách? N thật ngu ngốc? HA ơi! N biết cho dù HA nói giữa N và HA không có chuyện gì nhưng N biết HA rất buồn về N. HA ơi! Hãy cho N xin lỗi HA nhé. N muốn xin lỗi HA nhiều lắm. N muốn làm lại tất cả với HA. N cần HA để chia sẻ.
    N biết giờ HA đã coi như hết tin vào N rồi, nhưng kệ, N không quan tâm, N sẽ làm lại tất cả để N và HA được trở lại như xưa. Không biết HA có đồng ý không? HA cứ như xưa đi, cho dù N đã có người yêu nhưng với HA, N vẫn có một tình cảm đặc biệt. HA cứ cởi mở với N, đừng giấu mình nữa, hãy thể hiện bản thân mình, vì N là bạn của HA mà?.
    HA ơi ! N vẫn nhớ đến HA. Cái cảm xúc của ngày xưa đang tràn về trong N, và N thấy ngày đó là những ngày hạnh phúc của N.
    Bây giờ, N thèm cái cảm xúc khi bóc những lá thư của HA gửi cho N, tất cả những dòng tâm sự và tình cảm mà HA gửi vào đó? N nhớ quá!
    HA vẫn còn giữ lá thư đầu tiên N gửi cho HA chứ? Đó là lá thư đầu tiên trong đời N đấy và HA là người duy nhất N viết thư cho đấy?
    ?????Hãy cho N biết cảm xúc khi HA đọc lá thư này của N nhé!!!
    Vậy là HA lại nhận được thư N, lâu quá rồi nhỉ, N có nhớ là từ khi nào không??? N có nhớ những gì N đã nói không? Ngày 3-12, N có nhớ là ngày gì không? N không nhớ? HA đã tự nhủ, cái ngày đó, chính N đã dặn HA đừng quên, thì chắc N sẽ không bao giờ quên đâu? còn nếu như N đã quên nó, thì giữa HA và N đã chẳng còn gì nữa?. Và N đã không nhớ?. N có biết ngày hôm đó trôi qua một cách nặng nề với HA như thế nào không? HA đã muốn gọi điện, đã muốn nói chuyện với N, nhưng HA đã không cho phép mình làm như thế, mà HA không cần làm như thế. Người có lỗi là N, là N, đúng không nào? Thực sự HA cảm thấy thất vọng thật nhiều, và không muốn tin thêm điều gì nữa.. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Bây giờ HA mới tin điều đó là đúng. Và HA không trách N nữa, HA coi đó là sự vô tư đến nỗi vô tâm một cách trẻ con của N. N trẻ con lắm.
    Đã từ rất lâu rồi. HA đã quên N. Trong cuộc sống của HA không có hình ảnh một người bạn là N nữa. HA học cách quên, bởi mỗi khi nhớ đến N thì HA lại thấy buồn. Đã nhiều lần HA tự nhủ không hiểu HA đã làm gì mà N lại đối xử với HA như thế??? HA đã mất niềm tin? HA đã quên, sao bây giờ N lại khơi dậy nó??? Có nên không? Có cần nữa không???
    N ở xa, xa lắm? dù có thế nào thì HA và N cũng chẳng gặp nhau được, vậy thì sao không quên nhau luôn đi? N hỏi cảm xúc của HA khi đọc thư của N ư? Nó trống rỗng rồi N ạ?. HA không muốn nhận thư N nữa đâu, và HA cũng không viết cho N nữa? Mọi thứ không còn như xưa thì níu kéo làm gì hả N ? Cả hai sẽ gượng gạo?
    Đừng cố gò ép nhau trong một khung hình ngược sáng? Tất cả, hãy giữ lại như một kỷ niệm đẹp, và khuôn vào một miền ký ức ngộ nghĩnh, mộng mơ? Được không N???
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 21/01/2005
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    N vừa đọc xong tất cả các lá thư của N và HA đã gửi cho nhau? Bây giờ N không còn hiểu nổi N nữa??? N không hiểu tại sao trong thời gian vừa qua N không liên lạc với HA. Phải chăng N đã quá quan tâm tới H mà bỏ quên HA? Mà thôi, N không so sánh H với HA đâu. H là người N yêu, còn HA là người bạn đặc biệt của N. N biết nói vậy thì bây giờ HA không còn tin N nhiều như xưa nữa. Giờ đây N chỉ biết trách mình, tại sao N lại tạo ra một khoảng cách như vậy với HA khi đã tạo được một tình bạn vượt qua mọi khoảng cách? N thật ngu ngốc? HA ơi! N biết cho dù HA nói giữa N và HA không có chuyện gì nhưng N biết HA rất buồn về N. HA ơi! Hãy cho N xin lỗi HA nhé. N muốn xin lỗi HA nhiều lắm. N muốn làm lại tất cả với HA. N cần HA để chia sẻ.
    N biết giờ HA đã coi như hết tin vào N rồi, nhưng kệ, N không quan tâm, N sẽ làm lại tất cả để N và HA được trở lại như xưa. Không biết HA có đồng ý không? HA cứ như xưa đi, cho dù N đã có người yêu nhưng với HA, N vẫn có một tình cảm đặc biệt. HA cứ cởi mở với N, đừng giấu mình nữa, hãy thể hiện bản thân mình, vì N là bạn của HA mà?.
    HA ơi ! N vẫn nhớ đến HA. Cái cảm xúc của ngày xưa đang tràn về trong N, và N thấy ngày đó là những ngày hạnh phúc của N.
    Bây giờ, N thèm cái cảm xúc khi bóc những lá thư của HA gửi cho N, tất cả những dòng tâm sự và tình cảm mà HA gửi vào đó? N nhớ quá!
    HA vẫn còn giữ lá thư đầu tiên N gửi cho HA chứ? Đó là lá thư đầu tiên trong đời N đấy và HA là người duy nhất N viết thư cho đấy?
    ?????Hãy cho N biết cảm xúc khi HA đọc lá thư này của N nhé!!!
    Vậy là HA lại nhận được thư N, lâu quá rồi nhỉ, N có nhớ là từ khi nào không??? N có nhớ những gì N đã nói không? Ngày 3-12, N có nhớ là ngày gì không? N không nhớ? HA đã tự nhủ, cái ngày đó, chính N đã dặn HA đừng quên, thì chắc N sẽ không bao giờ quên đâu? còn nếu như N đã quên nó, thì giữa HA và N đã chẳng còn gì nữa?. Và N đã không nhớ?. N có biết ngày hôm đó trôi qua một cách nặng nề với HA như thế nào không? HA đã muốn gọi điện, đã muốn nói chuyện với N, nhưng HA đã không cho phép mình làm như thế, mà HA không cần làm như thế. Người có lỗi là N, là N, đúng không nào? Thực sự HA cảm thấy thất vọng thật nhiều, và không muốn tin thêm điều gì nữa.. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Bây giờ HA mới tin điều đó là đúng. Và HA không trách N nữa, HA coi đó là sự vô tư đến nỗi vô tâm một cách trẻ con của N. N trẻ con lắm.
    Đã từ rất lâu rồi. HA đã quên N. Trong cuộc sống của HA không có hình ảnh một người bạn là N nữa. HA học cách quên, bởi mỗi khi nhớ đến N thì HA lại thấy buồn. Đã nhiều lần HA tự nhủ không hiểu HA đã làm gì mà N lại đối xử với HA như thế??? HA đã mất niềm tin? HA đã quên, sao bây giờ N lại khơi dậy nó??? Có nên không? Có cần nữa không???
    N ở xa, xa lắm? dù có thế nào thì HA và N cũng chẳng gặp nhau được, vậy thì sao không quên nhau luôn đi? N hỏi cảm xúc của HA khi đọc thư của N ư? Nó trống rỗng rồi N ạ?. HA không muốn nhận thư N nữa đâu, và HA cũng không viết cho N nữa? Mọi thứ không còn như xưa thì níu kéo làm gì hả N ? Cả hai sẽ gượng gạo?
    Đừng cố gò ép nhau trong một khung hình ngược sáng? Tất cả, hãy giữ lại như một kỷ niệm đẹp, và khuôn vào một miền ký ức ngộ nghĩnh, mộng mơ? Được không N???
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 21/01/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Mày đừng vào đây nữa, nó chỉ làm mày buồn hơn thôi.Mày không thấy như vậy sao? Sao mày không đến đây tâm sự với tao, mày đừng sống trong cái thế giới ảo đó nữa..."
    Tao không thể nào rời bỏ nó được, nó là một phần cuộc sống của tao rồi, mày hiểu không? Không có nó, tao còn thấy mọi thứ vô vị và tẻ nhạt.Mày có bao giờ ở bên cạnh tao lúc tao buồn không, mày có sẵn sàng rời bỏ mọi việc để đến bên tao nếu tao cần không? Tao biết mày sẽ nói có, nhưng luôn là quá muộn.... Nhưng mày biết không, những lúc tao buồn, tao vào đây, nó làm tao nhẹ lòng hơn, nó làm tao thanh thản hơn, tao cảm thấy mình thật hơn... Bên ngoài tao không thế này, hoặc là tao đã tạo cho mình không như thế bằng cái vẻ ngoài bất cần. Tao luôn vui cười, và nói nhiều nữa.... Nhưng tao mệt mỏi khi phải cố tạo cho mình bộ mặt như thế lắm... The mirror has two faces... Đã bao nhiêu lần tao nhắc đến câu này rồi. Mày biết ai đã nói nó với tao không? P đấy.... P đã dạy tao như thế.... từ P... vậy mà, tao không học được.... haha.... Chẳng lẽ tao phải cảm ơn P???
    Mày là một thằng con trai, làm sao mày hiểu được đứa con gái là tao đang nghĩ gì cho dù mày là bạn thân của tao, cho dù mày nói mày hiểu tao... Chẳng ai hiểu tao cả, đôi lúc tao còn chẳng hiểu mình cơ mà. Mày bảo mày sẽ ở bên tao hơn cả những thằng bạn tao đang có bây giờ... Mày nghĩ bây giờ tao đang có ai?????
    Đương nhiên là tao sẽ làm những gì tao cảm thấy là đúng. Tao biết mày lo cho tao, nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được điều gì. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay mày nói nhiều thế để rồi tao cũng tuôn ra như thế này. Thật chẳng ra sao cả, tao không muốn mình như thế này...........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Mày đừng vào đây nữa, nó chỉ làm mày buồn hơn thôi.Mày không thấy như vậy sao? Sao mày không đến đây tâm sự với tao, mày đừng sống trong cái thế giới ảo đó nữa..."
    Tao không thể nào rời bỏ nó được, nó là một phần cuộc sống của tao rồi, mày hiểu không? Không có nó, tao còn thấy mọi thứ vô vị và tẻ nhạt.Mày có bao giờ ở bên cạnh tao lúc tao buồn không, mày có sẵn sàng rời bỏ mọi việc để đến bên tao nếu tao cần không? Tao biết mày sẽ nói có, nhưng luôn là quá muộn.... Nhưng mày biết không, những lúc tao buồn, tao vào đây, nó làm tao nhẹ lòng hơn, nó làm tao thanh thản hơn, tao cảm thấy mình thật hơn... Bên ngoài tao không thế này, hoặc là tao đã tạo cho mình không như thế bằng cái vẻ ngoài bất cần. Tao luôn vui cười, và nói nhiều nữa.... Nhưng tao mệt mỏi khi phải cố tạo cho mình bộ mặt như thế lắm... The mirror has two faces... Đã bao nhiêu lần tao nhắc đến câu này rồi. Mày biết ai đã nói nó với tao không? P đấy.... P đã dạy tao như thế.... từ P... vậy mà, tao không học được.... haha.... Chẳng lẽ tao phải cảm ơn P???
    Mày là một thằng con trai, làm sao mày hiểu được đứa con gái là tao đang nghĩ gì cho dù mày là bạn thân của tao, cho dù mày nói mày hiểu tao... Chẳng ai hiểu tao cả, đôi lúc tao còn chẳng hiểu mình cơ mà. Mày bảo mày sẽ ở bên tao hơn cả những thằng bạn tao đang có bây giờ... Mày nghĩ bây giờ tao đang có ai?????
    Đương nhiên là tao sẽ làm những gì tao cảm thấy là đúng. Tao biết mày lo cho tao, nhưng như thế cũng chẳng thay đổi được điều gì. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay mày nói nhiều thế để rồi tao cũng tuôn ra như thế này. Thật chẳng ra sao cả, tao không muốn mình như thế này...........AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất buồn như chó cắn ! chẳng làm gì , ngồi online nhớ đến ai bây giờ ?
    Người yêu ? deck có
    Bạn bè ? deck có bạn bè thân
    gia đình ? gần như không có nốt
    hahhahahhhahahh... nhớ đến ai bây giờ ? viết cho ai bây giờ ? thôi viết cho mình vậy !
    Mày là 1 con ngu và tàn nhẫn mày ạ! mày deck có bạn bè thân ko phải là do bạn bè mày ! Thật ra mày co rất nhiều bạn bè , ai cũng yêu quí mày nhưng chính mày ,phải! chính mày đã làm cho bạn bè xa lánh mày , mày đã làm cho bạn bè ghê sợ mày ..! Bây giờ mày cô đơn muốn có ai để đi chơi , nhưng mày biết đi với ai ? mày thèm dc gọi điện chúc mừng , nhưng chúc mừng ai ? mày làm gì có bạn bè ? tất cả là do mày !!!!!
    Mày không có bạn trai ? ko phải do mày xấu gái , ko phải do mày ko có duyên nói chuyện mà do mày không biết quí trọng tình yêu của người ta ...
    Nhục ! Nhục lắm mày ạ !!!!
    Tết nhất như cái con củ Đ****!!!!
    Được my_baby_you sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 09/02/2005
  7. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất buồn như chó cắn ! chẳng làm gì , ngồi online nhớ đến ai bây giờ ?
    Người yêu ? deck có
    Bạn bè ? deck có bạn bè thân
    gia đình ? gần như không có nốt
    hahhahahhhahahh... nhớ đến ai bây giờ ? viết cho ai bây giờ ? thôi viết cho mình vậy !
    Mày là 1 con ngu và tàn nhẫn mày ạ! mày deck có bạn bè thân ko phải là do bạn bè mày ! Thật ra mày co rất nhiều bạn bè , ai cũng yêu quí mày nhưng chính mày ,phải! chính mày đã làm cho bạn bè xa lánh mày , mày đã làm cho bạn bè ghê sợ mày ..! Bây giờ mày cô đơn muốn có ai để đi chơi , nhưng mày biết đi với ai ? mày thèm dc gọi điện chúc mừng , nhưng chúc mừng ai ? mày làm gì có bạn bè ? tất cả là do mày !!!!!
    Mày không có bạn trai ? ko phải do mày xấu gái , ko phải do mày ko có duyên nói chuyện mà do mày không biết quí trọng tình yêu của người ta ...
    Nhục ! Nhục lắm mày ạ !!!!
    Tết nhất như cái con củ Đ****!!!!
    Được my_baby_you sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 09/02/2005
  8. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết ngày nhất chẳng có việc gì là chui vào cái góc này đọc những cái mà người ta gọi là "dành cho những người thương yêu " đọc đến của ai cũng thấy hay , cũng thấy đó là tình cảm thật lòng , đọc để nghe thấy trên thế gian này vẫn còn những tình cảm đẹp như 1 giấc mơ ...chui vào cái góc này đọc cũng thấy yên bình ...Bao nhiêu là bài viết hay ...Nhưng mà tết nhất cũng cho em chim lợn phát hể hể! cái bạn yuhikide_mori này công nhận có nhiều bài viết hay ! Nhưng mà đọc đi đọc lại thì hình như bạn không phải chỉ viết những lời yêu thương này cho 1 người mà cho khoang 2 người trở lên ( 2 là số nhiều rồi) rồi thấy bạn viết cả cho chình mình nữa , đọc bài của bạn hay lắm , sướt mướt lắm , thấy những bài viết của bạn toàn thấy buồn , buồn và buồn ...
    Bối cảnh lúc nào cũng là "Mưa , chán chường , bế tắc .v..v.. " rồi câu cuối cùng chốt lại vẫn là mất phương hướng và mong có 1 người nào đó dìu mình qua những khó khăn hix.... bạn mà đi viết kịch bản cho phim Hàn thì cứ pahỉ gọi là ....
    Đùa vậy thôi ! ngày tết ngày nhất cho nhau chim lợn tí .Đừng có mắng mình mà giông cả năm nhé ! nhưng mà cũng chân thành khuyên bạn 1 câu " có cần phải có nhiều tình cảm trên tình bạn(nếu là tình cảm thật) từ 2 người trở lên (..............) như vậy không ? bạn mà cứ viết như vậy những bài viết của bạn sẽ bị loãng và có thể người đọc sẽ cười những bài viết của bạn là giả tạo or viết cho vui ...
    thân ái. (tết nhất góp ý 1 số câu coi như lì xì năm mới )
  9. my_baby_you

    my_baby_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày tết ngày nhất chẳng có việc gì là chui vào cái góc này đọc những cái mà người ta gọi là "dành cho những người thương yêu " đọc đến của ai cũng thấy hay , cũng thấy đó là tình cảm thật lòng , đọc để nghe thấy trên thế gian này vẫn còn những tình cảm đẹp như 1 giấc mơ ...chui vào cái góc này đọc cũng thấy yên bình ...Bao nhiêu là bài viết hay ...Nhưng mà tết nhất cũng cho em chim lợn phát hể hể! cái bạn yuhikide_mori này công nhận có nhiều bài viết hay ! Nhưng mà đọc đi đọc lại thì hình như bạn không phải chỉ viết những lời yêu thương này cho 1 người mà cho khoang 2 người trở lên ( 2 là số nhiều rồi) rồi thấy bạn viết cả cho chình mình nữa , đọc bài của bạn hay lắm , sướt mướt lắm , thấy những bài viết của bạn toàn thấy buồn , buồn và buồn ...
    Bối cảnh lúc nào cũng là "Mưa , chán chường , bế tắc .v..v.. " rồi câu cuối cùng chốt lại vẫn là mất phương hướng và mong có 1 người nào đó dìu mình qua những khó khăn hix.... bạn mà đi viết kịch bản cho phim Hàn thì cứ pahỉ gọi là ....
    Đùa vậy thôi ! ngày tết ngày nhất cho nhau chim lợn tí .Đừng có mắng mình mà giông cả năm nhé ! nhưng mà cũng chân thành khuyên bạn 1 câu " có cần phải có nhiều tình cảm trên tình bạn(nếu là tình cảm thật) từ 2 người trở lên (..............) như vậy không ? bạn mà cứ viết như vậy những bài viết của bạn sẽ bị loãng và có thể người đọc sẽ cười những bài viết của bạn là giả tạo or viết cho vui ...
    thân ái. (tết nhất góp ý 1 số câu coi như lì xì năm mới )
  10. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng như thế

Chia sẻ trang này