1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    "Người ngồi trước em"...
    Anh nhắn tin hỏi Valentine của em có vui ko? Vui ko nhỉ? Có người hỏi "Anh có được tặng hoa em được ko nhỉ? " mà em lại nói rằng "em ko thích hoa hồng" mới buồn cười chứ, nhưng sao lúc đấy người ta lại ko tặng em một loại hoa khác mà em thích nhỉ Nhưng dù sao em cũng đã nhắn trả lời câu hỏi đấy vào hôm sau khi em đã về Hn và đang nằm 1 chỗ vì ốm. Em về rồi có ai nhớ em ko, hay lại thấy mừng vì cả 1 ngày em ở đấy chỉ khiến anh ăn ko ngon ngủ ko yên. Em thích nhất là câu "Hết 1 tiếng rồi, nhưng 1 ngày còn những 23 tiếng..."
    Ko biết là anh có bị ốm ko, vì hôm trước anh nói rằng có người ốm vì nhớ mà. Còn nữa, vì em đã tháo cái nhẫn trên cổ anh ra hì hì, nhỡ đâu nó cũng làm anh ốm giống như cái "xiềng xích" trên tay anh thì sao. Gọi nó là "Nhẫn đợi" chắc cũng hợp đấy anh nhỉ!
    Mong sao trước khi anh đi và trước khi em đi mình còn được gặp nhau. Mà anh có nhiều cái hẹn ở HN lắm, làm sao gặp anh được chứ Biết đâu 1 ngày cuối tuần nào đấy em "bỏ trốn" về thì sao. Chẳng biết được. Cũng có thể chỉ có một lần duy nhất là ngày Valentine ấy thôi...Valentine hạnh phúc vì ko có chocolate, ko có hoa, ko có trực thăng đến đón, ko có ai trải thảm hoa, lại phải ngồi chờ 1 người nghe đt của hết em này đến em khác. Hạnh phúc cũng có thể là cả những hoang mang ấy. Hạnh phúc chỉ đến khi Valentine đã đi qua. Nhưng nó như 1 giấc mơ vậy...
    Ah mà, sau này em sẽ gọi "ông bà" là...được ko anh!
  2. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gọi điện cho em, em cảm thấy bất ngờ. Mà có gì bất ngờ đâu nhỉ??? Mấy ngày không liên lạc với anh, không gặp anh, nhưng em luôn nghĩ về anh. Lạ thật, chẳng bao giờ em rơi vào tình trạng này. Lúc nói chuyện cùng anh, chỉ là chuyện phiếm thôi, vậy mà sau đó em vui lắm. Anh em bảo rằng : "đứng im cũng là một hình thức vận động...", anh ấy nói đúng, nhưng em nghĩ em không thể "đứng im"... Em có một nhà văn nổi tiếng đã nói về tình yêu như thế này : " Biểu hiện của tình yêu chân thành ở người con trai là sự rụt rè, ở người con gái là sự mạnh bạo..." Em không biết anh có rụt rè hay không, nhưng em cảm thấy em mạnh bạo hẳn lên... Em không giấu được lòng mình trước anh mặc dù đôi lúc em cố tỏ ra bình thường. Có lẽ em đã hiểu được thế nào là "yêu", em hiểu được là nhờ anh. Em yêu anh mất rồi...
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gọi điện cho em, em cảm thấy bất ngờ. Mà có gì bất ngờ đâu nhỉ??? Mấy ngày không liên lạc với anh, không gặp anh, nhưng em luôn nghĩ về anh. Lạ thật, chẳng bao giờ em rơi vào tình trạng này. Lúc nói chuyện cùng anh, chỉ là chuyện phiếm thôi, vậy mà sau đó em vui lắm. Anh em bảo rằng : "đứng im cũng là một hình thức vận động...", anh ấy nói đúng, nhưng em nghĩ em không thể "đứng im"... Em có một nhà văn nổi tiếng đã nói về tình yêu như thế này : " Biểu hiện của tình yêu chân thành ở người con trai là sự rụt rè, ở người con gái là sự mạnh bạo..." Em không biết anh có rụt rè hay không, nhưng em cảm thấy em mạnh bạo hẳn lên... Em không giấu được lòng mình trước anh mặc dù đôi lúc em cố tỏ ra bình thường. Có lẽ em đã hiểu được thế nào là "yêu", em hiểu được là nhờ anh. Em yêu anh mất rồi...
  4. Nguoi_ngoi_truoc_Em

    Nguoi_ngoi_truoc_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Valentino không có hoa hồng, Socola cũng không nốt... thế mà em vẫn vui... vậy là anh cũng đỡ "áy náy"... Em cũng nhớ anh phải không, có những khi nhận tin nhắn của em mà anh lại muốn có mặt ngay ở bên cạnh em, ôm em vào lòng và nói... nói gì thì em biết rồi em yêu nhỉ!
    Ngày hôm nay nữa, anh thì thấy rất "ấm áp" khi 2 đứa mình đi dạo phố với nhau... mặc dù hình như gió mùa đông bắc đang về thì phải....
    Cái khăn len đó anh thích lắm... em khéo tay thật... yêu em nhiều!!
  5. Nguoi_ngoi_truoc_Em

    Nguoi_ngoi_truoc_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Valentino không có hoa hồng, Socola cũng không nốt... thế mà em vẫn vui... vậy là anh cũng đỡ "áy náy"... Em cũng nhớ anh phải không, có những khi nhận tin nhắn của em mà anh lại muốn có mặt ngay ở bên cạnh em, ôm em vào lòng và nói... nói gì thì em biết rồi em yêu nhỉ!
    Ngày hôm nay nữa, anh thì thấy rất "ấm áp" khi 2 đứa mình đi dạo phố với nhau... mặc dù hình như gió mùa đông bắc đang về thì phải....
    Cái khăn len đó anh thích lắm... em khéo tay thật... yêu em nhiều!!
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau thì nhớ đã đành
    Gần nhau mà nhớ hoá thành dở hơi
    Thế mà thật đấy em ơi
    Vắng em một chút là đời buồn ngay
    Giá mà em hiểu nỗi này
    Chắc là em ở suốt ngày bên tôi

  7. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau thì nhớ đã đành
    Gần nhau mà nhớ hoá thành dở hơi
    Thế mà thật đấy em ơi
    Vắng em một chút là đời buồn ngay
    Giá mà em hiểu nỗi này
    Chắc là em ở suốt ngày bên tôi

  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/KinhNghiem/2005/2/21/42807/
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CNTT/KinhNghiem/2005/2/21/42807/
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em gọi điện đến nhà anh, bố anh bảo anh đi rồi... Em giật mình thảng thốt. Lúc chiều khi ngang qua nhà anh em vẫn thấy chiếc xe anh dựng trước cửa, mà anh có nói với em là anh đi hôm nay đâu??? Em không hiểu có điều gì không đúng ở đây nữa, em vẫn tin anh mà.. nhưng càng ngày anh càng làm mất niềm tin nơi em. Em hoang mang quá.
    Sáng nay lạnh, em thức dậy từ rất sớm. Em chạy lên sân thượng hít thở không khí trong lành của buổi sáng mùa xuân. Trời hơi mưa, những hạt mưa nhỏ xíu ngấm dần vào làn da em, lạnh buốt. EM bỗng giật mình chạy xuống nhà chuẩn bị đồ đạc. Hôm qua anh đi rồi, vậy em cũng đi thôi. Trời mưa khiến em nhớ anh quá. Nhưng em sẽ phải tập sống một cuộc sống không có anh. Mà em đã có anh bao giờ đâu chứ?

Chia sẻ trang này