1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em gọi điện đến nhà anh, bố anh bảo anh đi rồi... Em giật mình thảng thốt. Lúc chiều khi ngang qua nhà anh em vẫn thấy chiếc xe anh dựng trước cửa, mà anh có nói với em là anh đi hôm nay đâu??? Em không hiểu có điều gì không đúng ở đây nữa, em vẫn tin anh mà.. nhưng càng ngày anh càng làm mất niềm tin nơi em. Em hoang mang quá.
    Sáng nay lạnh, em thức dậy từ rất sớm. Em chạy lên sân thượng hít thở không khí trong lành của buổi sáng mùa xuân. Trời hơi mưa, những hạt mưa nhỏ xíu ngấm dần vào làn da em, lạnh buốt. EM bỗng giật mình chạy xuống nhà chuẩn bị đồ đạc. Hôm qua anh đi rồi, vậy em cũng đi thôi. Trời mưa khiến em nhớ anh quá. Nhưng em sẽ phải tập sống một cuộc sống không có anh. Mà em đã có anh bao giờ đâu chứ?
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Oài! Chán nhỉ! Đi đâu cũng thấy thất tình! Đời là bể khổ, và ta đang bơi trong nó!
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Oài! Chán nhỉ! Đi đâu cũng thấy thất tình! Đời là bể khổ, và ta đang bơi trong nó!
  4. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải nhà thơ
    Để viết nên những trang tình sử
    Tôi cũng không là người lãng mạn
    Để đến bên em với những đoá hồng
    Với em tôi chỉ có một tấm lòng
    Rất chân thật không hề giả dối
    .................................................
    Hix. Hết vốn.
  5. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải nhà thơ
    Để viết nên những trang tình sử
    Tôi cũng không là người lãng mạn
    Để đến bên em với những đoá hồng
    Với em tôi chỉ có một tấm lòng
    Rất chân thật không hề giả dối
    .................................................
    Hix. Hết vốn.
  6. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, nếu ko có thật, làm sao có giả chứ. Không có tốt thì bao giờ mới nảy sinh ra cái xấu. Mỗi một phát minh đều mang ý nghĩa tích cực và tiêu cực.
    Đừng thấy cái xấu mà mắng chửi nó, đừng thấy giả dối mà lìa xa nó.
    Giờ mà có nói nick này và các nick xautinh khác có họ với nhau chắc chẳng ai tin, đôi khi mọi việc nó lại ko như ta tưởng mới chết chứ lị.
    Ngẩng đầu ra xa, ngàn dương chập trùng. Quay mặt ngoảnh lại, vực sâu thăm thẳm.
    Khi một ý tốt bị hiểu lầm thì chẳng nên tốt đẹp làm gì nữa, đời là vậy mà.
    Văn là người, nick cũng là người. Việc gì cũng xuất phát từ con người mà ra cả, có trách thì trách cái điều gì đã gây ra cho con người ấy.
    Tội lỗi.
    Boong!
  7. kexautinh_tb

    kexautinh_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, nếu ko có thật, làm sao có giả chứ. Không có tốt thì bao giờ mới nảy sinh ra cái xấu. Mỗi một phát minh đều mang ý nghĩa tích cực và tiêu cực.
    Đừng thấy cái xấu mà mắng chửi nó, đừng thấy giả dối mà lìa xa nó.
    Giờ mà có nói nick này và các nick xautinh khác có họ với nhau chắc chẳng ai tin, đôi khi mọi việc nó lại ko như ta tưởng mới chết chứ lị.
    Ngẩng đầu ra xa, ngàn dương chập trùng. Quay mặt ngoảnh lại, vực sâu thăm thẳm.
    Khi một ý tốt bị hiểu lầm thì chẳng nên tốt đẹp làm gì nữa, đời là vậy mà.
    Văn là người, nick cũng là người. Việc gì cũng xuất phát từ con người mà ra cả, có trách thì trách cái điều gì đã gây ra cho con người ấy.
    Tội lỗi.
    Boong!
  8. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm họ hàng với mày hả thằng ngu??? Đã ngu còn bày đặt lý luận.
  9. kexautinh3

    kexautinh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm họ hàng với mày hả thằng ngu??? Đã ngu còn bày đặt lý luận.
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Hai tuần nay không liên lạc với anh, mà em cũng chẳng liên lạc với ai cả. Hai tuần với em đã xảy ra biết bao chuyện buồn. Em ngỡ ngàng trước bao việc xảy ra. Nhanh chóng khiến em bất ngờ, sock, đau đớn và suy sụp. Em đã thấu hiểu nỗi đau khi mất đi những người thân yêu như thế nào. Những ngày em chìm trong nước mắt là những ngày em đau khổ nhất, sợ hãi nhất . Nỗi sợ hãi ấy cứ lớn dần lên trong em mỗi khi đêm về. Những lúc ấy, em ước gì có anh ở bên. Ước gì được gục đầu vào vai anh mà khóc, được anh vỗ về an ủi, được cùng anh chia sẻ nỗi đau. Nhưng anh ở đâu, làm gì nào em có biết, anh cũng đâu có liên lạc với em, vậy mà sao em lại luôn nghĩ về anh những lúc em đau khổ nhất. Người ta vẫn thường bảo rằng : khi vui mà nhớ đến ai thì đó chỉ là bạn, nhưng khi buồn mà nghĩ đến ai thì có nghĩa là đã yêu người đó rồi. Em đã yêu anh phải không? Em cũng không biết, chỉ biết rằng cho đến lúc này anh là người quan trọng nhất đối với em. Chỉ thế thôi là đủ. Em cũng không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm của mình, vì đó phải là tự nguyện... Em không thích anh bị gò ép vì em. Em đã nhận ra yêu đơn phương cũng thú vị biết chừng nào. Và em trân trọng tình cảm em dành cho anh...
    Sắp sinh nhật anh rồi. Em ước gì có thể dành cho anh một sinh nhật đầy ý nghĩa. Nhưng anh ở đâu, làm gì em nào có biết. Anh cũng không liên lạc gì với em... Em muốn anh biết rằng em không quên sinh nhật anh, dù là sinh nhật đầu tiên em biết....
    Em nhớ anh...
    47​

Chia sẻ trang này