1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhìn U buồn, tui buồn lắm U có biết không ??? Một tn cũng làm tôi mất ăn mất ngủ vì nghĩ rằng, ước gì mình có mặt bên U lúc này, vì U đang cần có 1 ai đó để trút quả bom trong lòng. Tui chán ngấy cái cảnh đợi chờ Hạnh Phúc rồi. Hạnh phúc là do tay mình tạo ra. Tương lai, csống cũng do tôi tạo ra, tôi đã lo lắng rất nhiều điều dịp vừa rôi để có những quyết định mới trong tương lai, tự quyết thôi, chả để mặc cho đến đâu thì đến .... Tình yêu là một phần của cs, cũng là thế, do tay mình tạo ra. Tôi Ko muốn sống như trước, chứ ko phải tôi muốn thay đổi vận mệnh của mình !!! Tôi là một cô gái mạnh mẽ, vì thế, tôi ko đợi chờ ai đó đến và tỏ tình với tôi đâu. Nếu người đó thích tôi mà ko đủ dũng khí tỏ tình, chỉ làm tôi thêm tự ái thôi !!!!(Giống kiểu đến 3 lần một ngày chỉ để chào ấy!!!) Quan điểm của tôi là: Yêu là phải nói thật to!!!! Lần đầu tiên tôi đã hét thật to đó U có biết ko?
    Nhưng tui không như U đâu, tôi sẽ ko lấy lý do gì đó mà buồn đâu, tôi chỉ buồn khổ khi chính mình phủ nhận đi tình cảm của mình thôi.Chính vì thế mà tôi phải chủ động thay đổi ....... Cs còn biết bao điều phải lo lắng. Tôi mau nc mắt, có thể oà khóc, nhưng tôi lại đứng dậy thật nhanh đó. Biết ko? Cho U thời gian đấy !!! Nhưng tui không nói lại những gì đã nói đâu!!! Đồ hâm !!! Có gì thì cũng phải nói cho người ta để người ta còn an ủi nữa chứ !!! Ko nói nhiều thì nói ít !!! Nhưng phải nói chứ sao lại ỉm đi mà buồn bã thế !!! Bạn bè mà thế hả? Tôi ghét U quá
  2. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bên em anh mong được gần em mãi
    Đôi khi anh tin rằng anh đã thầm yêu
    Mà sao khi bên em anh không thấy ngượng ngùng
    Còn sau khi xa nhau lòng anh không thấy nhớ nhung
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng ​
    Vậy là đã tròn 1 năm bọn mình quen nhau rồi đấy! N nhớ H nhiều đến mức đôi khi N fải giật mình. Bạn bè trách N là kẻ dở hơi mỗi khi N nhắc đến H, mỗi khi N muốn làm một điều gì đấy liên quan đến kỉ niệm của 2 đứa mình. Nhưng N đã nói ròi mà, cho dù có thế nào thì N vẫn mãi giữ lời hứa của mình, sẽ luôn yêu thương H như ngày trước H đã yêu thương N.
    Tối qua N đi tìm mua con vịt cho H, vì N muốn khi H nhìn nó H sẽ nhớ đến N và chuyện của bọn mình. Anh bảo "nếu nó lại vứt đi thì sao". Thì sao? Thì N cũng sẽ ko bao giờ giận H cả.
    Đêm qua N đi chợ hoa, muốn mua thật nhiều hoa cánh **** cho N và cho H nhưng ko được. N mang về nhà rất nhiều hoa, cắm khắp phòng, cả hồng tỉ muội nữa...H có nhớ bông hoa đầu tiên mà N tặng H là một bông tỉ muội ấy ko?
    Tình cảm của N dành cho H quá lớn, nhiều khi N tự hỏi có fải N có thể đánh đổi nhiều thứ để lại có H bên cạnh hay ko? C/s này khiến cho N cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi vô cùng, những lúc như thế N lại nghĩ đến H, đến những gì mà H đã dành cho N, và lại khóc vì tủi thân. Có phải là chưa có ai thật lòng yêu thương N như H ko? Em Hiền nói rằng bọn mình thật buồn cười...N luôn nghĩ đến H, rất nhiều, nhưng lại nói rằng ko fải tình yêu. Điều đấy có gì lạ đâu, với N, ở 1 khía cạnh nào đấy H còn quan trọng hơn cả 1 người yêu. H đã từng nói rằng chuyện của bọn mình gần giống với bài "Lời Chưa Nói"...
    Đã lâu lắm rồi N ko mail cho H. Ko biết có bao giờ H vào hòm mail ấy của H ko nhỉ? Đôi khi N sợ H vào và nhìn thấy những mail của N, H sẽ ko thèm đọc mà sẽ del hết đi, chỉ nghĩ đến thôi N đã cảm thấy đau lòng lắm. N biết H là người có thể làm thế, vì H đã quyết tâm ko nghĩ đến N nữa mà!
    H ah, có chuyện gì đang xảy ra với H thế. N muốn đến phát điên lên được biết H đang nghĩ gì, đang sống như thế nào, có chuyện gì khiến cho H thay đổi đến thế. Sự lầm lì khó chịu, cả chuyện hút thuốc nữa...N muốn được ở bên cạnh H, muốn được làm một người quan trọng và cần cho H mỗi khi H có chuyện buồn.
    1 năm đã trôi qua rồi...Trò chơi của chúng mình cuối cùng thì vẫn chưa kết thúc. Ngày trước H đi tìm N, còn N thì cứ hay kể 1 cách trẻ con những lần bọn mình tình cờ gặp nhau mà ko biết rằng H đã nhận ra N từ lâu. Còn bây giờ, H cứ mỗi ngày một xa N, N ko thể đi tìm H, vì điều đấy H đâu có muốn, N chỉ có thể chờ H mà thôi. Giống như cái cách mà H vẫn làm ngày trước, đứng nhìn sang cửa sổ phòng N cho đến khi tắt đèn, đứng ngoài cầu thang vì lo cho N, cả khi N chuyển nhà H cũng đã từng đến ngõ nhìn lên cửa sổ phòng N giữa đêm. Bây giờ, có khi nào N làm thế nữa hay ko?
    Biết đến bao giờ bọn mình lại được gặp nhau, cho dù chỉ là tình cờ...?

  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bên em anh mong được gần em mãi
    Đôi khi anh tin rằng anh đã thầm yêu
    Mà sao khi bên em anh không thấy ngượng ngùng
    Còn sau khi xa nhau lòng anh không thấy nhớ nhung
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng ​
    Vậy là đã tròn 1 năm bọn mình quen nhau rồi đấy! N nhớ H nhiều đến mức đôi khi N fải giật mình. Bạn bè trách N là kẻ dở hơi mỗi khi N nhắc đến H, mỗi khi N muốn làm một điều gì đấy liên quan đến kỉ niệm của 2 đứa mình. Nhưng N đã nói ròi mà, cho dù có thế nào thì N vẫn mãi giữ lời hứa của mình, sẽ luôn yêu thương H như ngày trước H đã yêu thương N.
    Tối qua N đi tìm mua con vịt cho H, vì N muốn khi H nhìn nó H sẽ nhớ đến N và chuyện của bọn mình. Anh bảo "nếu nó lại vứt đi thì sao". Thì sao? Thì N cũng sẽ ko bao giờ giận H cả.
    Đêm qua N đi chợ hoa, muốn mua thật nhiều hoa cánh **** cho N và cho H nhưng ko được. N mang về nhà rất nhiều hoa, cắm khắp phòng, cả hồng tỉ muội nữa...H có nhớ bông hoa đầu tiên mà N tặng H là một bông tỉ muội ấy ko?
    Tình cảm của N dành cho H quá lớn, nhiều khi N tự hỏi có fải N có thể đánh đổi nhiều thứ để lại có H bên cạnh hay ko? C/s này khiến cho N cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi vô cùng, những lúc như thế N lại nghĩ đến H, đến những gì mà H đã dành cho N, và lại khóc vì tủi thân. Có phải là chưa có ai thật lòng yêu thương N như H ko? Em Hiền nói rằng bọn mình thật buồn cười...N luôn nghĩ đến H, rất nhiều, nhưng lại nói rằng ko fải tình yêu. Điều đấy có gì lạ đâu, với N, ở 1 khía cạnh nào đấy H còn quan trọng hơn cả 1 người yêu. H đã từng nói rằng chuyện của bọn mình gần giống với bài "Lời Chưa Nói"...
    Đã lâu lắm rồi N ko mail cho H. Ko biết có bao giờ H vào hòm mail ấy của H ko nhỉ? Đôi khi N sợ H vào và nhìn thấy những mail của N, H sẽ ko thèm đọc mà sẽ del hết đi, chỉ nghĩ đến thôi N đã cảm thấy đau lòng lắm. N biết H là người có thể làm thế, vì H đã quyết tâm ko nghĩ đến N nữa mà!
    H ah, có chuyện gì đang xảy ra với H thế. N muốn đến phát điên lên được biết H đang nghĩ gì, đang sống như thế nào, có chuyện gì khiến cho H thay đổi đến thế. Sự lầm lì khó chịu, cả chuyện hút thuốc nữa...N muốn được ở bên cạnh H, muốn được làm một người quan trọng và cần cho H mỗi khi H có chuyện buồn.
    1 năm đã trôi qua rồi...Trò chơi của chúng mình cuối cùng thì vẫn chưa kết thúc. Ngày trước H đi tìm N, còn N thì cứ hay kể 1 cách trẻ con những lần bọn mình tình cờ gặp nhau mà ko biết rằng H đã nhận ra N từ lâu. Còn bây giờ, H cứ mỗi ngày một xa N, N ko thể đi tìm H, vì điều đấy H đâu có muốn, N chỉ có thể chờ H mà thôi. Giống như cái cách mà H vẫn làm ngày trước, đứng nhìn sang cửa sổ phòng N cho đến khi tắt đèn, đứng ngoài cầu thang vì lo cho N, cả khi N chuyển nhà H cũng đã từng đến ngõ nhìn lên cửa sổ phòng N giữa đêm. Bây giờ, có khi nào N làm thế nữa hay ko?
    Biết đến bao giờ bọn mình lại được gặp nhau, cho dù chỉ là tình cờ...?

  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mày dành cho nó lớn thế kia à? Tao phải hiểu như thế nào đây??? Phức tạp quá.... Mày đúng là Hâm
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mày dành cho nó lớn thế kia à? Tao phải hiểu như thế nào đây??? Phức tạp quá.... Mày đúng là Hâm
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đó là tên bài hát mà anh hát suốt ngày bọn mình mới quen nhau .Thực ra hồi đấy em mới chỉ là 1 con nhóc con vô tư lự .Em thích gặp anh chỉ để kể cho anh nghe những chuyện vu vơ hàng ngày .Và cũng thích check mail chỉ để xem anh nói gì với em. Em thích cái cảm giác khi ngồi trò chuyện với anh .Những lần như thế ,em dù có buồn bực đến mấy cũng nhanh chóng quên đi .Chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của anh là em đã thấy lòng mình yên ổn .Nhưng ngày xưa đã xa lắm rồi phải ko anh ?...
    Có lẽ với anh ,em mãi mãi vẫn chỉ là 1 cô nhóc chẳng thể khác được .Nhưng cũng có lẽ bởi vì thế mà anh mới có thể thân với em .Em nhớ những lần anh cùng em đi lang thang dưới mưa để rồi cả hai đều ướt, nhớ những tin nhắn giữa đêm khuya của anh chỉ với lời chúc em ngủ ngon, nhớ cả những lần đi về cùng anh. Lần nào cũng phảng phất mưa... Em nhớ, rồi em buồn....Em đã muốn quên đi những kỉ niệm xa vời ấy nhưng ko sao quên nổi .Và cứ mỗi lần tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống là em lại thấy nhớ đến nao lòng hình ảnh anh ngày trước ...
    Lạ thật đấy ,người ta đau lòng ,người ta hối tiếc vì bỏ quên điều gì đó.Còn em luôn thấy lòng se lại vì em nhớ mọi thứ lâu quá .Giá mà em quên được hết đi ,thì có lẽ em đã nhẹ lòng .Đằng này ,em lại cứ giữ mãi những điều vẩn vơ ...
    ....Mấy lần trời mưa ,em vẫn bỏ ra đường đi một mình ,chẳng còn ai cản em cả .Lần đầu tiên em cảm thấy mưa sao mà lạnh thế.
    Em thật là ngốc nghếch phải ko anh .Mãi mãi ,đối với anh em chẳng là gì hết ,chẳng là gì...
    Tại sao lại thế anh nhỉ .Tại sao mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng:"Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa buốt giá tháng 11"...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 31/03/2005
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đó là tên bài hát mà anh hát suốt ngày bọn mình mới quen nhau .Thực ra hồi đấy em mới chỉ là 1 con nhóc con vô tư lự .Em thích gặp anh chỉ để kể cho anh nghe những chuyện vu vơ hàng ngày .Và cũng thích check mail chỉ để xem anh nói gì với em. Em thích cái cảm giác khi ngồi trò chuyện với anh .Những lần như thế ,em dù có buồn bực đến mấy cũng nhanh chóng quên đi .Chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của anh là em đã thấy lòng mình yên ổn .Nhưng ngày xưa đã xa lắm rồi phải ko anh ?...
    Có lẽ với anh ,em mãi mãi vẫn chỉ là 1 cô nhóc chẳng thể khác được .Nhưng cũng có lẽ bởi vì thế mà anh mới có thể thân với em .Em nhớ những lần anh cùng em đi lang thang dưới mưa để rồi cả hai đều ướt, nhớ những tin nhắn giữa đêm khuya của anh chỉ với lời chúc em ngủ ngon, nhớ cả những lần đi về cùng anh. Lần nào cũng phảng phất mưa... Em nhớ, rồi em buồn....Em đã muốn quên đi những kỉ niệm xa vời ấy nhưng ko sao quên nổi .Và cứ mỗi lần tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống là em lại thấy nhớ đến nao lòng hình ảnh anh ngày trước ...
    Lạ thật đấy ,người ta đau lòng ,người ta hối tiếc vì bỏ quên điều gì đó.Còn em luôn thấy lòng se lại vì em nhớ mọi thứ lâu quá .Giá mà em quên được hết đi ,thì có lẽ em đã nhẹ lòng .Đằng này ,em lại cứ giữ mãi những điều vẩn vơ ...
    ....Mấy lần trời mưa ,em vẫn bỏ ra đường đi một mình ,chẳng còn ai cản em cả .Lần đầu tiên em cảm thấy mưa sao mà lạnh thế.
    Em thật là ngốc nghếch phải ko anh .Mãi mãi ,đối với anh em chẳng là gì hết ,chẳng là gì...
    Tại sao lại thế anh nhỉ .Tại sao mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng:"Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa buốt giá tháng 11"...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 31/03/2005
  8. catbom

    catbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh sau gần 1 năm xa nhau.Anh kể em nghe về cuộc sống hiện tại của anh.Em hiểu giờ đây em chẳng còn gì liên quan đến cuộc sống của anh nữa rồi.Giờ anh đã có đầy đủ vật chất , tinh thần và anh sẽ có tương lai rộng mở như anh mong muốn.Em giờ quá thấp để có thể với được tới anh.
    Em hỏi anh:"Anh có muốn em đợi anh không?"
    Anh trả lời:"Nếu tương lai của em tốt đẹp thì hãy đợi anh ,còn không thì thôi"
    Em hiểu rằng,anh không còn yêu em nữa rồi,anh giờ cần vật chất hơn tình cảm của em dành cho anh.
    Em đã cố dằn lòng viết lá thư chia tay anh mãi mãi và xin anh đừng gọi em nếu có gặp nhau.Vậy sao anh không làm thế.Hôm nay lên mạng,anh lại gọi em để nỗi đau của em lại trỗi dậy.Em không muốn mình sống trong tình cảm cũ của mình mãi,em muốn sống cho thực tại của mình.Xin anh,hãy quên em và quên đi tất cả những gì là của chúng mình khi mà anh không còn yêu em nữa,**** ạ.
  9. catbom

    catbom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh sau gần 1 năm xa nhau.Anh kể em nghe về cuộc sống hiện tại của anh.Em hiểu giờ đây em chẳng còn gì liên quan đến cuộc sống của anh nữa rồi.Giờ anh đã có đầy đủ vật chất , tinh thần và anh sẽ có tương lai rộng mở như anh mong muốn.Em giờ quá thấp để có thể với được tới anh.
    Em hỏi anh:"Anh có muốn em đợi anh không?"
    Anh trả lời:"Nếu tương lai của em tốt đẹp thì hãy đợi anh ,còn không thì thôi"
    Em hiểu rằng,anh không còn yêu em nữa rồi,anh giờ cần vật chất hơn tình cảm của em dành cho anh.
    Em đã cố dằn lòng viết lá thư chia tay anh mãi mãi và xin anh đừng gọi em nếu có gặp nhau.Vậy sao anh không làm thế.Hôm nay lên mạng,anh lại gọi em để nỗi đau của em lại trỗi dậy.Em không muốn mình sống trong tình cảm cũ của mình mãi,em muốn sống cho thực tại của mình.Xin anh,hãy quên em và quên đi tất cả những gì là của chúng mình khi mà anh không còn yêu em nữa,**** ạ.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa này...Trăng.
    Tháng năm cứ vô tình phủ lên cuộc đời những lớp bụi nhạt nhoà của thời gian. Biết làm sao khi ngươì ta chỉ có thể lừa dối nhau chứ không thể lừa dối chính bản thân mình.
    Ngày sinh nhật. Ngồi lại một mình trong căn phòng tràn ngập hoa tươi, những tấm thiếp, những món quà...mới thấy lòng mình trống trải, cô đơn. Khi ấy thì hạnh phúc đích thực đã xa rời khỏi tầm tay. Thời gian không thể là phương thuốc nhiệm màu như người ta vẫn nói. Thời gian không thể xoá đi ánh trăng vỡ oà trong đêm mưa đông ấy. Kỷ niệm ở trong em. Phải chăng như ai đã viết rằng :"Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra đã từng có nó".Em đã đi, rát bỏng trái tim và đau đớn nhận ra mình đã quay về nơi xuất phát. Anh vẫn ở bên em, nhưng mỗi chúng ta lại thuộc về một trong hai đường thẳng song song. Em cứ mải mê đi tìm cái điểm cắt nhau duy nhất mà không hay rằng :Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy thôi.
    Không biết giờ này anh có như em, bùi ngùi lật lại những dòng ký ức? Còn em sau cuộc vui, khi đơn độc ra về, lại thấy môi mình mặn chát.
    Tất cả đã xa rồi, xa như cổ tích vậy, mà em vẫn cứ khát khao một lần thôi quay trở lại ngồi bên anh trong giờ học bình thường, cùng anh ngắm trăng trong một đêm mưa...
    Mùa này trăng còn lạnh? Anh vẫn đi về ngang nơi ấy, có nhớ gửi giùm em một chút buồn thương ngày cũ, lau giùm em giọt nước mắt trăng xưa nhỏ xuông bên thềm...

Chia sẻ trang này