1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    H thương yêu!
    Mọi thứ đều có thể thay đổi, fải ko? Và cả bọn mình cũng thế. L đã từng tự hào về tình cảm của 2 đứa mình, và L ko bao giờ nghĩ nó có thể thay đổi, như bây giờ...
    Từ hôm ở sân bay L đã cảm thấy buồn, rất buồn, L tự hỏi hiện giờ L đang nằm ở vị trí nào trong suy nghĩ của H vậy? Cả những ngày ở nhà H nữa, có bao giờ H tự hỏi cảm giác của L như thế nào ko, và cả cảm giác của mọi ng`, của bố...H có biết tại sao L lại bỏ về sớm ko? H có biết tại sao L ít nói thế ko? Và đêm hôm ấy H đã kể cho L nghe những gì về Tr để rồi hôm sau H có thể "mù quáng" đến thế? L chỉ muốn nói rằng H hãy tôn trọng bản thân mình hơn, chỉ thế thôi!
    Chỉ còn 3 tuần nữa là H đi rồi, H có cảm thấy mình đang để cho tgian trôi qua 1 cách vô nghĩa lắm ko? L muốn nói với H thật nhiều nhưng rồi lại ko nói nổi, bởi vì tất cả những điều đấy L đã từng nói, và ngay cả bản thân H cũng tự nghĩ đc, cũng hiểu cơ mà...bây giờ L nói ra cũng chỉ bằng thừa mà thôi, fải ko? H có biết từ khi H về L đã khóc nhiều thế nào ko, và cả hôm H lên đây mà ko nói trước với L, đêm L đã khóc, đã thất vọng...H có biết ko?
    Hôm qua L nói với Hg là có thể L sẽ bắt H fải lựa chọn giữa L và...có thể nếu L làm điều đấy H sẽ buồn, sẽ cho rằng L ko hiểu H, ko yêu thương H...và có thể có những ng` cũng sẽ nghĩ thể, sẽ trách móc...nhưng L chỉ còn cách đấy thôi. L có quá ích kỉ ko? Hg bảo L fải "gay gắt" với H, là vì H cả thôi, nhưng L sợ...sợ làm H tổn thương, mặc dù đôi khi có những sự tổn thương sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. L có nên làm thế ko?
  2. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, em xin lỗi , hì hì
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hic, em xin lỗi , hì hì
  4. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết hè rồi, ngày mai cả nhà lại vào nhịp sống bận rộn. Em lên trường , một lúc nào đó nhớ em, mẹ lại mở đài thật to như lúc em ở nhà . Cố gắng lên em nhé!!
  5. taiping

    taiping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết hè rồi, ngày mai cả nhà lại vào nhịp sống bận rộn. Em lên trường , một lúc nào đó nhớ em, mẹ lại mở đài thật to như lúc em ở nhà . Cố gắng lên em nhé!!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này chẳng hiểu nổi chính mình nữa... Lúc nào cũng sợ một mình, sợ cô đơn..thành ra đi chơi nhiều hơn và lúc nào cũng muốn tách ra khỏi cái dị biệt bản thân nhưng...bất lực......Nhiều lúc tự hỏi : nó có ai thân thiết trên đời này ngoài những người thân trong gia đình?? Bạn bè ư? Phù phiếm quá....Nó không tin ai cả...người ta đã dạy nó biết nghi ngờ rồi...Nó không có bạn tri kỷ...nó tự phân thân ra để làm tri kỷ cho chình mình và nó thấy thoả mãn...có điều...nó biết trong cuộc sống, đôi lúc cũng phải dựa dẫm, nhờ vả ai đó....nhưng nó không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước bất kỳ ai....Nhiều lúc nó gồng mình lên để tự bảo vệ lấy mình., nó không tin ai..nhưng rồi nó vẫn là kẻ mềm yếu trước những cám dỗ....Nó đặt niềm tin vào những kẻ không đáng tin và nghi ngờ những người lẽ ra nó nên tin tưởng....Chao ôi ! Cuộc sống...nó thường nói cuộc sống là gì nhỉ?? Ờ ! Nó cho rằng cuộc sống giản đơn nhưng con người cứ làm cho nó thêm rắc rối.....Mọi thứ chỉ là cảm giác mà thôi....The mirror has two faces - cuộc sống cũng như thế....Nó không hiểu đâu là thực, đâu là ảo nữa.....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này chẳng hiểu nổi chính mình nữa... Lúc nào cũng sợ một mình, sợ cô đơn..thành ra đi chơi nhiều hơn và lúc nào cũng muốn tách ra khỏi cái dị biệt bản thân nhưng...bất lực......Nhiều lúc tự hỏi : nó có ai thân thiết trên đời này ngoài những người thân trong gia đình?? Bạn bè ư? Phù phiếm quá....Nó không tin ai cả...người ta đã dạy nó biết nghi ngờ rồi...Nó không có bạn tri kỷ...nó tự phân thân ra để làm tri kỷ cho chình mình và nó thấy thoả mãn...có điều...nó biết trong cuộc sống, đôi lúc cũng phải dựa dẫm, nhờ vả ai đó....nhưng nó không muốn tỏ ra mình yếu đuối trước bất kỳ ai....Nhiều lúc nó gồng mình lên để tự bảo vệ lấy mình., nó không tin ai..nhưng rồi nó vẫn là kẻ mềm yếu trước những cám dỗ....Nó đặt niềm tin vào những kẻ không đáng tin và nghi ngờ những người lẽ ra nó nên tin tưởng....Chao ôi ! Cuộc sống...nó thường nói cuộc sống là gì nhỉ?? Ờ ! Nó cho rằng cuộc sống giản đơn nhưng con người cứ làm cho nó thêm rắc rối.....Mọi thứ chỉ là cảm giác mà thôi....The mirror has two faces - cuộc sống cũng như thế....Nó không hiểu đâu là thực, đâu là ảo nữa.....
  8. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghiêm túc ! Lần này thử phát . Bố khỉ !
    Vẫn chưa được . Hẹn lần sau .
    " E y - xin lỗi nhé "
  9. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ nghiêm túc ! Lần này thử phát . Bố khỉ !
    Vẫn chưa được . Hẹn lần sau .
    " E y - xin lỗi nhé "
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Uncover that picture, you will see my soul

Chia sẻ trang này