1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cái tin nhắn offline kia làm mình buồn cười phết. Định trêu mình nên bảo đền cháo cơ đấy. Hehe... cũng thèm cháo lắm rùi, nhưng mà... hixhix.
    Hôm trước kể với con bạn mình chuyện kia, nó có vẻ tức nhưng kệ. Làm được gì chứ. Chẳng có gì rõ ràng cả.Thỉnh thoảng mình cũng lấy N ra để trêu tức nó vì mình thừa biết nó thích N. Nếu không thì sao lại nhiệt tình đi tìm N thế, hehe... Thằng bạn N hôm đó nhắn tin bảo thấy mình nhiệt tình và chắc dành cho N nhiều tình cảm nên giúp mình. Chợt nghĩ thực sự mình không nhiệt tình như vậy mà chỉ do con bạn mình rủ rê nhiều quá. Nhưng đúng là mình dành cho N nhiều tình cảm thật mà... N biết nhưng sao cứ lặng thinh như vậy hả....Ghét N lắm
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mẹ điện xuống dặn nấu chè đỗ đỏ...hì! ngày mai cậu em đi thi ĐH...Trưa, bố đưa đi làm thủ tục thi về ,chạy ào lại bên mình cười khì khì ! Lại sườn chua ngọt hả chị ? ừ ! Thì đấy là món cậu thích nhất còn gì nữa !
    ....Thương yêu của chị !
    Ngày mai Cùn bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời ! Mọi người đều nói "Nhanh thật !" và chị cũng thấy nhanh , ngày chị và Cùn chuyển đến đây ,lạ lẫm và ngơ ngác , nhìn Cùn ko ai tin là học sinh lớp 10 vì cái mặt ngây ngô quá ! Giời là 3 năm rồi , thời gian qua nhanh hơn chị tưởng ...chị và cả Cùn cũng sắp rời xa đây ! Nơi với chị em mình 3 năm qua đã là nhà !
    Nghĩ đến ngày mai Cùn chác lo nhiều và chị cũng thấy hồi hộp và lo lắng .Chị tin lắm , tin Cùn sẽ làm được những gì mà chị và mọi người tin tưởng , mong ước dù vậy chị vẫn thấy lo lo !
    Truyện tranh và online , đó là vũ khí để chị chiến đấu với 3 tiếng dài nhằng nhẵng khi Cùn trong phòng thi !Giờ này ngày mai là xong 1/3 chặng đường rùi . Hic ! Cố lên nha đồng chí em !
    "Iu" đồng chí em nhìu nhìu !
    "Em của chị ! Em là cây phong nhỏ...."
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi. Nhẹ cả người, nhưng vẫn còn lăn tăn về mấy chuyện nữa. Kệ, đến đâu thì đến. Đã cố gắng rồi mà...
    Hôm qua gọi điện cho em gái S như đã hẹn. Chỉ hỏi thăm tình hình nó chuẩn bị thi cử thế nào thôi ai dè gặp cả mẹ nó. Mẹ nó lại nhờ mình đưa nó đi thi. Cũng đành nhận lời vậy. Chẳng biết làm như thế có nên không và S sẽ nghĩ như thế nào??
    Sáng nay mưa quá, dậy rõ sớm và đến đưa em đi tập trung. Nó hỏi mình tại sao chị và anh S lại không gặp nhau? Tại sao anh S em lại ngại gặp chị? Mình bảo chị không biết, nhưng mình hiểu mọi chuyện là do mình. Lúc trưa chở em về thì lúc quay ra lại gặp S. Cả hai đều ngại, không hiểu mẹ S có biết điều đó không nữa. Mình từ chối vào nhà chơi và đi về.
    KHông biết S sẽ nghĩ gì khi mình đưa em gái S đi thi? Và Sat sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này nữa? Sat không liên lạc với mình 1 tháng nay rồi. Có lẽ S biết điều đó. Có phải khi mọi chuyện như hiện giờ thì sẽ không có cơ hội cả ba đứa ngồi chung với nhau nữa không? Có lẽ lỗi là do mình?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc từ 3h sáng. Thế là không ngủ được nữa. Chẳng hiểu vì lý do gì. 5h trời đổ mưa. Lo lắng. Gần 6h, ngớt mưa. Phóng xe vội đi cho kịp giờ( mình không thích để người khác phải chờ đợi).. Rẽ vào ngõ thì có một chiếc xe đâm ra ( chẳng thèm còi kiếc gì cả) thế là "rầm". Đau quá, lại bực nữa... nhưng vội nên chẳng thèm đứng lại "ăn vạ". Đưa em đến trường rồi chẳng biết đi đâu. Đành online thôi. Mưa thế này thì đi đâu được chứ.
    Mới sáng đã bị xô xe. Xui xẻo thật. Chả hiểu sao lại tự chuốc họa vào thân như thế này, thế mà S có thèm nói với mình một lời cảm ơn nào đâu. Mình chẳng thèm chấp, nhưng cứ tức anh ách trong lòng. Tự nhiên bị lỡ hai ngày không về nhà. Thằng em thì vừa nhắn tin hỏi nay có về không để nó đi gửi chìa khoá. Nhắn lại với nó là bảo bố mẹ là mai chị mới về được rồi tự nhủ liệu mình có phải là một con ngốc khi làm những điều như thế? S lại tưởng mình làm như thế để chuộc lỗi với S thì sao? Ùh, ngố thật. Sao mình lại thế chứ. Nhưng mình đâu có vì S.
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    CHÀO MƯA
    Mường Mán
    Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
    Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
    Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
    Thơm mơ gần và cả mộng xa
    Chào mưa những hàng mi chớp vội
    Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
    Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
    Để dành soi nỗi nhớ phôi pha
    Chào mưa chiều lang thang quên lối
    Con sáo buồn đứng trú gốc me
    Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
    Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa
    Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
    Qua sông bịn rịn nào ai hay
    Em về một nửa mưa bên ấy
    Buồn tôi chợt nắng phía bên này.​
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    For Nov....

    Vừa online được 1 phút thì anh cũng online. Tự nhiên tim em đập rộn lên. Mỗi lần thấy anh lên mạng là em lại băn khoăn không biết nói với anh những chuyện gì, và nhất là, có nên hỏi anh cái điều em đang thắc mắc và vô cùng muốn hiểu rõ đó không? Đã bao nhiêu lần định hỏi, nhưng em lại không thể. Em sợ... em sợ sau câu hỏi đó, em không còn là em như ngày xưa và anh cũng không còn là anh như bây giờ nữa... Nhưng anh biết không, nếu em không biết được điều đó thì em day dứt lắm, và cảm thấy có lỗi với trái tim mình lắm.... Em là một cô gái đa cảm, và cái cảm xúc của em thì luôn thay đổi. Em nhận thấy thế. Nhưng chỉ có cảm xúc em dành cho anh là vẫn nguyên vẹn. Không đổi thay. Không tàn lụi.Nó cứ âm ỉ cháy dần lên và em cảm thấy mình không có cái quyền giấu giếm. Em thích anh từ sau hôm mưa đó. Chỉ thích thôi. Nhưng giờ đây, không chỉ là thích thôi đâu anh ạ. Em yêu anh mất rồi.Từ khi nào thì em không nhận rõ. Nếu người ta nhận ra mình yêu từ khi nào thì chắc hẳn đó chưa phải là tình yêu đâu anh nhỉ? Em luôn hoang mang khi gắn cho mình cái cảm giác yêu. Đôi lúc em ngỡ rằng mình đã yêu một ai đó, nhưng rồi em chợt nhận ra, tình yêu không chỉ làm thoả mãn cái cảm xúc của ta lúc bấy giờ, tình yêu cao hơn thế. Em có thể quên những ai không muốn nhớ, thậm chí tưởng chừng như không thể quên được. Nhưng thời gian giúp em làm được tất cả những điều đó. Chỉ riêng mình anh, em thất bại. Những lúc cố quên anh là những lúc em nhớ anh thật nhiều.Những lúc em chợt nghĩ em có thể tìm một ai khác thay hình bóng của anh trong em thì em lại cảm thấy có lỗi với trái tim của mình nhiều nhất. Có thời gian em cố tình tránh mặt anh, không liên lạc với anh. Em tưởng như mình thanh thản. Nhưng anh biết không, chỉ cần một tin nhắn, chỉ cần một lời hỏi thăm của anh cũng khiến tất cả những gì em đang cố gắng tan thành bọt biển. Những lúc đó em nghĩ về anh thật nhiều và thấy mình vui vẻ lắm. Cái cảm giác vui vẻ chính là hạnh phúc. Khi người ta yêu thật sự thì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, tầm thường cũng được hình tượng hoá, thi vị hoá lên. " Hãy cho đi cái mà ta có, vì đối với ai đó, món quà ấy có ý nghĩa không ngờ". Chỉ cần anh cho đi một nụ cười, một lời nói, thì với em, nó đã có ý nghĩa rất nhiều.Chỉ riêng với anh, em mới có được những xúc cảm như thế. Vậy thử hỏi, em có đáng để những cảm xúc thật sự nơi em dần bị mất đi không? Vì thế, em hứa với lòng mình phải cho anh biết...
    Điều này thật khó khăn với em. Từ trước tới giờ, em mới chỉ nhận mà chưa biết cho đi. Em mới chỉ biết đón nhận tình cảm từ phía người khác. Bởi thế, em không biết cái cảm giác khi trao tình cảm cho một người, hy vọng vào một người... mà nếu người đó không sẵn sàng đón nhận thì sẽ như thế nào. Và em sợ.... Khi người ta không chắc chắn một điều gì, thì người ta sẽ không làm vì khả năng thành công sẽ mong manh. Em cũng vậy, em thấy mong manh lắm. Nhưng nếu em không nói, biết đâu em tự đánh rơi hạnh phúc của mình. "Đừng bao giờ nói thất bại khi vẫn còn chưa thử". Em nghĩ vậy, và em đã phải dũng cảm lắm mới nói với anh điều đó vào ngày hôm nay. Mà thật lạ, khi em hỏi anh và thấy anh trả lời, tự nhiên em khóc. Em không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt nữa. Không phải câu trả lời làm đau lòng em, nhhưng câu trả lời của anh lại càng làm em không hiểu anh, càng làm em rối mù lên... Nhưng dù sao với em, như thế là một sự dũng cảm rồi anh ạ. Chỉ có điều, em chưa có câu trả lời... Mà thực ra thì, em không dám nghe câu trả lời mà đã vội out Vẫn là em sợ. Nhưng em thấy thanh thản. Thanh thản vì em dám nói những gì muốn nói. Anh đã biết. Em chỉ cần anh biết thôi. Thế là đủ. Thế là em không còn bị day dứt vì đã không thật với lòng mình...
    .......
    ......
    .......
    Anh có nghĩ em sẽ chờ đợi ở anh một điều gì đó không? Bản thân em cũng không biết mình có cái quyền chờ đợi không nữa. Nhưng em cũng bằng lòng rồi. Em thấy thanh thản, nhẹ nhõm vì em đã làm theo điều em muốn, thấy phấn khởi hơn khi sống thật với chính mình.....
    .............If you want to love me, then darlin'' don''t refain......
  7. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi cho đi một sự thương yêu, đôi khi những thứ em nhận về chỉ là con số 0. Nhưng đừng bao giờ buồn và thất vọng, vì em có thể nhận được như thế hoặc hơn thế nữa từ một người khác, trong thời gian khác. Vậy hãy đợi. Điều đó sẽ đến....
  8. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Once In A Lifetime _ Von Groove
    http://www.angelfire.com/pop2/kyphuong/OnceInALifeTime.wma
    1. Close the door don''t walk away
    There''s something to say
    Come lay down beside me
    I''''ve heard the whispers in the rain
    calling your name
    they''re send to remind me
    And if your tears are fallin''g
    I''ll be the voice that''s callin''g
    Ref: Don''t throw it all away
    Have faith that stands to be
    This is once in a lifetime
    Just let me lead the way
    straight back to you with me
    ''Cause this kind of love is
    once in a lifetime
    2. Don''t hide the tears behind a smile
    You''''ve got something my child
    more precious than money
    It''''s sad to see true lovers fall
    Who''ll still have it all
    the gifts to somebody?
    With ev''ry changing season
    I''ll give you one more reason...
    3. We walk the road that has no end
    together, my friend
    the storms are behind us
    Yeah like a river to the sea
    you''re gonna find your way to me
    in this once in a lifetime.​
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 14/07/2005
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    A Shoulder To Cry On ???​
  10. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em có biết anh đang như thế nào không? anh nghĩ về em, anh mong chờ và có nhiều khi anh thấy bực bội. Con người anh cố chứng tỏ mình mạnh mẽ để không cho ai biết là anh nhớ em. Anh không thể nói cho ai hiểu, bực wá

Chia sẻ trang này