1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Mất niềm tin - Em đang mang trong mình nỗi buồn lớn nhất
  2. no_one_like_me911

    no_one_like_me911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn gì gì ơi . có lẽ bạn đã suy nghĩ hơi nhiều rồi thì fải ! trong cuộc sống có bao nhiêu là niềm vui và nỗi buồn , chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào cả .điều quan trọng là mình phải biết vượt qua nỗi buồn của mình, bạn hãy nghĩ đến những niềm vui và những người thân yêu của bạn , hãy tập trung vào những công việc mà bạn đang dang dở .... Mình chúc bạn hãy sống vui và hạnh fúc .
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay. Hôm qua còn cười bỗng dưng nay mặt lạnh. Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh, chợt lầm lì, nín lặng tựa vô tâm.
    Đừng thắc mắc tại sao, đơn giản bởi lòng người phức tạp tựa dòng sông, ta không thể hiểu chiều xoay của sóng. Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng. Can cớ gì phải buồn bã ưu tư?
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru bằng câu hát ngàn năm ?ođừng rắc rối??. Người đổi thay đâu phải người có tội. Mà chính mình đang mắc tội vu vơ?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, đưa Nhóc đi nhập trường. Hôm nay thấy Nhóc có vẻ hồi hộp lắm. Bước vào lớp 10 mà. Nhớ lại ngày xưa mình cũng thế, niềm vui của một đứa trẻ chỉ là mong đến ngày khai giảng, đến trường mới, lớp mới và có thêm bạn bè mới. Mình ngỏ ý dắt Nhóc vào tận lớp, Nhóc bảo : " Em lớn rồi mà chị, cứ đứng chỗ râm kia đợi em nhé, chị yêu". Hì, đành chiều theo ý Nhóc vậy, Nhóc muốn mọi người nhìn Nhóc bằng con mắt khác, Nhóc lớn rồi, hihi. Ngày xưa mình cũng thế, bước vào cấp 3, nghĩ rằng mình đã trở thành người lớn, nhìn Nhóc, mình có cảm giác thấy mình lại ngày xưa...
    Nhóc ngố của chị, yêu em nhiều lắm... Cố gắng học thật giỏi nhé em
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tan học , lao vội xe đến nhà lão già để ra bến, vậy mà vẫn không kịp chuyến cuối ..lão già phải đèo về tận nơi .Gió, bụi, trời lại tối , 40 cấy số đi và cũng chừng ấy cây số về , thương lão già quá và cũng thấy mình có lỗi quá!...
    2.9 mọi người đi chơi , đi đây đó còn mình và đồng chí em đi chủan bị những thứ cần thiết chuẩn bị nhập trường, headfone, điện thoại , ví và một cái túi to bự ...Ngồi sắp xếp những thứ cậu em cần mang theo , vui nhưng nước mắt chực trào ra !cái mặt vẫn ngây ngây ngô ngô, ngày mai sẽ bắt đầu cho cậu em một cuộc sống mới , thực sự là tự lập , không có bố mẹ , không có chị và chưa quen biết ai ? Chị chưa tưởng tượng được cậu sẽ như thế nào...6 tháng trong nước và sau đó cậu sẽ đi đến nơi xa lạ hơn !Đi du học ! Ai đến cũng chia vui , cũng xuýt xoa nhưng chị và mẹ thì sợ cái từ ấy biết bao nhiêu ! 5 năm cậu sẽ xa mọi người , không gặp và có khi cố lắm cũng chỉ nghe tiếng thôi ! Nhưng mà cậu sẽ quen , chị tin ! Và chị cũng thế !Vòng đeo tay,cuốn nhật ký "mãi mãi tuổi 20 " và một ít đĩa để cùn nghe đỡ buồn khi chưa kịp quen bạn quen bè là tất cả những gì chị nghĩ được để tặng cho cùn ngày đầu tiên là SV , ngày đầu tiên em chị thành "chú bộ đội ".Nhìn cùn quay vào , nước mắt chị trào ra và mẹ khóc theo , ...khuôn mặt ngô nghê của cùn cũng chan hoà nước mắt là điều chị không quên nổi cho tới bây giờ .Đó là hạnh phúc , là tự hào , là những niềm vui ghi dấu em chị lớn khôn hơn.Cả buổi chiều nhắn tin chị biết cùn buồn và nhớ nhà lắm!Rồi sẽ qua! Chị cũng nhớ cùn lắm nhưng mà chị cố găng nên cùn cũng thế nha!
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lang thang cả ngày. Nắng - mưa thất thường như những suy nghĩ trong lòng em vậy. Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Hình như em quá ích kỷ mất rồi. Em sợ một điều và em không muốn bó xảy ra. Em tìm cách lấp đầy khoảng lặng trong mình chỉ để xua tan nỗi sợ hãi đó. Nhưng em có biết, đó lại là sai lầm nữa không? Hình như em chẳng quan tâm đến điều đó nữa rồi... Em đang buông xuôi?
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa
    Phải chăng Cóc đã trót yêu Ấy rồi ......
    Không biết nói thế nào ......................
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh, gió luồn khe cửa, ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng. Đắm chìm trong ranh giới thực ảo, chơi vơi trong khoảng bồng bềnh giữa cõi mơ , hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối cả tiếng ròng mà ko biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tp. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào.......
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường câm lặng, bất lực.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY...
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố rặn ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ chưa nhuốm phong trần, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng đó ...
  9. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say
    Được Coc_votu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 06/09/2005
  10. nikolka

    nikolka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    For Thu_6 !
    Em gái ơi, C không biết nói gì với em bởi C biết mọi lời an ủi đều vô nghĩa trong lúc này. Nhưng nhìn em buồn và suy sụp C cảm thấy lòng mình đau như chính C đang là người chịu nỗi đau bị lừa dối của em.
    Có những giây phút yếu lòng mà con người ta không thể lí giải được vì sao mình biết là sai lầm mà vẫn làm, vì sao mình biết là yêu thương người ấy sẽ làm mình phải đau lòng nhưng vẫn chấp nhận bước vào cuộc chơi . Tự bản thân tình yêu không có lỗi, tất cả mọi người ai cũng có trái tim biết yêu, tất cả mọi người đều muốn được yêu thương ai đó và nhận được tình yêu chân thành từ người mà mình yêu thương và trao trọn niềm tin - em không có lỗi khi em yêu chân thành - và người ấy không thể nhân danh tình yêu để lừa dối em và làm em đau lòng. C biết cảm giác rơi vào cái hố sâu thẳm của tuyệt vọng khi biết mình bị lừa dối khủng khiếp thế nào, C biết cái cảm giác tuyệt vọng khi biết người mà ta yêu thương lại đang tâm lừa dối mình, C hiểu cảm giác day dứt khi em phải đấu tranh giữa sự oán trách cái sự thật đau lòng đó với phần tình yêu còn nồng nàn trong tim mà em đã và đang trao cho anh ta.Đau đớn và khổ sở lắm phải không em?
    Nhưng em chẳng còn con đường nào khác là dứt bỏ anh ta khỏi trái tim tội nghiệp của em, chẳng còn cách nào ít đau đớn hơn cho em đâu em gái ạ. Hãy học cách đi xuyên qua nỗi đau bằng cách đối diện với nó, hãy học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tiếp tục bước đi ?.
    Tình yêu, đôi khi C tự hỏi nó là gì? Tại sao người ta yêu và đau khổ, tại sao người ta yêu và hạnh phúc? Và tình yêu liệu có phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời ta không? Có cái gì là mãi mãi ko? C ko biết câu trả lời. Nếu mà ta tin là tình yêu bất tử đến tận khi ta chết thì tình yêu đấy có bất tử ko? Thực tế là không vì người chết rồi, thân thành cát bụi. Nhưng với người chết ấy thì tình yêu là bất tử vì đến tận giây phút cuối cùng anh ta vẫn yêu. C nghiệm ra rằng thật ra mọi điều đều phụ thuộc vào người cảm nhận mà thôi.Vậy thì khi tình yêu của em chỉ có ý nghĩa với riêng em mà thôi, còn nếu như nó chỉ là một trò đùa cợt của anh ta liệu em có nên nuối tiếc không?Liệu em có nên đau khổ quá hay không với cái người bạc bẽo mà giờ đây em đã nhìn thấy chân tướng của anh ta?
    Em thân mến, trong cuộc sống này còn biết bao nhiêu người tốt đẹp xung quanh em, còn biết bao nhiêu điều ý nghĩa hơn em cần làm cho mình, còn biết bao nhiêu những tình cảm chân thật mà những người thương yêu em dành cho em, còn biết bao nhiêu nụ cười và những điều hạnh phúc chờ đón em. Hãy dứt bỏ nỗi buồn không đáng có này, hãy quên đi con người không xứng đáng nhận từ em tình cảm yêu thương chân thành mà bước tới và hãy mỉm cười để C thấy em lại là cô bé xinh tươi, duyên dáng ngày nào, hãy yêu thương chính bản thân mình và đừng hành hạ trái tim tội nghiệp của em nữa, không biết yêu thương chính mình cũng là một tội rất lớn đấy em gái ạ.
    Em hãy tin rằng phần hạnh phúc nhất cuộc đời em, con người xứng đáng nhất với em đang chờ em đâu đó trên con đường trước mặt và bất cứ lúc nào em cần một bàn tay khi em mệt mỏi và đau khổ thì luôn luôn có bàn tay C sẵn sàng chìa ra cho em. Hãy để thời gian làm lành vết thương và làm nhẹ đi những cảm giác đau buồn, khi ấy em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn ?
    Em gái ơi, hãy vững tin đi tiếp con đường của mình và hãy biết rằng mọi người yêu thương em vô cùng.


    Được nikolka sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 07/09/2005

Chia sẻ trang này