1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ui, cho TTT xin ít đất. Hôm nay SN anh trai TTT và bạn thân TTT- ol mà chẳng gặp ai cả.
    Anh trai:
    Là người lớn hơn tôi một cơ số tuổi
    Là một cái sào cao gầy nhẳng
    Là một cái cưa siêu hạng nói nhiều điều ngọt ngào quá mức
    Là người mua cho tôi chiếc váy đầu tiên khi tôi bắt đầu lớn
    Là người cố vấn rằng: Bọn con trai nó thích thế này này
    Là người cho tôi thấy tôi ko thông minh mà chỉ chăm chỉ
    Là người tôi ghen tỵ và yêu quý
    Là một tâm hồn yếu đuối
    Là người cho tôi hiểu nhiều ý nghĩa của cuộc đời hơn là anh nghĩ
    Anh trai, I pray for you!
    Bạn:
    Là bạn tôi, dĩ nhiên rồi
    Là một cô bé dễ thương và trong sáng
    Là người hay làm những điều kỳ quặc
    Tôi gọi bạn là người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 21
    Người có nụ cười ngây ngô nhất
    Và nhiều mánh khoé dở hơi nhất
    Người gửi cho tôi nhiều câu thơ vớ vẩn nhất
    Và cùng thức với tôi những đêm sinh nhật
    Người khóc với tôi trên điện thoại
    Và nói chuyện với tôi ở trong toa-let
    Bạn, tôi yêu bạn?
  2. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em àh hãy luôn vững lòng tin nhé ...
    Rồi một ngày
    Em không bỏ anhđi
    Sao trái tim cũng chia xa từ đó
    Phố và mưa trở nên bé nhỏ
    Lẫn vào đêm bao ánh đèn vàng .
    Phố năm nào chờ đợi mưa sang
    Như anh dợi ,EM về chung lối nhỏ
    Mưa vô tư mưa bay theo gió
    Để phố hoang tàn
    Sau nhưng bình yên
    Tiếng vĩ cầm lay đọng ngõ tim
    CHẳng là mưa ,Em không bay theo gió
    Giờ kẻ bước người sau phố nhỏ
    Phố bâng khuâng .
    Chợt cất tiếng thở dài ....................​
    Những gì có thể bỏ qua cho nhau thì xin em hãy bỏ qua .. Hãy để nó đi cho em được thanh thản .
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em àh hãy vững tin phía trước nha ........
    ANh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho nhúng gì thiêng liêng
    Để rồi ôm hận một đời.............
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc ,ANh đừng nhìn lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi
    Như bóng mây đổi sắc bất kì
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dập dồn buớc chân hút tầm ánh mắt
    em vẫn em ,xa lắc một khoảng trời
    Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai
    EM hoá mhf trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiện những giọt dời hoang dại
    Trắng tay rồi anh có tới cùng em ...........​
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em ah`
    Bao giờ em đau khổ
    Hãy tìm đến với anh
    (Em một dòng sông nhỏ
    Em một ánh sao đêm .....)
    Đâu chỉ có mùa xuân
    MỚi vàng hoe rực rỡ
    Đâu chỉ riêng mặt trời
    Xua tan đi giông tố
    Bao giờ em đau khổ
    Hãy tìm đến với anh
    Lòng em còn bóng đêm
    Anh sẽ là tia nắng
    Vườn nhà em đầy hoa
    Hương thơm và trái ngọt
    Mái nhà em dịu mát
    Đằm thắm và bao dung
    Mặt đất còn chông gai
    bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ em đau khổ
    Hãy tìm đến với anh
    ...
    Dù thế nào thì anh cũng luôn ở bên em ...
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng
    KHi nào thấy đời buồn gặm nhấm
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ ,con sóng mãi ngân nga
    KHi nào đó lòng mang thương tích
    ( Những vết thương vô ý tự gây nên)
    Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em
    Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
    Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến chim thiên nga mỏi cánh
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi ...
    Hãy tìm đến với tôi em nhé ..
    Vòng tay tôi luôn chờ đợi em .
    Hãy vui lên đi em nhé ..
  6. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to .Như rửa đi tất cả những gì ở trong nó . NÓ đi dưới mưa một mình .. Lầm lì và đơn độc ...
    Nó muốn làm điều gì đó chứng minh tình yêu của nó .Nhưng nó không biết bắt đầu phải từ đâu ....
    Nó lại một mình đi lang thang trong mưa ...
    Nó ước gì có người Ấy đi dưới mưa cùng nó .. Nhưng không còn được nữa rồi ......
    NÓ lại một mình lang thang dưới mưa .. Điềi mà nó muốn nhất ...
  7. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    C không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .. Mọi chuyện đều ở xa tầm với của C .. Và ngay cả em cũng vậy ...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng định học xong qua nhà con bạn thân giúp nó chuyển nhà mới, online đợi nó mà chẳng thấy. Cáu. Đang định cafe trứng một mình thì Tee rủ về CG uống cafe. Lang thang cafe, net, ăn trưa... cuối cùng lại về nhà. Đôi lúc chỉ muốn thời gian của một ngày qua nhanh, mong một ngày mới, nhưng cứ mỗi buổi sáng thức dậy, lại mong ngày đó trôi qua. Không hiểu bản thân cần gì nữa, chỉ biết rằng những ngày tháng qua đi thật vô vị, không ý nghĩa...
    ... Cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, nhưng trong lòng trống rỗng quá. Tee lúc nào cũng bảo mình hâm - nhưng hình như hâm thật rồi, không ý thức được về bản thân nữa. Có phải mình không bao giờ tách khỏi cái dị biệt bản thân để hoà với hiện tại?
  9. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào phía trước cho anh nhờ . EM đùng nhứ thế được không . ANh nhớ em và anh luôn tin em ..
    Mà cafê trứng là cái giống gì vậy ..Tại sao không ai mời C đi uống rồi để C trả Xiền cho nhỉ .?
  10. pnanh

    pnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này