1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sinh nhật thằng Nhóc. Loay hoay tổ chức cho nó một sinh nhật thật vui.Thế là mất một buổi tối thứ 7. Sáng nay được ngủ dậy muộn. Lao ra mạng thì trời đổ mưa....
    ... Mưa! Mưa hôm nay hơi se lạnh. Tự nhiên nó nhớ đến hôm mưa ngày xưa quá. Gần một năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Một năm qua, chỉ toàn những vu vơ, những xúc cảm chợt thoáng qua rồi tan biến... Có gì còn lưu lại? Nhưng duy nhất ngày mưa ấy thì nó không thể quên. Sắp đến ngày đó rồi. Hi vọng hôm đó lại mưa, và nó sẽ lại đi những nơi mà hôm đó nó đã đi cùng người ấy.Chỉ có điều, lần này nó sẽ đi một mình thôi
  2. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    There are many "true friends" in this webpage so that you can rely on - I think!
  3. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    EM yên tâm đi .. Ngày hôm đó Cóc sẽ xin trời làm mưa . Để cho Thu_6 ôn lại kỉ niệm về người ấy .. Nhưng mà Thu_6 đi chỉ để gắm mưa thôi nhé . Đi dạo dưới mưa nhiều ==> Ốm thì tội lắm .
    '''' Người ấy và anh em chọn ai ''''
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    C tự hỏi rằng . C là gì của em ..??
    C không thể là người ấy được . Và C cũng biết C không thể nào thay thế ngứời ấy của em được .. Nhưng mỗi lần em ở bên C . Thấy em buồn C không thể nào chịu được . tại sao vậy chứ .. C đã đọc hết những bài em viết . C cảm thấy thật buồn .
    tối nay Trung thu . mưa thật buồn . lại mình C lang thang dưới mưa .... Đi bộ và C không thể đến đón em đi chơi dù chỉ một lần .. C xin lỗi em
    C gọi điện thấy em về nhà là C yên tâm rồi ...
    Ngoài Trời vẫn mưa ............... CHúc Em ngủ ngon .
    Được coc_votu sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 19/09/2005
  5. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay cũng như mọi tối . C qua nhà em và dợi chờ một điều gì đó mà C cũng không biết nữa .. Đèn tầng 2 nhà em vẫn sáng . Xe của em vẫn ở trong nhà .. C cảm thấy yên tâm ..
    C không biết phải làm thế nào nữa . Lại một mình C lang thang đi bộ một mình dưới ánh trăng . Trăng hôm nay thật đẹp ... Nhưng buồn vắng em ..
    C lại lang thang ......
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình
    19-9
    Buổi sáng lao ra khỏi nhà khi trời vừa tạnh mưa. Ăn sáng, uống cafe với bạn rồi online. Papa dặn hôm nay lên vì thế phải ở nhà thật ngoan mới được. Đành post bài thất hẹn với Hội Lang Thang và lời mời của Box Vĩnh Phúc. Tiếc "đứt đuôi con nòng nọc mà không sao được". 10h đón Papa và nấu cơm canh ngon lành cho Papa thưởng thức. Buổi chiều papa lấy xe đi, ở nhà một mình nghe nhạc, Tee qua chơi trong lúc trời đang mưa chỉ vì máy nhà mình có cái lão Bekcamp dở hơi kia. Nhìn lão đi đôi dép lê giống Famer mà buồn cười quá. Lúc sau papa về và bảo không có việc gì nữa nên papa lại về TB. Mừng quá vì như thế sẽ không Cancel kế hoạch Ọp ẹp với VPhúc và HGiang nên suýt nữa thì biểu lộ thái độ vui mừng thái quá trước mặt papa. Đưa papa ra bến rồi cùng Tee tiến thẳng đến Quán Sứ hội ngộ cùng Vphúc.. Haromeo và Lazy đón tiếp bằng món bánh mì bít tết vừa ngon vừa ngán, hehe. Sau khi ăn uống no nê, cả hội tiến thẳng về Nguyễn Chí Thanh off cùng Hội Lang Thang. Lại karaoke, ngả ngả ngón ngón.... được ngồi cạnh thần tượng EverMan nữa chứ, vui quá, hihi.
    Về nhà hơi muộn. Cậu không nói gì nhưng thằng Nhóc ngó ra bảo :" HA về muộn thế. Mai đừng về muộn nhé" . Mắng yêu nó vài câu rồi lao về phòng ngủ. Mệt, nhưng vui. Về đến nhà mới phát hiện ra là lão Tee cầm của mình một thứ vô cùng quan trọng. Cả đêm thì không ngủ được vì cái răng sâu, đau nhức quá, huhuh
    20-9.
    Sáng dậy sớm gọi điện bắt lão Tee đến trả đồ nhưng hắn lại không đến. Đánh liều đi học cùng cái hẹn với andythao và chanmatdep mà trong lòng không khỏi lo âu. Đúng 8h30 có mặt ở cafe trứng. Chanmatdep gọi điện báo ốm không thể đến được. Cả bọn lại kéo nhau đến thăm chanmatdep xem tình hình ốm yếu thế nào? Buổi sáng hôm nay mình bị đói, huhu
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cô gái khá máu lửa của box TB. Hôm qua không ngờ HLT lại được đón tiếp mọi người đông vui như vậy, cảm ơn @thu_6, @LoaKenDen. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng mà nhanh quá, vui quá nên thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Hẹn mọi người lần sau
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gửi EverMan !
    Hôm qua lại được gặp anh, lần thứ hai được gặp lại anh. Vẫn chiếc áo ấy, anh luôn nở nụ cười khi nhìn thấy mọi người. Không hiểu em bắt đầu thần tượng anh từ khi nào nữa, nhưng khi Tee dùng từ thần tượng cho em thì em nghĩ nó là đúng.
    Em có bảo rằng, em thích cái nick của anh, cái title và những bài anh viết... - đó là lý do em thần tượng anh. Nhưng đó chỉ là những lý do không thật với tâm khảm mình. Em có cảm giác ấy chỉ sau khi tiếp xúc với anh thôi, hì... Không biết phải nói thế nào nữa...
    Hôm qua ngồi cạnh anh nghe anh kể chuyện, biết thêm một phần cuộc sống của anh. Em có cảm giác quý mến anh giống như em yêu quý Fri của em vậy. Lúc đó em đã cầm máy nhắn tin ngay cho Fri, kể cho Fri nghe về anh, về những gì em đang cảm nhận... Fri bảo : " Con trai VP mà" .... Không có lẽ là như vậy?
    .........
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 20/09/2005
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy xuống nhà dắt cái xe đi mua thuốc thì anh gọi điện. Anh bảo bị ốm àh, mình bảo không có chuyện gì cả. Mình biết ai đã nhắn tin bảo anh gọi điện như vậy, nhưng mình không mong đợi điều đó. Cuộc điện thoại của anh chỉ làm nó buồn thêm thôi. Nó lại khóc. Không hiểu nó khóc vì tự ái với anh hay vì đau nữa. Nằm khóc ở nhà từ chập tối đến giờ, không chịu được và nghe lời con bạn nó chạy đi mua thuốc. Uống luôn ở đó rồi online. Chẳng hiểu sao nó muốn online nữa. Cõ lẽ vì cuộc điện thoại kia nên nó muốn viết cái gì đó... Nhưng nó cũng chẳng nghĩ được gì nữa, lại đau rồi....
    @ mày : Tao không thích mày làm thế đâu. Dù biết là mày có ý tốt... Anh trai mày thật tuyệt phải không
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    C Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa . Và C bây giờ phỉa l;àm thế nào em mới hiểu cho C

Chia sẻ trang này