1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi chơi nhiều quá. Sang tuần sau phải ở nhà ngoan ngoãn học hành mới được
  2. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trãi qua sẽ cho trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên.
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày.
    Và Cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng.
    Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    Và cuối cùng.
    Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương.
    Oscar St
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, andy gọi : Đi chùa không? Đi đi, đi cho thanh thản, đi rút thẻ xem thế nào... Ùh, đang muốn tìm một nơi như thể để có thể nhẹ lòng hơn...
    ... 4 đứa đi Cổ Loa. Hôm trước khiến Tee mất vui nên muốn nói gì đó như là xin lỗi, nhưng không nói được.... Thôi vậy, chắc Tee hiểu mà....
    .....
    .....
    .....
    HÌnh như mình tìm được sự đồng cảm từ đâu đó.... Sẽ không nghĩ đến người ta nữa, sẽ lại vui vẻ thôi....
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm qua tỉnh dậy, nhắn tin cho K " Cafe đi". Lang thang cafe trứng, trưa, hai đứa rủ nhau đi xem film.
    Mr Ferfect..... Có hay không một Mr Hoàn hảo nhỉ
    ... Những ngày này đi lang thang với K nhiều. Hình như tâm trạng K không tốt. Mình cũng vậy... Tâm trạng không ổn...
    .....
    Sáng hôm nay tỉnh dậy đau đầu quá. Mở Inbox thấy có 64 tin nhắn. Đêm qua chat mes với K đến 50 tin. 4h sang vẫn thấy K thức.... Choáng......
    ............
    Đừng hành hạ mình như thế được không K ?
    Không thấy mệt mỏi sao?
    Cố gắng lên chứ
    Được yukihide_mori sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 06/10/2005
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn cảm thấy mệt nữa.....
    Ngày tiếp ngày một cách nhàm chán.... Đi học, đi chơi....
    Sao lại không muốn về nhà nhỉ?
  6. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vui lên đi anh K ơi
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ùh, anh vẫn vui đấy chứ... Chỉ tại dạo này time có nhiều nên sinh ra suy nghĩ vẫn vơ. Hôm nào em rủ Thu_6 đi cafe nhé...
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rủ nhau ra Cuối Ngõ nhé. Dạo này nghiện Cuối Ngõ rồi, lang thang ở đó suốt. Sau vụ đi Thái Nguyên sẽ kéo andy, loaken, boy và thu6 vào đó uống rượu. Rượu Cuối Ngõ cũng ngon....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nhớ alo chơ tớ nhé
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vào viết,để cám ơn một người... Một người mới quen nhưng đã giúp ta hiểu nhiều hơn trong cuộc sống này.Một người, như là thầy, như là bạn... Một người, tưởng như tẻ nhạt nhưng kỳ thực đầy đam mê... Một người tưởng như khô khan nhưng thực ra lại vô cùng lãng mạn....
    .... Hiểu rằng, để khám phá về một con người không hề đơn giản....
    Hiểu rằng... ta chỉ yêu quý ai khi đã thực sự khám phá ra họ...

Chia sẻ trang này