1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    NH- ngay 24-20-2005 Mùa thu xa anh!
    QT- người yêu của em ơi ! Em nhớ anh biết chừng nào . Em đã rời xa HN rồi , dù xa Hn-Vn nhưng lòng em vẫn nhớ và đau nhói mỗi khi nhớ đến anh . Mai anh đi rồi , để một ngày nào đó em trở về không có anh bên cạnh em buồn lắm . Chúc nguoi yêu của em lên đường mạnh khỏe . Ba năm sau chắc sẽ có nhiều thay đổi nhưng em vẫn một lòng chờ đợi anh về . Hai đứa mỗi nguoi một phương trời xa lạ . Hà Nội khi truoc là nơi thắp lên ngọn lửa tình yêu của em và anh . Em cũng mong rằng tại nơi đó sẽ là nơi chúng mình xây dựng lên một hạnh phúc cho sau này . Em sẽ quay về và anh cũng vậy nhé . Em nhớ anh nhiều lắm QT ah!
    T_H
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi Title.... Muốn F5 lại bản thân một chút... Vui lên thôi :D
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy Topic chúc mừng đâu. Bực! Vì mình không đủ kiên nhẫn.
    Chúc hôm nay không bị "trẻ con" nó lừa như năm ngoái nữa! He he Ngốc!!!!!!!!!!!!!!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng con bạn dẫn đi cắt tóc. Đợi cả buổi sáng mới cắt được cái tóc. Phù.... Nhìn vào gương.. mà cứ ngỡ là ai ấy. Lạ quá... Có phải mình không vậy? Cảm giác như vừa làm mới mình... Có phải, đó là sự khởi đầu? Mình muốn thay đổi. Muốn khác ngày xưa....
    ... Thấy vui vẻ hơn, mặc dù thằng bạn nhìn cái tóc mới của mình bằng ánh mắt lạ lẫm : "Nhìn mày cứ ngố ngố thế nào ấy. Trông yêu phết.." Khà.... ngố kệ tao....
    Đến trường... thấy vui hơn mọi ngày... Hình như mình đang nhìn cuộc sống bằng con mắt khác. Lạc quan, vui vẻ hơn... Sống - để lòng thanh thản, thế là được rồi.
    ....Nhớ đến cái tin nhắn của con bạn : " Yêu thương, nhớ mong ai đó thì cứ nói ra. Yêu thương cho trọn vẹn hôm nay đi, vì chẳng biết được ngày mai sẽ thế nào"... ùh.... đúng quá đi ấy chứ....
  5. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn để một cái sờ ta tút buồn buồn, rồi lại ko dám. Trong cái list của mình, có rất nhiều người bạn chỉ cần thấy một câu thơ buồn trên status là lại nhảy vào hỏi thăm ngay . Nhiều lúc biết bạn cũng bận rộn kinh khủng. Làm phiền đến bạn làm gì ... Chả hiểu mình bây giờ thế nào nữa . Muốn chấm dứt cuộc sống loanh qua loanh quanh này ngay lập tức !!! Mà ông trời sao cứ khéo trêu ngươi ...
  6. nhaquet

    nhaquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy người này than thở mãi, chắc là mình cũng phải than nhỉ.
    Ôi ước gì cho mấy người than thở chết hết đi cho thiên hạ thanh bình. Sống và than thở! Đớn hèn!
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời. Thấy vui vẻ và muốn lang thang quá
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật Fri. 23h59p dậy nhắn một cái tin chúc mừng sinh nhật. Fri vẫn chưa ngủ, còn nhắn tin lại cảm ơn chứ . Nhưng lúc đó thì mình ngủ tít rùi, nên chẳng nhắn tin lại được. 0h30p, con bạn gọi điện thoại. Thấy lạ lạ... tự nhiên gọi điện giữa đêm thế này, chắc không bình thường. Hoá ra, nó gọi chỉ vì Mobil bắt đầu khuyến mại từ 0h đến 5h sáng gọi nội mạng sẽ giảm cước đến 90%... Chẹp, làm mình mất ngủ, đã thế, kéo thếm một kẻ mất ngủ nữa cho vui, hehe... Thế là mình gọi cho Ng....
    .... Khà, ngày hôm nay tuyệt thật. Buổi chiều ngồi nghe anh nhà báo nói chuyện phiếm mất 3h đồng hồ, nhưng công nhận là hứng thú quá đi mất. Lúc về, anh ta còn hỏi : "Khi nào mình lại gặp nhau? "... Hè, chả biết... chắc khi nào mình thấy muốn xả stress, hehe
  9. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0

    Thế anh "đi tu" thật à ? Thôi, gắng lên nhé để còn về đây trả nợ cho em . Anh hứa là sẽ sớm về để giúp đỡ em rồi nhé. Đừng có nuốt lời - sẽ phải hối hận đấy ! Anh em mình cùng cố gắng . Chứ nói thật lòng, lúc này em thấy mình nản lắm ! Lịch học dày đặc (à, từ tuần sau chắc trốn được 2 buổi/9 buổi ), lịch thi giữa kỳ nữa ( chưa thèm học gì đâu ). Công việc nữa, em lại bắt đầu vào dự án mới. Cũng ko gấp gáp, sếp lại ko quản lý chặt chẽ nhân viên lắm. Nhưng tháng nào em cũng lĩnh lương, nên em thấy ngại lắm nếu mình chả làm được việc gì . Dù bây giờ, em cũng muốn ném công việc vào một xó lắm rồi ...
  10. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần cố gắng dành thời gian để chơi thể thao cho thoải mái đầu óc. Chơi thể thao xong thấy sung sướng thật ! Dù hơi mệt. Mặt lạnh như tiền giữa một đống con trai. Toàn bọn phòng mình chứ ai đâu ... Ko biết phải nói thế nào về tâm trạng của mình bây giờ...
    Sáng... Nhảy vào chat với người bạn. Chả hiểu anh đi đâu, để thằng em anh ngồi tra khảo mình (chả biết có đúng thế ko ?) : chị là người yêu anh ấy à ? Ở đâu ? Làm gì ? Cho em xem Webcam đi. - Chị ko có diễm phúc được làm chị dâu của em đâu , nên em xem mặt làm gì ? - Xem có xinh không ? Để em bảo anh em còn cưa ... Phù, phù, xấu như mình khéo ko có người yêu mất .
    Đại ca đi công tác ở Italy từ hôm qua. Mà sao đến giờ vẫn chưa thấy online gì cả. Hôm qua có vụ tai nạn máy bay. Sợ quá, chạy tót lên nhà chủ : chuyến bay nào thế ? May mắn... Thời tiết bên ấy chắc lạnh, đại ca nhớ mặc nhiều áo ấm cho đỡ rét và cho béo lên nhé ...
    Lại lao vào đan áo. Một cái áo cổ lọ màu vàng để mặc với váy... Cứ bận bịu thế này, liệu Tết có xong không nhỉ ?

Chia sẻ trang này