1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em miễn dịch với những chán nản, buồn phiền, vô định hướng rồi. Người ta nói, cô đơn là căn bệnh của người giầu tình cảm. Em thấy thật đúng, giống như nhà văn Võ thị Hảo, hãy xa sỉ, hãy yêu lấy bản thân mình, mang hạnh phúc đến với những người thân yêu... sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn... và tất cả như một thói quen, người ta sẽ biết cách phản ứng lại căn bệnh đấy anh nhỉ?
  2. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim muốn nói
    Niềm vui đang căng tràn trong ***g ngực, hạnh phúc tưởng chừng như bất tận mà vẫn không đủ để khoả lấp những vết thương quá khứ. Trong giấc mơ anh lại về bên em, vẫn mặn nồng và tha thiết như ngày nào. Bình minh gõ cửa, những tia nắng ban man len lỏi qua ô cửa sổ làm em chợt tỉnh cơn mơ và chới với rơi trở về thực tại - nơi anh và em đã không cùng đi trên một con đường. Trong dòng đời bụi bặm, em hiểu hai đứa mình đã không dung hoà để đem đến những nụ cười hạnh phúc cho nhau. Như NVT nói "Cuộc sống còn có bao nhiêu điều phức tạp và trần trụi. Người ta cần phải sống với nhau trong cái gồ ghề, góc cạnh ấy và không thể nào khác thế. Người ta phải đau khổ, phải vui sướng với cuộc đời thực chứ không phải cuộc sống trong mơ". Trong cuộc đời thực, tình cảm thiêng liêng giữa anh và em đã dần tan vỡ theo dòng chảy của cuộc sống, và em hiểu mình đã mãi xa nhau.
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đoá hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Vườn xưa đoá hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ vì em trót đã yêu anh,
    Người con gái sao nhẹ lòng thế nhỉ ?
    Mới gặp nhau, thế mà em cứ ngỡ đã tìm ra tri kỹ,
    Sống bên nhau .. rồi khám phá : Chẵng tri âm !!!
    Thôi thà rằng : Em sống mãi âm thầm,
    Le lói sáng chỉ một lần - Đễ biết mình bất hạnh !
    Trên chiếc lá cô đơn, em chỉ là một hạt sương mõng mãnh !
    Sẽ tan đi dưới ánh sáng ban mai !
    Đêm từng đêm chợt thức giấc giữa canh dài,
    Em thấu hiễu : Cuộc đời sẽ không như em nghĩ !
    Đừng đắm chìm hồn mình trong mộng mị !
    Cã cuộc đời sẽ chuốc lấy đau thương !!!
  4. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Xa em rồi, anh mới hiểu thế nào là nhớ thương mong đợi. Đã cố quên hình bóng em, nhưng mỗi khi trời lạnh như thế này, ở cái xứ xa lạ này anh lại day dứt nhớ hình bóng em. E không bao giờ thuộc về anh nữa, tất cả chỉ con là ảo ảnh và cái dĩ vãng nhạt nhòa kỷ niệm. Có phải đó là định mệnh của chúng mình, khi hai đứa không bao giờ đi chung một con đường, khi số phận đã an bài mình hai nửa riêng nhau? Anh triền miên trong nỗi nhớ, trong nỗi đau, trong ký ức một mùa đông với những cơn mưa lạnh giá. Bóng em như một ảo ảnh không thực, anh không thể nắm bắt được, không thể thâu tóm lấy nó. Anh đành chấp nhận thôi phải không em?
    Mùa đông này, không có anh, em có còn đi trên con đường ấy, có bao giờ đi qua một quán quen mà nhớ về anh?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai đã có lần
    Một mình trước biển
    Sẽ thấy con người nhỏ bé
    làm sao
    Nhìn những con sóng dữ thét gào
    Mới hiểu được vì sao mình
    tuyệt vọng
    Nếu ai đã có lần
    Bất cần sự sống
    Hãy đón hạt sương mai trên
    một cành hoa
    Ngắm nụ cười của
    lứa đôi vừa được làm
    mẹ , làm cha
    Sẽ hiểu được vì sao chúng
    ta cần phải sống
    Nếu ai đã có lần
    Thấy giữa lòng khoảng trống
    Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia
    còn có những lỗ đen
    Ai rồi cũng sẽ phải quen
    Với những phút những giây lòng mình
    trống vắng
    Nếu ai đã có lần
    Nghe lòng cay đắng
    Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
    Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
    Sau mỗi cuộc chia tay là khởi
    đầu rất mới
    Nếu ai đã có lần
    Mỏi mòn chờ đợi
    Một tình yêu cứ vuột khỏi
    tầm tay
    Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
    Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ
    diệu
    Nếu ai đã có lần
    Cảm thấy mình chưa hiểu
    Thật nhiều điều đang có
    ở chung quanh
    Hãy cứ cười lên vì đời
    vẫn màu xanh
    Cuộc sống chỉ thú vị khi
    vẫn còn khám phá
    Nếu ai đã có lần
    Sống trong vất vả
    Giữa những vòng đời hối
    hả trôi nhanh
    Sẽ thấy yêu sao những phút thanh
    bình
    Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
    Nếu ai đã có lần
    Thấy lòng dịu ngọt
    Trước một nụ cười ,
    một ánh mắt , một vòng tay
    Hãy chẳng cần đi tìm khắp
    đó đây
    Vì hạnh phúc đơn giản là
    vậy đó .
    Có lúc tưởng như không mà lại
    có.
  6. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    - Dạo này em có gì mới chưa ? Sao suốt ngày chỉ thấy học và làm việc thế hử ?
    - Chả có gì mới cả. Em chán mấy chuyện yêu đương và xây dựng gia đình quá thể.
    - Cứ giả vờ ngây thơ
    - Thật ! Em nói thật !
    Ngày xưa, đã lâu lắm đâu, ngày nào hai chị em cũng tán phét với nhau . Nhiều lúc busy, nhưng sợ chị buồn, nên vẫn chat. Giọng bà ấy hồi đấy đầy bất mãn : chị chả thiết gì đến yêu đương, chỉ học thôi ... Bây giờ bà ấy có người yêu rồi, nhiều lúc quên luôn cả cô em gái đang dặt dà dặt dẹo . Thỉnh thoảng chắc chợt nhớ ra, nên mới chạy vào hỏi thăm tí
    Em chán thật ! Em ngán đến tận cổ ! Cứ nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh, là em ớn. Sáng nay, chị đồng nghiệp nước mắt ngắn nước mắt dài chat với chồng đang du học ở xa. Chả dám nói gì, chỉ gửi cho chị msg : Chị à, muộn rồi thôi đi về ăn cơm đi. Chị nhìn avatar của em có đẹp không ? Chị cứ buồn thế, anh ấy lại ko tập trung học đc. Như vậy, chị có thấy vui hơn ko ?
    Còn ông anh nữa. Chả hiểu để cái status gì. Chỉ thấy 3 chữ cuối là : Nhớ nhớ nhớ !
    - Này, anh bức xúc gì mà gào lên thế ?
    - Hihi, đang chán, nhớ em yêu
    - Chài, lại còn em yêu nào nữa
    - Thật mà
    - Sao mà lắm em yêu thế ?
    - Sao em lại khóc ?
    - Em sợ quá ! Vợ anh có là em yêu ko hả ? Thế này thì em ko thèm lấy chồng nữa đâu
    Ông anh sợ quá, hạ luôn cái status xuống . Vừa mới lấy vợ chưa đc bao lâu đã thấy suốt ngày kêu chán ...
    Ở nhà trọ, cái giường bé tí mà có tới 3 cái chăn bông - ai cũng kêu ầm ĩ . Ấm ko thể chịu đc , lại suốt ngày muốn ngủ thôi . Vác chăn bông lên cơ quan ngủ từ hôm nay. Một đống bài tập lớn - toàn làm hộ - nhưng cũng là cho chính mình nữa. 22/12 lại thi rồi !
    =====================
    Tay em lạnh cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm ...​
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày chị bảo vệ tốt nghiệp cứ mong là dù chỉ là nhắn tin thôi cũng sẽ có tin nhắn của em. Thế mà đợi mãi, đợi mãi...
    Bây giờ thì chị phải tin là khoảng cách địa lý thật sự có ý nghĩa, và không gian xa cách làm con người ta dễ bỏ quên nhiều thứ không ở gần mình. Ngày xưa khi hai đứa còn được ở gần nhau chị đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay, mỗi đứa mỗi nơi và thậm chí cả năm rồi cũng không hề có một tin nhắn, dù chỉ là một câu hỏi thăm xã giao... Chị không giám trách em vì có đôi khi chị cũng vô tâm và có khi vì bận mải thực sự mà quên đi nhiều điều, nhưng những chuyện quan trọng chưa bao giờ chị quên... Hai năm rồi em quên nngày sinh nhật chị, hai năm rồi tình cảm chị em không còn được như xưa. Em đã từng nói với chị " chúng ta như những cây gai nhỏ trong một bụi cây lớn, nếu muốn nhổ hay cắt một cây thì phải cắt cả bụi.." Bây giờ điều đó có ý nghĩa gì không???
    Trong này năm nay mùa đông hơi lạnh nhưng mưa nhiều, vẫn đôi khi đi ăn kem một mình và vẫn nhớ em, có lúc nhớ em muốn khóc... Nhưng cái làm chị thức sự muốn khóc nhiều hơn lại chính là sự vô tâm của em, em có biết?!
  8. vuongminhvn

    vuongminhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ trưa tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tinh thần mình sảng khoái và tươi vui hơn. Trời chiều hôm này đẹp và thoáng se lạnh như những ngày cuối thu. Sau một hồi "hit the book", mở cửa bước ra hiên nhà đón những tia nắng chiều dìu dịu bất chợt thấy lòng mình xốn xang bao cảm xúc tươi mới khi tràn ngập trước mắt mình là những nhánh non mới nhú bên cạnh những người mẹ "Chuối cảnh" vững trãi; là những nhành Phong Lan thanh mảnh nhưng ẩn chứa một nét đẹp kiêu kỳ mà cũng thật thân thiện, gần gũi; là những cây Loa Kèn đang dưỡng mình để chờ ngày trổ bông đỏ thắm và trắng trong tinh khiết. Mùa này cây Đại không nở hoa mà đang thay lá cho những nhánh non đâm trồi nảy lộc mỗ độ xuân về. Và kia là Sương Rồng, loài cây không "chen nhau đua nở" nhưng lại chứa đựng một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt. Trên ban công, bên cạnh cây Đại chỉ có một cây Xương Rồng nhỏ, tuy bé xinh nhưng mỗi dịp trổ hoa lại ánh lên những sắc màu tươi mới. Có một lần, khi thấy Xương Rồng trổ hoa một cảm giác rất lạ nhưng thật hạnh phúc đã trào dâng trong lòng mình, cảm xúc lên tới đỉnh điểm làm mình không kiềm chế được và đã khoe ngay với em LA. Hai chị em đã "take a photo" để ghi lại sắc màu rực rỡ của cuộc sống. Một nốt trầm xao xuyến xin dành cho em - Lan Tóc Tiên, em thật mỏng manh yếu đuối nhưng lại rất mềm mại, thiết tha. Những lần xa nhà, trong lòng mình luôn thấp thỏm lo âu vì e không được tưới nước liệu em có đủ sức sống để chống chọi với những cơn khát đến cháy lòng hay không? Hãy luôn vươn mình em nhé! Cho dù cuộc sống có nhiều phong ba bão táp thì chị vẫn luôn bên em và nguyện cầu những điều hạnh phúc cho em.
    Một ngày mới nắng lên
    Em dang tay chào đón
    Nhẹ nhàng tia nắng hồng
    Em ngân nga chờ đón...
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    "Chúng ta là những cây nhỏ,trong một bụi cây lớn,loại cây có gai.Nếu ai đó muốn chặt sẽ phải chặt đi cả bụi!..."Em đã muốn khóc rất nhiều,và cũng khóc nhiều,vì nhiều điều,có những khi không biết vì cái gì nữa cả khi mọi thứ đổ dồn.Nhưng giờ thì em thực sự muốn khóc,và em biết vì cái gì.em nhớ chị,rất nhớ!Chị à !Bất cứ khi nào đọc được những dòng này nhớ mail ngay cho em nhé!iu nhiều!
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ....Hôm nay không phải thứ 7,không phải ngày đặc biệt gì cả,chỉ là một ngày trời thật đẹp.Em đi làm trên đường rộn rã không khí giáng sinh...Nhớ anh đến thắt lòng!Giáng sinh 1 năm trước em vẫn là một đứa trẻ con và đỏng đảnh,giáng sinh đầu tiên có một người nói muốn có em ở bên,giáng sinh đầu tiên em từ chối không nhận quà và cũng là giáng sinh cuối cùng anh chúc em "Một năm an lành".Anh chúc để rùi anh bỏ em lại trong một năm không hề an lành.Hôm nay em qua chỗ đó,không phải thứ 7 và không có hoa...Em đã ước giá còn anh trên đời,em sẽ không bắt anh chờ cả tiếng,không bắt anh đem quà về,....Hơn 10 tuần,em đã làm tất cả để quên,làm mọi điều để thấy mình"vô can",mệt mỏi và đau đớn.Em chạy về để B ôm và khóc,nó nói em "hèn quá",em cứ tự làm khổ mình,rằng chẳng ai trách móc hay nghĩ ngợi gì cả vì thế em cũng tự tha thứ cho mình đi,nếu không sẽ chẳng bao giờ thanh thản được.Giáng sinh năm nay chắc lạnh,cầu mong anh có một giáng sinh ấm áp và một "năm mới an lành".Và em cũng đang tự cầu chúc cho mình an lành, thanh thản.......

Chia sẻ trang này