1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có ai đó để yêu thương, để nhớ và để viết về họ...
    Những ngày qua em đã sống như thế nào nhỉ? Bận rộn? Cuộc sống và những người bạn mới cứ cuốn em đi, đến khi em ngoảnh lại, thấy mình không còn ai cả... Em ước gì có ai để nhớ, để vui, để buồn...
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ....Sáng chưa kịp ra khỏi chăn mama đã gọi điện,an ủi vụ mất đthoại,hic!Cũng tiếc thật,ra khỏi nhà thiếu mỗi cái đthoại bé tí mà thấy ngườì nhẹ bẫng."đằng nào cũng mất rùi",an ủi mình rùi đi làm!..Hết giờ làm về cắm đầu vào sách,mai thi rùi,cái môn củ chuối càng học càng chẳng hiểu gì cả?...Online,thấy cái nick catch the rainbow bật sáng ,chưa kịp chào đã thấy "ông cụ" nhảy vào trách móc.Nói đang ở VN rùi mà vẫn không tin,ra cổng trường công Đoàn chờ mà vẫn ...chưa tin cho đến khi lão xuất hiện cười nhăn nhở.Cả 2 lên Đinh,nơi lão là người đầu tiên đưa mình đến.Năm thứ nhất mình là đứa ngơ ngác,còn giờ ngươc lại.Ngồi ngắm hồ,một ngày trời đẹp,lơ mơ nghe lão kể chuyện,chữ được chữ mất!Đột nhiên lão đạp đầu cái bộp"dạo này Nhóc con khác nhỉ"Cúi mặt vào cốc cacao nóng hỏi "xã giao"xem khác gì.Lão nói ra một tràng,khen có và chê cũng có...Khi mình hý hửng khoe"Giờ em bit uống rượu rùi đấy!" là lúc giọng lã chùng xuống."Anh nghe Đ kể rùi,không có gì mãi mãii mà..."Nước mắt mình lại trào ra,không nói ,không kể ,chỉ thấy mình đang dư thừa nước mắt.Lão lôi đthoại ra lúi húi,rùi hỏi"nhận được tin nhắn chưa?".hic,rõ chán,nhìn lão phụng phịu "em mất đthoại hôm qua, lão đưa tin nhắn cho đọc rùi cung phá lên cười.Rõ xui xẻo mà :"Em đừng khóc cho những gì đã mất.Hãy khóc hôm nay ,cho nhũng cái đang còn..."cái tin nhắn mà lão không gửi được ...Một buổi chiều đẹp và ấm áp,bên một người bạn không phải thân ,không phải đặc biệt lại thấy cuộc sống đăc biệt hơn bao giờ hết.....
    Tối online gặp chuotbachnt ,2 chị em xả hết tâm sự sau bao nhiêu ngày không gặp ....Lão già đến tìm,không gặp lại online,rủ lang thang,Ừ!Lại lang thang,một ngày nhièu niềm vui,và nhận được nhiều điều ấm áp!
  3. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi đón tết dương lịch với một người bạn học cùng, lại thấy nôn nao nhớ về cái giao thừa đón chào thiên niên kỷ của 6 năm về trước. Thời gian sao trôi quá nhanh, 6 năm rồi mình đã thay đổi nhiều, nhiều lắm. 6 năm trước hai đứa mình đi đón giao thừa cùng nhau, cái tình cảm ấy chỉ mới bắt đầu, mình và bạn có bao nhiêu là hoài bão, bao nhiêu là khát vọng, 6 năm sau giờ mỗi đứa đón năm mới một nơi, vậy mà sau giờ phút giao thừa lại vô tình không hẹn mà gặp nhau trên mạng, thế là nói chuyện, cùng nhau nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Đến lúc nói chuyện xong rồi mới chợt nghĩ lẩn thẩn, chẳng hiểu 6 năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ, sẽ ở đâu và sẽ làm gì. Thôi chỉ mong rằng năm mới những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình, với bạn, với những ngưòi thân của bọn mình, mà không biết sang năm liệu bọn mình có đón giao thừa cùng nhau không nhỉ????
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua ra sân bóng với Gà HN. CHiều qua offline với Gà HN và HĐT vui quá. Mình bị lão 1911 và box Gà trêu với haitac... tức hết cả mình. Hôm qua lơ ngơ thế nào lại gặp đúng thầy giáo dạy VBNet ở trường mới đau chứ. Ai mà bít là thầy cũng ở box Gà, đã thế, sau khi nhận ra học sinh của thầy, thầy phang cho một câu : "Sao không thấy em lên phòng máy bao giờ nhỉ?"
    Quả này mà thi trượt VBNet thì vỡ mặt... Ối thầy ơi
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình đói quá, hị hị.....
  6. o0oNECo0o

    o0oNECo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới online
    Ấn tượng đầu tiên là nói chuyện với thu_6
    hicccccccc người đâu vữa dễ tin lại ngố đến thế, chắc gặp offline thì mình cho leo cây suốt
    chúc HA thi tốt nha
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Dám nói thứ 6 ngố àh
  8. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cậu... Chắc cậu sẽ nhận ra tớ chứ, Biết nói gì bây giờ. Phải, tớ rất nhớ cậu, nhớ lắm,... Nhưng tất cả đã muộn. Ở đó hăy giữ gìn sức khoẻ.Lão Già.
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhớ cậu lắm, cậu àh...
    Nhưng mà, tớ cứ đang tự hỏi, không biết cậu là ai
  10. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tó chứ tớ còn có thể là ai được nữa.

Chia sẻ trang này