1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sắp gặp cậu nên thấy hồi hộp và bất an. Tất cả đã qua lâu rồi mà tớ không thể thấy bình thường được. Thấy có lỗi với anh ấy quá. Giá mà trong quá khứ của tớ không có cậu...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tuần này mình đi xem phim nhiều. Hôm trước xem được bộ phim phỏng theo nguyên tác của một câu truyện mà mình rất thích, đã thấy thật hay. Hôm nay lại xem King Kông - một bộ phim dài và cảm động.....
    ... Tình yêu - nó là gì mà có sức mạnh mãnh liệt như thế nhỉ? Vậy mà, chưa từng một lần mình cảm nhận được sức mạnh của nó... Tất cả, chỉ là những phút xao lòng...
    Có phải, vì quá đa cảm chăng?
  3. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là SN mình, mặc dù lần SN này mình đang ở xa bạn bè nhưng cũng thấy ấm lòng vì những lời chúc mừng nhận được qua email, thôi dù sao như vậy cũng chứng tỏ là bạn bè còn nhớ đến mình rồi, cuộc sống bây giờ ai cũng bận rộn cả, đứa nào cũng đi làm, cũng có công việc và cuộc sống riêng, còn nhớ đến nhau vậy là quý lắm rồi. Thế là mình thêm một tuổi nữa rồi, thời gian sắp tới mình sẽ có rất nhiều việc cần phải làm, cần phải suy nghĩ, thôi dù sao cũng phải cố gắng thật nhiều mới được, hy vọng mình sẽ may mắn hơn. Trong số thư chúc mứng SN mà mình nhận được có thư của một người bạn thân, anh thông báo có cơ hội để đi học tiếp, mừng cho anh, còn mình thì sao nhỉ, mình cũng phải cố gắng để tìm ra cơ hội cho mình thôi, hy vọng là có thể được, hy vọng thế....
  4. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn biết bây giờ tớ đang ở nơi nào trong tim cậu. Tớ không thể quên được cậu. Tớ phải làm thế nào, tớ không mạnh mẽ bản lĩnh đâu. Hãy quăy về đi....
  5. lantoctien

    lantoctien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Được lantoctien sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 23/01/2006
  6. lantoctien

    lantoctien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    Nếu có một ngày biển không còn sóng
    Nếu có một ngày thuyền chẳng ra khơi
    Thì ta nghe nỗi khát khao từng con sóng nhỏ
    Biển dạt dào dạt dào đêm thâu
    Dẫu cho cuộc đời là thương đau là nước mắt
    Dẫu cho cuộc đời là bão tố phong ba
    Nhìn mây trôi thấy đời ta như là hạt bụi
    Chỉ một lần bay khắp nhân gian
    Như dòng sông xuôi về biển lớn
    Như cánh chim khao khát mây trời
    Như ngọn nến cháy giữa màn đêm
    Đời ta như cát bụi
    Hoài ôm những giấc mơ
    Buồn chi cho đắng cay
    Đời như con sóng bão tố hay bình yên
    Ngàn năm khát khao ôm trọn một cánh buồm
    Từng ca từ, từng giai điệu của bài hát như len lỏi trong mọi góc khuất tâm hồn tôi. Phải chăng, trong cuộc sống xô bồ này vẫn có những tâm hồn đồng cảm với mình.
    Được lantoctien sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 23/01/2006
  7. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chat với một người bạn : cuối năm rồi chợt thấy mình trống rỗng đến lạ. Làm đc nhiều việc hay ít cũng chả quan trọng nữa. Em chỉ thấy mình đơn độc trên con đường đã chọn ...
    - Mấy hôm nay em có thời gian để ngủ thì ko tài nào ngủ đc. Mặt mũi lại xấu xí thêm rồi
    - Ôi, vậy thì số em khổ là fải rồi. Tự làm khổ mình nhé !
    - Ko ngủ đc đâu fải em muốn thế . Chả lẽ em uống thuốc ngủ để ngủ à ?
    - Tâm ko bình yên thì lòng mãi lo thôi...
    ...
    - Ra Tết em lại quay chong chóng với công việc và học hành thôi. Cho em buồn vài tiếng trước thời khắc chuyển giao sang năm mới nhé
    - Ừ, em là con người của công việc, đôi khi ko có thời gian dành cho chính mình nữa.
    - Không, em ko muốn thế. Nhưng cuộc sống bắt em fải thế. Có những việc ko muốn mà vẫn cứ fải làm anh ạ
    - Ừ, để anh gửi cho em bài hát "Bình yên" nghe !
    Cầu mong sao ai cũng "bình yên" ...
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ khi trở thành một người em gái, thì anh sẽ dành tình cảm cho em nhiều hơn là một người bạn. Nhưng hình như em đã sai....
    Em sai vì em đòi hỏi ở anh hơi nhiều . Có phải thế không nhỉ?
    Tệ thật !
  9. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Xuân náo nức nơi nơi, gương mặt ai ai cũng rạng ngời hạnh phúc...
    Chỉ thoáng đâu đây trong phút chốc có đôi mắt lo âu của mẹ, ánh mặt mệt mỏi cực nhọc của cha. Tháng ngày còn nhiều gian khó. Con tự hỏi hàng trăm lần đến bao giờ con sẽ chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cha, của mẹ, của những người con thương yêu...những nụ cười ko còn lo toan nặng gánh.
  10. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chỉ A mới có thể mở pas của E được thôi, A luôn bên E, luôn trong E ngăy từ những điều nhỏ nhất. E đã yêu A nhiều hơn E nghĩ, yêu một người con TB

Chia sẻ trang này