1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhưng người thân, những người bạn đã ở bên tôi khi tôi buồn chán. Cầu chúc bình yên đến với chúng ta!
  2. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ...Mệt nhoài sau hơn 3 tiếng ô tô...đang ngủ ngon thì đthoại reo,nghe tiếng lão già nheo nhéo"có muốn nhận tiền mừng tuổi thì dậy mau,anh đang ở gần nhà"...Chui ra khỏi chăn,2 anh em lang thang...trời mưa và lạnh.Bon chen,kể lể,thanh vãn chán...2 anh em ngồi trên cafe fố cổ nhìn mưa giăng tráng xoá mặt hồ bắt tay nhau gạt chuyện năm cũ,lixì,tính chuyện năm mới...nghe lão già cười thật hiền ,2 anh em xoa đầu nhau để cầu năm mới may mắn mới cảm nhận năm mới đang thực sự đến...Một cái Tết không thực sự vui và không có cảm giác năm mới cho đến hôm nay...Về nhà,chưa leo lên hết cầu thang thì tin nhắn đến..."em gái ui,có những điều giữa anh em mình ko phải lúc nào cũng nói hết ra được,nhưng mà anh thương và iu em gái anh nhiều hơn những gì anh có thể nói ra.Cảm ơn đồng chí em gái về cái xoa đầu,nó làm anh ngu đi 1 tí nhưng chắc may mắn".mở cửa chạy ra thì đúng lúc lão già phóng xe đi.Tết có thể về trong tim người ta có khi vì những điều rất nhỏ bé và vì những yêu thương luôn thật gần!
  3. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Anh đột ngột tuyên bố: Sẽ lấy vợ. Quyết định làm cả gia đình và em bất ngờ, choáng váng. Chiều cuối năm ở Cuối Ngõ, anh có nói gì đâu? Mà ngay cả tuần trước online, em hỏi có gì mới không, anh vẫn bảo ?okhông? nhẹ tênh và thư thái. ?oThì chuyện mới chỉ xảy ra đúng có một tuần thôi?. Ừ thì một tuần. Nhưng tại sao lại là người con gái ấy- người anh không hề yêu và chẳng có cái gì hợp với anh. Anh chỉ nói đó là định mệnh. Định mệnh cái cóc khô gì. Nói chính xác là anh đã đánh mất chính bản thân anh nên giờ anh mới phải có một quyết định đầy cay đắng như thế này.
    Nhưng mà Đại úy, chắc anh cũng biết cách làm khôn ngoan nhất bây giờ là có trách nhiệm với quyết định của mình, với cái mà anh đã lựa chọn. Sự thật phũ phàng ấy, đừng để bố mẹ và em H biết. Đừng giữ cái giọng héo hắt như hôm qua nữa. Đừng để mặc người ta lo toan, sắm sửa chuyện cưới xin một mình. Mai là Valentine rồi, anh hãy tìm tặng cho người ta một món quà xinh xắn. Hãy tự tin rằng với thời gian, biết đâu anh sẽ khám phá được ở người ta những điều thú vị và con tim sẽ vui trở lại. Biết đâu, sẽ có lúc, anh xoa đầu em và mỉm cười gật gù: "Mày nói đúng. Tất cả đã ở lại phía sau..."

    ---------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  4. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Valentine gì mà buồn thế không biết có ai buồn thế này không?
    Ca ngày ở nhà chán quá cơ
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ư !
    Có phải yêu không khi em giận hờn chỉ vì những lần anh không sms? Có phải yêu không khi em thấy anh đi chơi với nhóc mà không nói với em?
    Tệ thật ! Không phải yêu đâu, đó là ích kỷ...
    Em lại không thật với lòng mình rồi !
    Sáng nay, ngồi trên HT, em lan man nghĩ về những điều sắp đến. Hình như em hơi mạo hiểm trong trò chơi tình cảm này, nhưng vốn ngang bướng, em sẽ không chịu quay đầu lại...
    ... Có Valentine nào em vui không? !
  6. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Valentine,đi học sau mấy hôm nghỉ bẹp dí ở nhà.Valentine rui` còn được mừng tuổi!...Tan học lên AT thấy đồng chí bạn ngồi mặt dài thượt,nhận tiền mừng tuổi rùi quên đòi quà Valentine luôn vì nhòm cái vẻ mặt đồng chí bạn chán quá!Chả hiểu?!Ngồi buôn ,bon chen một tí,thấy đồng chí bạn hơi xa cách nhưng mà không dám thắc mắc...Ngồi với đồng chí bạn ở AT còn bị "địch" bắt sống,giải thích méo mồm vì vụ"em phải về nhà ăn cơm không bị mắng chít"!hic!
    ....Lão già đón ở lớp học thêm bằng một đống thứ linh tinh, và một nụ cười nhăn nhở "khuyến mại",quà Valentine của 2 đứa mà chẳng đứa nào yêu đứa nào nên cũng chẳng giống bất kỳ quà của đứa nào...hihi!...Valentime kết thúc bằng một tin nhắn "hơi bị ích kỷ" vì đồng chí bạn có người yêu.bít là hơi "xấu tính",nhưng kệ chứ,hì hì!....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Valentine ! Hôm qua mình vui hay buồn nhỉ? Chả hiểu nữa.... Nhưng hình như không có nỗi buồn nào cả.. Tại mình trẻ con quá...
    Ngày mới rồi....
    Vui lên nào !
  8. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ... - tôi có thấy cô đi học đâu ... Con bé không nói được gì. Nhưng ngày hôm sau là cả một sự chống đối ngầm đối với người thầy thường điểm danh hàng ngày... Nó yểu điệu trong một bộ váy công sở, trong khi 80% trong khoảng hơn 100 người đang phải mặc bộ đồng phục khô khan cứng nhắc. Ngày hôm sau nữa, bỏ chiếc áo choàng lạnh lùng ra, nó xinh xắn, tươi tắn và nổi bật với váy trắng, áo hồng. Sự mềm mại, nhẹ nhàng khiến nó dịu dàng hơn ngày thường. Bọn con gái xúm vào khen. Nó chỉ cười, cái cười hiền lành cố hữu. Giờ ra chơi, thầy giáo dạy (ko fải thầy vẫn điểm danh) đang trò chuyện với bọn con trai, lừ lừ tiến lại phía nó :
    - Cô ở đâu tới ?
    - Thưa thầy, em học ở lớp này
    - Ko phải, tôi thấy cô ko giống với mọi người ở đây .
    - Em nói thật là em học lớp này
    - Mặc thế này là vi phạm đấy nhé ! Tôi không cần đẹp, ko cần bền, chỉ cần đúng thôi . - thầy nheo mắt trêu nó. Bọn nó thì xúm vào trêu, nên khiến thầy tự tin hơn để trêu nó thì phải.
    - Thế sao thầy ko mặc bao tải đi dạy ạ ?
    Thầy bắt nó phải mặc áo đồng phục sau khi chỉ vào một cô bé và nói một câu đùa : thế cô có biết tại sao cô bé này trẻ trung xinh xắn hơn cô, mà tôi vẫn thích để ý đến cô không ?
    - Em nhớ mặt thầy từ ngày em học lần thứ nhất, thêm lần này nữa thì em thề sẽ ko bao giờ quên thầy đâu
    - Tôi cũng sẽ ko quên cô, chắc chắn thứ 7 này tôi sẽ cho cô chết, "trượt" luôn...
    Không khí vui vẻ bao trùm. Bọn nó nhao nhao lên : tại chị nổi bật quá, nên thầy mới trêu chị đấy !
    Nó chỉ cười. Ừ, vẫn chỉ là nụ cười hiền lành cố hữu. Ko phải lúc nào nó cũng nổi bật. Nhưng nó có thể làm nhiều người ngoái lại nhìn khi nó muốn...
    ... hôm nay, trở về với quần bò, áo phông. Nó lẫn lộn trong đám người. Nhưng hôm nay thì nó khóc trên đường đi học về. Nó đã cố gắng xin thầy cho thi lần 2 mà ko đc. Khóc oan ức, tức tưởi. Khóc ko phải vì mình lại mất 1 tuần nữa học lại. Mà khóc vì bất lực trước những bất công vô lý mà ko thể làm gì được...
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết vào đâu viết mấy lời này. gửi bạn, người P đã quyết định sẽ đi cùng...bây giờ và sau này. Một quyết định P ko ngờ lại chắc chắn đến thế sau 35 ngày gặp lại và...P đã ko ngờ lại có 1 người con trai yêu thương P nhiều như vậy và bền lâu như vậy. bạn làm P xúc động thật nhiều. Những cảm xúc của P đã ko phải là cảm xúc lần đầu, tình yêu này P cũng băn khoăn có phải là tình yêu thứ nhất hay ko, nhưng dù là gì, nó cũng ko phải là "trò chơi cuối cùng''. P đã lựa chọn và yên lòng, ít nhất trong hơn 1 tháng qua, P đã thôi ko đi tìm kiếm những điều gì hư ảo. Chà, dù sao quyết định dứt khoát cũng tốt. p tin mình đã tìm đc 1 người đồng hành tốt bụng, có trách nhiệm, có hoài bão và nhiều tình yêu với p. P ko luyến tiếc những gì đã qua. Chỉ đôi khi, đối diện với bạn trong suy nghĩ, P hơi hơi thấy mình có lỗi, vì đã chưa có thật nhiều tình cảm với bạn như bạn có với p. Hy vọng là đúng như chị P nói, rồi em sẽ có tình cảm nhiều, khi lúc này, em đã xúc động và đã chín chắn.
    P sẽ ko dở hơi như ngày xưa, làm bạn mệt người với mấy mâu thuẫn quái gở trong cả suy nghĩ và việc làm. Ôi, tuổi 24, có bài hát này của PQ đúng ko? Yên lòng đi P nhé, và P là người có trách nhiệm với quyết định của mình,...yêu thương sẽ nở trong lòng và hạnh phúc là của cả 2 đứa.
  10. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có bao lần em đã cố quên
    Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ....
    Mùa thu buồn như bài thơ tình dang dở
    Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu...
    Có thể em đã yêu anh quá nhiều
    Đến nỗi chừng không yêu ai hơn được nữa
    Nhưng anh lại trao em một tình yêu sẻ nửa
    Một nửa hao gầy , một nửa mong manh....
    Hoa Anh Đào sắp nở phải không anh?
    (Anh là ai?)
    Được 25s sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 17/02/2006

Chia sẻ trang này