1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi!Được nghe mày kể chuyện này của mày với tao một lần rồi. Nhưng khi đọc bài này của mày tao thấy nó thế nào ấy mày à
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mày nghĩ thế nào...?
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mày nghĩ thế nào...?
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!!!!!!!!!! Mình nhớ em............. Thế là từ nay nó đã có một cuộc sống khác rồi. Điều mà nó lo sợ đã tới, đã xảy ra, mình ko thể nghe được những gì nó nói nữa rồi.............. Mình đã mất em thật rồi. Mọi chuyện ko biết bây giờ sẽ tồi tệ ntn nữa.. Mình thấy ân hận vì những tháng ngày trước đây đã sống vì bản thân nhiều quá mà ko quan tâm tới cuộc sống của đứa em duy nhất. Mình biết nó yêu quý mình nhiều lắm, vậy mà mình lại ko làm được cho nó những điều tốt đẹp nhất... Mình muốn làm những gì trước kia em trai mình đã làm; đã yêu thích.....có lẽ thế sẽ an ủi mình được phần nào, đi sâu vào cuộc sống trước kia của nó để hiểu nó hơn.........................buồn quá...................
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!!!!!!!!!! Mình nhớ em............. Thế là từ nay nó đã có một cuộc sống khác rồi. Điều mà nó lo sợ đã tới, đã xảy ra, mình ko thể nghe được những gì nó nói nữa rồi.............. Mình đã mất em thật rồi. Mọi chuyện ko biết bây giờ sẽ tồi tệ ntn nữa.. Mình thấy ân hận vì những tháng ngày trước đây đã sống vì bản thân nhiều quá mà ko quan tâm tới cuộc sống của đứa em duy nhất. Mình biết nó yêu quý mình nhiều lắm, vậy mà mình lại ko làm được cho nó những điều tốt đẹp nhất... Mình muốn làm những gì trước kia em trai mình đã làm; đã yêu thích.....có lẽ thế sẽ an ủi mình được phần nào, đi sâu vào cuộc sống trước kia của nó để hiểu nó hơn.........................buồn quá...................
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nó không hiểu mình nữa....Càng lúc nó càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn....Nó đang làm gi thế này...không còn lí trí ở đây nữa sao??? Chuyện của nó và anh vẫn chưa dứt...tại sao nó lại hành động như vậy? Nó có cảm giác trong nó đang tồn tại hai con người...và nó không biết phải hành động như thế nào nữa....Một con người luôn bị những đam mê và những cảm xúc thực tại cuốn theo và nó không đủ lí trí để dừng lại ...nó trôi theo cảm xúc đó....rồi bỗng chợt giật mình khi con người kia của nó lên tiếng...có phải nó đang phản bội anh không??? Nó không biết phải nói thế nào.... hình như con người kia của nó cho rằng nó đang phản bội anh, rõ ràng quá rồi, vì nó chưa chia tay với anh mà lại có thể cùng người khác....nhưng....con người này của nó lên tiếng phản đối...làm gì có chuyện phản bội khi mà không còn tình yêu nữa...phản bội đúng nghĩa là khi đang yêu người này mà lại vẫn đi lại với người khac thôi, còn nó thì hết yêu anh rồi mà.....
    Có phải nó đang nguỵ biện cho bản thân không? Có phải nó không dám thừa nhận là nó đang mắc sai lầm không???? Nó không hiểu mình nữa...nhưng cứ để thời gian trôi qua với tình trạng như thế này thì không ổn rồi....không thể như thế này mãi được...Nó phải có quyết định của mình để không làm tổn thương ai cả...nhưng nó....thực sự là nó không biết mình phải thế nào nữa...Anh cao thượng quá và nó sợ làm anh tổn thương thêm một lần nữa....vì thế mà nó đã im lặng...nó tránh gặp anh...tránh liên lạc với anh....nhưng nó biết nó không thể làm điều đó mãi được......
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nó không hiểu mình nữa....Càng lúc nó càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn....Nó đang làm gi thế này...không còn lí trí ở đây nữa sao??? Chuyện của nó và anh vẫn chưa dứt...tại sao nó lại hành động như vậy? Nó có cảm giác trong nó đang tồn tại hai con người...và nó không biết phải hành động như thế nào nữa....Một con người luôn bị những đam mê và những cảm xúc thực tại cuốn theo và nó không đủ lí trí để dừng lại ...nó trôi theo cảm xúc đó....rồi bỗng chợt giật mình khi con người kia của nó lên tiếng...có phải nó đang phản bội anh không??? Nó không biết phải nói thế nào.... hình như con người kia của nó cho rằng nó đang phản bội anh, rõ ràng quá rồi, vì nó chưa chia tay với anh mà lại có thể cùng người khác....nhưng....con người này của nó lên tiếng phản đối...làm gì có chuyện phản bội khi mà không còn tình yêu nữa...phản bội đúng nghĩa là khi đang yêu người này mà lại vẫn đi lại với người khac thôi, còn nó thì hết yêu anh rồi mà.....
    Có phải nó đang nguỵ biện cho bản thân không? Có phải nó không dám thừa nhận là nó đang mắc sai lầm không???? Nó không hiểu mình nữa...nhưng cứ để thời gian trôi qua với tình trạng như thế này thì không ổn rồi....không thể như thế này mãi được...Nó phải có quyết định của mình để không làm tổn thương ai cả...nhưng nó....thực sự là nó không biết mình phải thế nào nữa...Anh cao thượng quá và nó sợ làm anh tổn thương thêm một lần nữa....vì thế mà nó đã im lặng...nó tránh gặp anh...tránh liên lạc với anh....nhưng nó biết nó không thể làm điều đó mãi được......
  8. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ anh ! Cố lên anh nhé ! Em thấy đẹp đôi lắm .
    Ngày mai khai giảng rồi , thấy cuộc sống gấp gáp hơn . Thật vui !!!
  9. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ anh ! Cố lên anh nhé ! Em thấy đẹp đôi lắm .
    Ngày mai khai giảng rồi , thấy cuộc sống gấp gáp hơn . Thật vui !!!
  10. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hò hò !! cám ơn em !! anh sẽ cố gắng , nhưng em cũng phải cố em nhá , a nh tùng anh ấy vẫn chê em trẻ con lắm , phải cố thôi em ạ !! hôm qua đến giờ anh ấy ăn cái gì mặn mặn là y như rằng xuýt xoa . chẹp...! chắc là tại bị sứt môi đây mà , ăn cho lắm vào , em nhỉ???

Chia sẻ trang này