1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, thương, giận, hờn, yêu, ghét... Mọi thứ đang đan xen lẫn lộn trong em... Em nhớ anh, nhưng em ghét anh
    Uống, chỉ biết uống cho say, nhưng em càng tỉnh.
    Anh trẻ con lắm, anh biết không
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh bảo em : Hình như nay mới là ngày valentine đối với anh.... Ùh.... hôm nay vui hơn valentine thật...
    Em không còn quan tâm đến VLT là ngày gì nữa rồi.. Với em, nó chỉ là một ngày bình thường thôi... Nhưng hôm nay, thì em sẽ nhớ
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Giá như có thể mở rộng lòng với nhau hơn và cho nhau một khoảng trống để nghĩ. Một khoảng trống biết đâu lại kéo E lại gần A.
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gi?"-Tình yêu chính là tiếng thở dài của trái tim!Khi ta yêu thương ai thì tiếng thở dài của ta càng lớn,khi ai đó ôm ta vào lòng ta thở dài nhẹ nhõm là khi ta cảm nhận được sự an toàn và ấm áp trong vòng tay người đó....!Chúng ta tìm kiếm tình yêu cho mình,thường rất cầu kỳ,rất kiên nhẫn,nhưng cũng rất đơn giản.Tìm kiếm một sự đồng điệu của tâm hồn,tìm kiếm sự chở che,tìm kiếm một cảm giác ấm áp và an toàn,tìm kiếm một tiếng thở dài từ trái tim nhau...
    Được foreverandone109 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/02/2006
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thật chán, sáng, vừa ló mặt vào phòng đã bị nói một trận, mình cãi lại và 2 chị em ko ai nói với ai câu nào, mình đã cố gắng nói chuyện với chị nhưng chị cố chấp quá!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh bao giờ cũng vội
    Như bài thơ chưa có tựa đề
    Em nông nổi
    Gửi tình yêu vào đam mê...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho người tối nay ngồi Vô Thường với mình !
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa... ngày xưa... có thể...
    Vì những nỗi đau, đau đến tận bây giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù hằn trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng...
    Có lúc thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang...
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ? !

    ... Tối nay, tại Vô Thường hình như nó thấy lại mình, nhìn lại chính mình từ người khác... Em đã dần quên, quên hơi ấm từ bàn tay anh, quên những kỉ niệm dưới chiều mưa lất phất, và em quên, quên anh rồi, phải không?

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 25/02/2006
  8. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắn tin bảo em cho anh địa chỉ và số điện thoại để anh đến đón em đi chơi, em ko nhắn lại... vì cái gì em không rõ thế nhưng cái em chắc chắn nhất vẫn là em không tự tin vào bản thân mình để đón nhận tình cảm của anh hay tình cảm ấy chưa đủ để em có niềm tin và có thể ngồi bình yên sau vai anh, được thanh thản ngắm những dòng người hối hả ngược xuôi. Anh bảo anh chẳng có tội gì, sao em lại đối xử với anh như thế...Em vẫn tin là anh hiểu em và có thể choem thời gian...
  9. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này em hay nghĩ đến anh thế, em nhớ anh đến cồn cào mà anh thì sao? Không gặp anh em thấy buồn nhưng khi gặp anh em thật sự không biết nói gì cả.
    Nỗi nhớ anh lớn dần trong em nhưng em chẳng thể làm gì được anh ạ, em không thể chạy đến bên anh, không thể gặp anh như một người bạn bình thường nữa. Sao lại thế hả anh?
    Đã bao lần em tự hỏi mình là sao lại như thế nhưng mà em không thể trả lời được câu hỏi đó anh ạ.
    Em đã rất muốn và mong anh hãy một lần đến bên em để em có thể thấy bớt nhớ anh.
    Bạn em nó bảo em là khó tính trong chuyện tình cảm nhưng mà em chẳng thể làm khác được anh ạ.
    Không biết là anh còn nghĩ về em cũng như nhớ tới em dù chỉ một lần?
    Em biết mình là một kẻ ngốc nhưng em thấy rằng anh còn ngốc hơn cả em nữa thì phải_ Sao anh ko nói điều đó khi chúng ta ở bên nhau chứ để rồi bây giờ em lại thấy nhớ anh thế này chứ. Em thấy điều này chẳng công bằng với em gì cả.
    Anh vô tâm lắm cơ
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cho một người...
    Em có khóc đâu anh
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau...
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em không đủ sức đối đầu...

Chia sẻ trang này