1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đang dần mất đi niềm tin...
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    -Hôm qua, tự dưng mơ thấy một người Thái Bình ở forum này. Chuyện thật lạ!!! Biết bạn này ko quay lại đây nữa, hi. Vì một sự tình cờ mà biết nên luôn mong bạn thành công và vui vẻ.
    - Hôm nay mình đùa hơi quá với bạn. Hi, thực ra mình rất hay đùa kiểu ấy. Để cho bạn phải suy nghĩ lo lắng chút thôi. Ai ngờ đâu bị trách ghê quá...sợ luôn. Khiếp, hay trách. Hay serious
    Tình cảm của mình ngày càng tha thiết...thấy hơi buồn mình vì điều đó. Bởi nghĩ mình có thể cứng rắn hơn ...
    That''s the way it is...
    Noway to deny...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng hứa
    Mọi lời nói đã trở nên nhàm chán
    Em chẳng thể tin được nữa đâu anh
    Niềm tin mong manh
    Mãi thất hứa, anh vô tình đánh vỡ.
    Anh đừng hứa nữa
    Em đã quen rồi, chẳng chờ đợi nữa đâu
    Từ rất lâu
    Em nhận ra mình đã không thể khóc
    Cũng chẳng còn biết giận hờn, trách móc
    Chỉ nhớ anh thôi, mà sao cứ dửng dưng.
    Em không buồn
    Chẳng phải vì em đã hết yêu anh
    Em chỉ không muốn mãi nghe lời xin lỗi
    Cứ hi vọng
    Dù biết sẽ chỉ có thất vọng và tiếc nuối
    Mệt mỏi rồi, em muốn được bình yên.
    Một khoảng trống lãng quên
    Anh đừng nhớ em, và cũng đừng suy nghĩ
    Đâu phải mình đã hết yêu, anh nhỉ!
    Chỉ bởi vì em cần sống cho em.
    Đến một lúc
    Có lẽ em sẽ lại bắt đầu tin
    Nhưng ngày đó không phải là hiện tại
    Em không muốn cứ phải tha thứ mãi
    Đừng hứa nữa anh!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Những ngày yêu nhau đã qua đi
    Ta còn lại khoảng trời đầy gió,
    cùng nỗi nhớ không khi nào ngơi nghỉ...
    trong ta
    Tình yêu là những cơn mưa rong chơi trên những mái nhà
    Đổ ào xuống đời ta bất chợt
    Vi vu gió rít
    Nghiêng ngả hàng cây
    Con đường này người vẫn qua đây
    Gieo hạnh phúc vô tình là giọt đắng
    Ta đi tìm người mình yêu
    Ta đợi chờ người mình yêu
    Để mất kẻ yêu mình
    Hạnh phúc lặng lẽ ra đi
    Ta đã có nhiều ngày
    Trống rỗng nhìn mưa rơi qua kẽ tay
    Mỉm cười vu vơ cùng chiếc lá
    Hát về một chuyện tình buồn
    Ta đã có những ngày
    Không biết làm gì
    Không biết đi đâu
    Giống như chiều nay
    Cứ mơ hồ nghĩ về những điều không thuộc về ta nữa ...
  5. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho mình và những người thương yêu......
    Vậy mà không biết viết gì cho đằng ấy vào lúc này cả .......
    Đã chia sẻ với tôi rất nhiều, ở bên tôi khi tôi buồn, vui, mệt mỏi, thất vọng và cả thất tình nữa .Ấy có lẽ là người chứng kiến trong tôi nhiều tâm trạng nhất .........
    Sự vô tình của tôi, những suy nghĩ, mâu thuẫn của tôi và cả những việc tôi đã làm nữa ,tôi biết làm ấy buồn, thất vọng về tôi nhiều lắm .Ai cũng sẽ nói mình không cố tình làm người khác buồn ....
    Tôi biết, lúc này đây, ấy vẫn chẳng muốn nói gì với tôi cả .Tôi nhận ra rằng ,tôi sợ làm ấy thất vọng ,sợ sự im lặng của ấy ,Tâm trạng tôi nặng nề quá .Hai hôm nay rồi, tôi không bình thường chút nào,....từ ngày tôi làm ấy buồn .HÌnh như mọi việc khác đều trở nên không thuận lợi theo .Nhưng tôi ......
    ...........
    Cũng có thể, tâm trạng ấy lúc này không hơn gì tôi cả ............
    Ấy là một phần quan trọng trong tôi .....
    Nơi đây vẫn thế .....
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em lao vào lãng quên.....
    Với công việc ko tên, với niềm vui ko thật.
    Cứ vờ bận rộn, cứ vờ tất bật.
    Cũng chỉ để giấu mình.
    Mặc ai giận hờn những phút lặng thinh.
    Em chán nản, em cô đơn, mệt mỏi.
    Chán lắm rồi những câu: Anh xin lỗi.
    Để lại rồi mắc lỗi của lần sau....
    Tự đốt thời gian trong chén cay ko màu.
    Mượn chút men say để về ru giấc ngủ.
    Cơn mưa ngoài kia ưu phiền gõ cửa......
    Gọi 1 giấc mơ.....
  7. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu không cảm thấy nhớ nữa rồi.... Chẳng lẽ đó không phải là tình yêu thật sao?
    Con người dễ thay đổi thật !
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    "Sorry,
    I never told U,
    all I wanted to say.
    Now it''s too late to hold U,
    ''cause you''ve gone away, so far away..."
    (One sweet day)
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Quả thật có những ngày nhớ anh đến cháy lòng
    nhớ những gì gọi là kỉ niệm...
    thật khó khăn để từ bỏ một tình yêu mình từng nuôi dưỡng và hy vọng
    Và một ngày thường
    em đã có thể làm được việc ấy
    khi nhận thấy tình yêu miền anh chỉ là trò chơi hư ảo
    Em tập yêu 1 người khác
    ...
    Thời gian trôi qua
    em biết mình có thể làm những điều tưởng chừng ko thể
    em đã yêu 1 người
    khác anh...
  10. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về,ta xây lại bao th­­­­uơng nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa......

Chia sẻ trang này