1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Con trai gì mà hơi chút giận dỗi. Mình mất cả buổi chiều để làm hoà... Mệt kinh !
    Hum nay lại đi chơi về muộn, nhưng hôm nay vui hơn, vì mình làm người ta vui.
    ... NGười ta sắp xa HN 3 tuần rồi, nghe tin này mà buồn buồn. Nhưng người ta bảo cuối tuần sẽ về HN thăm mình. Mà nếu không mình sẽ rời HN thăm người ta cũng được...
    Nhưng mình đang lo, nếu người ta lại rời VN thì sao nhỉ?
  2. GoldenMon

    GoldenMon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Toàn cãi nhau vì những chuyện linh tinh..mệt mỏi quá. Chẳng biết có phải là tình yêu nó thế hay là chưa thật sự là tình yêu.????
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn bão...
    Nghĩa địa hoang tàn
    Tấm bia mộ
    Vỡ tan...
    Chia cái tên
    Thành hai nửa
    Rụng rời...
    Nhật...
    Mặt trời à?
    Mặt trời rồi cũng tắt
    Khi...thời gian
    Vùi quên trong lòng đất
    Phong...
    Gió à ?
    Làm sao gió thổi...
    Khi ngọn lửa cũng đến lúc phải tàn
    Tro nguội...
    Nước cũng cuốn vào trong lòng đất
    Anh à?
    Làm sao anh đến được
    Khi...con đường
    Cây cối đổ ngả nghiêng
    Làm sao anh tìm được
    Khi bia mộ
    Nằm ngổn ngang...
    Nhuộm màu bùn đất
    Nước mắt à ?
    Rồi một ngày...
    Nước mắt trong anh...cũng không còn đủ mặn
    Để có thể làm anh xót xa...
    Làm anh hờn tủi...

  4. bolobala010481

    bolobala010481 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp em.
    Cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
    Dù em ko còn cần một người để có thể nói hết những gì em ko thể nói cùng người khác.
    Nhưng thế cũng là được roài.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì em cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc vì những lúc như thế em vẫn có một người để sẻ chia là anh. Em nhận ra xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến em, luôn muốn em vui vẻ mà trước kia em ích kỷ chỉ biết yêu thương cho riêng mình mà không nhận ra...
  6. bolobala010481

    bolobala010481 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần em nhắc đến người đó là anh thấy thật khó chịu, cảm giác có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ, muốn nôn ra cho nhẹ người mà không thể.
    Rồi thì trái tim đau nhói.
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hik. Vừa phải thôi nhá
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    thì mình chia tay....
    Em thản nhiên... như...
    chưa hề có mối tình này....
    Anh bối rối.....
    thấy mình có lỗi.
    Không ngờ em....lại nghĩ thật
    nhẹ nhàng...
    Quay gót...
    Em về....
    và khóc.
    Nước mắt không biết dối lòng!

  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    .... Đi ngủ thôi !
    Hôm nay có cái hẹn với Nov
  10. Ne_o

    Ne_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    http://love.thuongvn.com/love/anhyeuem/

Chia sẻ trang này