1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Trong cuộc sống em là con ngựa bất kham còn trước anh em là chính mình. Lần đầu tiên em đã bị khuất phục và em ngục ngã trước anh. Bây giờ em mới biết thế nào là chiến trường xa. Xa anh em mới biết thế nào là sự bại trận. Tiếp tục chiến đấu hay là giương cờ trắng đây anh? Ai sẽ trả lời cho em? Chỉ em, chỉ em mới có thể trả lời cho chính mình. Vâng, em sẽ tiếp tục chiến đấu vì yêu anh.
    Anh ơi, lại một mùa hoa sakura nữa đi rồi! Hôm nay nỗi nhớ về anh như thể là một trận chiến, nó mãnh liệt, nó bất diệt, nó bừng bừng trong em. Một nỗi nhớ, nỗi buồn rất cần thiết để em ngày càng khát khao... khát khao anh nhiều hơn. Thôi thì em cứ tưởng tưởng rằng chúng ta đang sát cánh chiến đấu bên nhau, cả anh cũng thế nhé! Chỉ chút chút thôi. Anh có nhớ không? Em vẫn thường nói: "Sống là chiến đấu".
    Em đang cảm thấy mình đang là chút chút, một chút chút... trong anh. Còn anh thì sao, chàng du kích của em?
    Che
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay không gặp T, thấy cũng bình thường.
    Thế là thế nào nhỉ? Chả hiểu nổi mình nữa.
    Tệ thật !

  3. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ , khi mà lúc nào mình cũng nói với chúng bạn là mình ko cần gặp , có khi !!! ko về lại càng hay hơn thì phải ... Nhưng mình chợt nhận ra rằng : !!! có ý nghĩ quan trọng trong lòng mình và đặc biệt đối với mình . Đi với !!! , mình thấy mình quá trẻ con , mình quá ưa là bướng bỉnh , nhưng mình lại học được rất nhiều từ !!! Phải làm sao bây giờ . Giá như ... thì hay nhỉ ???
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc vì tin nhắn happy birthday, nó lò dò lên mạng. Nhớ lại lúc T gọi điện và những gì T nói, thấy vui và yên tâm. Nhưng chả biết nó yên tâm được đến lúc nào? Nó cứ băn khoăn mãi không hiểu đâu là sự thật nữa? Với T, nó chả dám chắc chắn một điều gì cả, đôi lúc nó thấy happy, nhưng có những lúc nó thấy thất vọng ghê gớm. T khác mọi người, và nó cũng cư xử với T khác tất cả mọi người, ở bên cạnh T nó thấy mình mất tự tin và đôi lúc không dám cư xử như mình nghĩ, không thật với mình. Nó sẽ phải cố gắng thôi
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ lần trước nhắn tin, P bảo mình góp phần vào Lặng. Hôm nay vào Thi ca, đọc bài của P, rồi đọc lại bài thơ cũ chợt nhói lòng...
    4 năm rồi, những vần thơ xưa tưởng đã chìm vào nước mắt ? Ngày ấy có hai người không dám đối diện với sự thật, bởi không có niềm tin, để rồi trong một đêm mưa muốn nhập vào nhau mà không cùng điểm đến. Nước mắt không thôi rơi, nỗi hối hận kéo dài, cả hai cùng trốn tránh để quên đi quá khứ !

    Bạn có về để tôi thấy mưa rơi ?

    ...P bảo, bài thơ dành tặng mình đã được in thành sách rồi. Vui - Buồn ? Không biết nữa. Lẩm nhẩm đọc lại bài thơ của mình, rồi đọc bài thơ của P, thấy xót xa thêm, để nhận thấy niềm hạnh phúc chỉ là ảo ảnh..
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    VÌ hiện thực đâu chỉ là mơ ước
    Số phận an bài, mình - hai nửa riêng nhau

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ( Cho Iron_monkey )
    Ở nơi này phố vẫn đang mưa
    Em lang thang tìm mình trong giọt nhớ
    Nhìn kìa anh... trời mưa chim về tổ
    Sao có một người chân cứ bước đi xa?
    Cơn giông chiều nhắc lại chuyện đã qua
    Anh rời xa... phố buồn như bật khóc
    Phố cũ lặng thinh chẳng giữ được bàn chân anh mệt nhọc
    Phía ấy ánh đèn, và đẹp lắm, phải không?
    Cơn mưa này.. bất chợt.. chẳng ai mong
    Vậy mà vẫn làm tin em buốt nhức
    Anh ở nơi xa...Biết làm sao... em khóc?
    Nước mắt lặn vào... những giọt đắng... rồi tan...
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đến bên tớ, mỉm cười cúi xuống thì thầm rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều..
    .... Hôm qua của hôm qua từ nhiều năm trước...
    ....Tớ đã mơ thấy hai đứa mình lại vui vẻ cùng nhau, ngồi bên nhau, cậu lại hát cho tớ nghe bài hát mà chúng mình vẫn thích, cậu bảo : ?omọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc sống này thiếu tớ??
    Tớ đã mỉm cười, giơ tay về phía cậu. Cái phía ấy là một vùng sáng chói, mà cậu đang rạng rỡ nụ cười giơ tay ra đón tớ. Tớ chạy đến, nhưng càng đến gần, bóng cậu càng mờ đi.. Tớ vấp ngã, và tỉnh giấc. Khuôn mặt đãm ướt?. Tớ khóc, vì biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, và tớ nhớ cậu nữa?
    Cậu có nhớ cái ngày ấy không? Khi tớ và cậu còn là đôi bạn rất thân ấy. Tớ cứ tưởng chẳng có gì thay đổi được tình bạn tớ và cậu dành cho nhau. Chợt một ngày, tớ nhận ra cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khác lạ. Tớ thấy mình bối rối?
    Tớ vẫn nhớ ngày cuối cùng khi tớ rời xa cậu và lớp mình.Buổi học cuối cùng đó trời mưa, tớ vẫn đến chỉ mong để có thể nói gì đó với cậu. Cậu đã không đến lớp hôm đó, để rồi tớ ra đi với niềm day dứt vì nợ cậu một lời chào. Tớ để lại cho lớp mình cuốn sổ lưu bút. Tớ đọc những dòng cậu viết cho tớ, tớ chợt nhận ra, cậu không coi tớ như một người bạn thân bình thường nữa? Tự nhiên, tớ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy cứ lấn át trái tim tớ. Tớ quá nhỏ bé và ngỡ ngàng trước thứ tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã không dám chạm tay vào nó, vì tớ sợ cái quả cầu lung linh đẹp đẽ mang tên tình yêu kia vỡ tan - bởi tớ thấy, sao nó mỏng manh dễ vỡ thế. Và tớ nghĩ, cứ đứng từ xa ngắm nó, chắc sẽ đẹp hơn bội phần?
    .. Cứ thế, tớ đã đánh mất cậu dần dần mà không hề hay biết. Có bao giờ cậu nghĩ rằng, không phải riêng cậu buồn vì thái độ tớ dành cho cậu, mà ngay bản thân tớ, tớ cũng thật buồn về mình. Tớ đã không dũng cảm, không dám sống thật như trái tim tớ mách bảo, tớ đã để lý trí điều khiển hành động của con tim? Có phải vì thế, mà bây giờ cậu xa tớ?
    ? Tớ đang tự hỏi, có khi nào, cậu nghĩ rằng có ngày nào đó tớ viết cho cậu những dòng như thế này. Những dòng chữ đầy tiếc nuối, xót xa về những kỉ niệm cũ? Cậu sẽ nghĩ gì khi đọc nó nhỉ?
    Đôi khi, tớ nhận thấy, tớ đang cố gắng tách cái ?otôi? của mình ra, để hòa mình với mọi người. Cái dị biệt bản thân mà tớ đã phải đấu tranh suốt thời gian qua, thời gian tớ không có cậu bên cạnh. Tớ đã thấy tớ sống thật khó khăn. Những lúc buồn, hay vui, trong lòng tớ đều nhớ đến hình ảnh cậu. Lẽ ra, tớ và cậu có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, phải không? Nhưng tớ đã tự chọn cho mình một ngã rẽ không có cậu, và rồi, tớ cảm thấy mình lạc lối?
    Tớ sẽ cố gắng bước vững chắc một mình, không có cậu bên cạnh. Và tớ sẽ khuôn lại kỷ niệm của chúng mình thành một khung hình ngược sáng, ngộ nghĩnh, mộng mơ?!
    TỚ VÀ CẬU
    <Puskin>
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
    Cùng sánh vai sóng bước những buổi chiều
    Cho tình cảm tương lai chớm nở
    Có những lúc cậu mỉm cười với tớ
    Phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh lại ngay
    Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ ngoảnh mặt tránh phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa Yêu nhau.
  8. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới nhận được tin nhắn của !!! Nó thấy rất vui , hình như !!! vẫn còn nhớ đến nó . Dù !!! rất bận nhưng thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho nó , dù chỉ là vài dòng ... Nó biết !!! cũng đang rất buồn , đang trong lúc cảm thấy mệt mỏi nhất nhưng nó lại ko thể giúp được gì cho !!! . Nó đã nói với !!! rằng " Cuộc sống là công bằng , và !!! sẽ nhận được cái gì mà !!! xứng đáng được nhận " ... Vâyj thì hãy cứ tin rằng : Đến một lúc nào đó ...
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0

    VÔ ĐỀ
    (taicuc)
    Anh sẽ không bao giờ viết thơ nữa đâu em
    Bởi hình như với anh, thơ toàn là giả dối
    Chỉ những phút yếu lòng, chỉ những khi nông nổi
    Không kìm được lòng mình thì anh mới viết thơ
    Anh sẽ không bao giờ viết thơ nữa đâu em
    Bởi nếu viết anh càng thêm bối rối
    Em sẽ nghĩ là anh hay thay đổi
    Khi người con gái trong thơ kia sao chẳng giống em
    Anh sẽ không bao giờ làm thơ nữa đâu em
    Bởi nếu anh làm thơ nghĩa là anh mơ mộng
    Mà cuộc sống bây giờ cần những người thực dụng
    Tình yêu cũng thành hàng hoá em ơi!
    Nhưng nếu một ngày anh không viết thơ
    Ngày ấy với anh chắc sẽ buồn biết mấy
    Chắc cũng như là những chiều thứ bảy
    Anh đến tìm em, em đến với người ta
    Chắc cũng như là những buổi chiều tà
    Soi ánh nắng hoàng hôn đặc quánh
    Chắc cũng như là những đêm thanh vắng
    Ánh trăng thu sóng sánh bàn tay
    Và biết nói gì trước hương sữa đắm say
    Mùi hương của ngày xưa đưa hai ta gần lại
    Thơ và em với anh là mãi mãi
    Đừng giận hờn mỗi lúc đọc thơ anh!
  10. Sweet_dream_1901

    Sweet_dream_1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát " Anh" của tác giả Hồ Hoài Anh , do Bằng Kiều hát , lòng nó chợt có 1 cảm giác xao xuyến :
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười yêu thương xoá hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng bao tình yêu diệu kì
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hoà nhịp đôi tìm ngàn lời yêu thương

    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    D ù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

Chia sẻ trang này