1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Có nụ cười hoà tan cùng nước mắt
    Anh bên em rạng ngời hạnh phúc
    Chú rể và cô dâu
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con à, hôm qua bà già đi ngang qua Quốc Tử Giám và bỗng nhớ trẻ con lạ.Bây giờ trẻ con ở xa bà già quá.Thèm cảm giác ngồi sau xe trẻ con và huyên thuyên đủ thứ chuyện quá.Bao giờ trẻ con mới về để chở bà già đi lang thang đây?Nhớ!
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó lại ngồi nhắn tin vào di động cho !!! , cũng phải đến hơn tuần nay nó ko nhắn tin rồi . Mặc dù ngày nào cũng online , nhưng chẳng biết tại sao cái trang web nhắn tin miễn phí ấy hoạ huần ko vào được . Tối qua , buồn quá , chẳng có gì làm , nó lại ngồi nhắn tin vào di động cho !!! , kể cho !!! chuyện thi cử , hỏi !!! xem dạo này thế nào , công việc vẫn tốt chứ ... Mỗi tội nhắn tin mãi mà ko được , vì mạng quá tải ... Bây giờ ngồi , tức quá , nhắn hẳn 3-4 tin nhắn cho bõ tức
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chẳng biết nữa , chính nó đang tự hỏi xem một người mà "quá thẳng tính" thì có tốt hay ko ??? Nó thấy ai cũng thế , đôi lúc cũng cần cái "thẳng tính" ấy để làm cho mọi người có thể hiểu hết về nhau , về cảm xúc cũng như con người của nhau , nhưng đôi khi cái "thẳng tính" ấy lại làm cho nhau mất lòng , lại làm cho cách suy nghĩ của nó về người đó là khác xa vời so với hiện tại ... Có những chuyện nó nghĩ cần sự thẳng thắn , còn có những chuyện , nó nghĩ nên lựa lời mà nói thì hơn . Thế nên mới có câu " Lời nói ko mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau " ...
    Nó cũng biết cái cảm giác bị người khác nói như thế nó như thế nào , bởi vì chính nó cũng nói với !!! như thế , nhưng !!! lại hiểu nó , tuy !!! có buồn thật , nhưng đều có thể bỏ qua được cho nó , vì !!! là người lớn mà , nó vẫn tự nhận mình còn là trẻ con nhiều lắm ... Cảm ơn !!! nhé
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Thiếu một người - mà thừa cả thế gian "

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 11/05/2006
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát đó , lòng nó chợt cảm thấy buồn , cảm thấy nó đã bất lực trước tất cả . Nó ko muốn nói sai với những gì nó nghĩ , nó ko bênh ai cả mà thực sự nó nghĩ thế . Bạn nghĩ nó bênh chị ấy , ko , ko phải thế, thực sự nó ko về phe của chị ấy mà nó thấy chị ấy nói đúng , nó thấy nên làm thế thì hơn . Đúng là sáng nay bạn nó đã phải đi học sớm để đánh danh sách gửi mọi người , đáng ra nó phải cảm thấy vui mới đúng . Nhưng nó thấy thật vội vàng, bạn cũng chẳng bàn bạc với ai mà cứ thế quyết định làm 1 mình ... Nó cũng chẳng muốn nói , mọi người sẽ nghĩ chỉ có 2 đứa bạn làm , còn nó thì ko , nhưng bạn chỉ làm 1 mình mà đâu có bảo nó làm cùng , đâu có cần đến sự giúp đỡ của nó . Mọi chuyện về quỹ học bổng , chỉ có 2 đứa bạn nó nói với anh ấy , còn nó thì ko Nó nghĩ 2 đứa là quá đủ rồi , rồi sau nó cũng biết ấy mà , nhưng nó ko thích cái kiểu mà cứ nói là " Toàn công của em chạy ngược xuôi khắp trường để đưa "---> Buồn cười thật ...
    !!! à , em phải làm sao bây giờ hả !!! , Em phải làm sao để ko cảm thấy mọi chuyện diễn ra đối với em đều rất tồi tệ ... Em thực sự bất lực rồi !!! ạ
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thiếu một người - mà thừa cả thế gian
  8. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oai
    Dân Thái Bình lãng mạn quá nhỉ. Hê. Hê. Lại cứ tuởng thế là hay. Cuộc sống chỉ có thế thôi à? Thế mới là người lãng mạn chứ.
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tan học lớp buổi tối. Con bé định ngoan ngoãn về nhà sớm thì đứa bạn gọi điện rủ đi ăn tối. Đói, lại được mời đi ăn nên okie phóng đến luôn. Ai dè nó bắt đi sang tận KT đón anh zai mình rùi mới được đi ăn. Ức thía, nhưng vẫn theo nó, hik.
    Ba đứa lang thang Bún bò. Ngon thía, đúng là đói ăn thấy ngon hẳn, lại còn chẳng phải trả tiền nữa chứ. Sướng, cứ gọi là sướng. Bao nhiêu cái bực dọc cả ngày trút hết theo cái dạ dày, hehe. Đang ăn thì anh gọi điện. Anh bảo đang ở gần nhà mình, anh qua đón. Hik, nói dối là ở gần đó thôi, rồi về ngay. Tự nhiên gặp muộn thế này mà làm phật lòng anh thì chắc chẳng hay tẹo nào nên đành bỏ dở cuộc vui về nhà vậy. Anh qua đón, lại dẫn đi ăn. No quá, không ăn nổi nhưng thấy anh kể chuyện và đang rất vui vì công việc suôn sẻ nên cũng vui theo niềm vui của anh. 15 phút sau anh đưa về... anh bảo hôm nay vui lắm nên muốn mua cái gì đó tặng mình, nhưng mình chẳng cần ... hì... sợ nhất là anh tức chứ vui vẻ như thế này thì mình cần gì chứ.
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con à, dạo này trẻ con lười viết thư cho bà già lắm nhé.Lâu rùi bà già ko nhận đc thư của trẻ con đâý , biết ko?Bà già đang ôn thi trẻ con ạ nhưng lười học quá.Chẳng hiểu tại sao thời gian này bà già chỉ muốn 1 mình đi đâu đó thật xa ,thật xa đến 1 nơi mà ko ai biết mình cả.Để làm gì ư?Bà già cũng ko biết nữa chỉ là bỗng nhiên có cảm giác mọi thứ xung quanh mình sao mà tẻ nhạt quá.Muốn thay đổi ko khí 1 chút.Mà bây giờ bỗng nhiên bà già biến mất khỏi nơi này trẻ con có biết để đi tìm bà già về ko nhỉ?

Chia sẻ trang này