1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em !
    Hôm nay anh nhớ em quá nên mò vào đây spam vậy. Cả chiều nay chẳng làm ăn được gì cả. Người cứ bức bối khó chịu thế nào ấy. Chắc tại em không gọi điện cho anh. Anh muốn gọi cho em quá mà chẳng biết làm sao để liên lạc. Chán như con gián !
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hic hci các bác ơi em nghe có người nói câu này không biêtc có đúng không
    Theo tình thì tình phụ
    Phụ tình thì tình theo con trai giờ nhẫn tâm lém không yêu cô này thì yêu cô khác liên chỉ khổ cho các cô nào quá ................heeeeê
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em đã nt cho anh nhưng chẳng hiểu sao mạng lỗi vậy là em ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng. Có phải em đã quên được anh, hay vì anh đã đánh mất hết niềm tin trong em nên em trở thành người lạnh lùng, vô cảm với anh
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta cần một cuộc tình, người ta tìm chỗ để buộc nút. Khi người ta mượn một cuộc tình, người ta đã tự buộc thêm nút lên tấm lưới của mình. Khi người ta không còn cần một cuộc tình nữa, người ta tìm cách để tháo nút. Nút được tháo nhưng vết mãi hằn.....
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng. nhưng vết hằn đó chỉ có những người thực sự yêu, còn không nó cũng chỉ như cơn gió thoảng, đến một chút hơi cũng ko còn
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đừng chạm vào đa cảm trái tim em
    Buổi sáng cười vui buổi chiều nước mắt
    Nếu như sau giấc mơ bẽ bàng là sự thật
    Sau nỗi ngọt ngào lại chạm phải đắng cay
    Thì bao nhiêu mê đắm đến nhường này
    Cũng lại chật căn phòng nỗi nghẹn ngào sâu thẳm
    Đừng chạm vào đa cảm trái tim em,
    nếu không thể làm cho tim ấm....
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Em đã dùng tên anh làm password
    Cứ logout ra lại login vào
    Và như thế mỗi ngày trên bàn phím
    Anh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Mà như chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh
  9. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bà già nhận được thư của trẻ con.Thấy vui vui.Tưởng trẻ con quên mất bà già này rồi chứ?Trẻ con bảo nhớ bà già lắm nhưng bận ôn thi nên giờ mới viết được.Thật như thế ko?hi hi (sao bà già lại nghi ngờ trẻ con nhỉ?)Đọc thư, trẻ con vẫn thế.Lúc nào cũng hỏi bà già có béo lên chút nào ko rồi dặn dò phải ăn uống cho tử tế vào.Trời ạ, cứ làm như bà già còn bé lắm ý.dù đó chỉ là những quan tâm rất bình thường của trẻ con thui nhưng sao bà già thấy ấm áp lắm.Hôm trước bà già nói chuyện với 1người bạn và chợt nhận ra rằng nhiều lúc mình bi quan quá.Bây giờ thì bà già thấy tư tin lên rùi.Chắc trẻ con cũng ko muốn thấy bà già bi quan đâu nhỉ?Với lại dù thế nào thì bạn bè và cả trẻ con nữa vẫn ở bên bà già mà ,phải ko?
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện với nó bây giờ cũng dễ chịu hơn nhiều rồi . Ngày mai cũng chẳng biết như thế nào , nhưng hi vọng tất cả đều tốt đẹp hết . Cuối tuần !!! về , có thêm 1 niềm vui nho nhỏ rồi

Chia sẻ trang này