1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hò hò !! cám ơn em !! anh sẽ cố gắng , nhưng em cũng phải cố em nhá , a nh tùng anh ấy vẫn chê em trẻ con lắm , phải cố thôi em ạ !! hôm qua đến giờ anh ấy ăn cái gì mặn mặn là y như rằng xuýt xoa . chẹp...! chắc là tại bị sứt môi đây mà , ăn cho lắm vào , em nhỉ???
  2. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ cố , em thì ko cần đâu . Anh Tùng chê em trẻ con chứ có phải bạn trai em chê đâu ạ ! No problem
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ cố , em thì ko cần đâu . Anh Tùng chê em trẻ con chứ có phải bạn trai em chê đâu ạ ! No problem
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có buổi sáng chạy xe rất chậm, bao người qua mặt, bao xe bấm còi. Lừng lững mà đi.
    Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.
    Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngay mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe không cau có gì.
    Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.
    Ta có cần cho ai?
    "Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận triền miên. Những dòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
    Thoảng trong cuộc đời ta gặp những ngày như thế, nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ, những bận rộn vô chừng, chợt sợ sống một ngày không biết gì vội vã..."
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có buổi sáng chạy xe rất chậm, bao người qua mặt, bao xe bấm còi. Lừng lững mà đi.
    Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.
    Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngay mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe không cau có gì.
    Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.
    Ta có cần cho ai?
    "Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận triền miên. Những dòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".
    Thoảng trong cuộc đời ta gặp những ngày như thế, nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ, những bận rộn vô chừng, chợt sợ sống một ngày không biết gì vội vã..."
  6. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi, mình xa nhau anh nhé. Em chưa đủ can đảm để nói với anh điều này vì em biết anh sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng em không thể làm khác được, chuyện của hai đứa như đùa, hạnh phúc không? Có chứ, phải không anh? Nhưng thời gian giận dỗi căng thẳng nhiều hơn, em không lý giải nổi tại sao nữa. Em biết tình cảm anh dành cho em, vậy mà không thể thay đổi được điều gì.... Buồn quá phải không anh...Thà một lần đau đớn, còn hơn là bên nhau mà không làm cho nhau hạnh phúc. Anh hãy ở lại mảnh đất thấn thương nơi anh sinh ra và lớn lên, hãy sống thật tốt nhé anh thân thương, hãy luôn vui và tự tin, và đặc biệt là lạc quan lên anh nhe....
    Dù xa nhau nhưng em sẽ vẫn luôn dõi theo anh trên từng con đường. Cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với anh. Tạm biệt anh, chào tạm biệt một mối tình......
  7. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi, mình xa nhau anh nhé. Em chưa đủ can đảm để nói với anh điều này vì em biết anh sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng em không thể làm khác được, chuyện của hai đứa như đùa, hạnh phúc không? Có chứ, phải không anh? Nhưng thời gian giận dỗi căng thẳng nhiều hơn, em không lý giải nổi tại sao nữa. Em biết tình cảm anh dành cho em, vậy mà không thể thay đổi được điều gì.... Buồn quá phải không anh...Thà một lần đau đớn, còn hơn là bên nhau mà không làm cho nhau hạnh phúc. Anh hãy ở lại mảnh đất thấn thương nơi anh sinh ra và lớn lên, hãy sống thật tốt nhé anh thân thương, hãy luôn vui và tự tin, và đặc biệt là lạc quan lên anh nhe....
    Dù xa nhau nhưng em sẽ vẫn luôn dõi theo anh trên từng con đường. Cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với anh. Tạm biệt anh, chào tạm biệt một mối tình......
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để viết cho những người mình thương yêu...nhưng bây giờ mình biết viết cho ai...cho anh hay cho người ấy??? Thôi đành viết cho mình vậy....Nhưng viết cho mình thì viết những gì đây...Hình như nó không còn cảm nhận được sự cô đơn nữa....trong những ngày qua nó ít buồn hơn, ít suy nghĩ về anh hơn bởi nó đã có người ấy bên cạnh quan tâm chia sẻ...Nó xúc động trước những gì người ấy dành cho nó, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm như vậy...Anh cũng quan tâm và yêu thương nó nhiều nhưng có lẽ anh không biết cách thể hiện để rồi chính anh xây dựng lên bức tường ngăn cách về tình cảm như thế này...Nó không ngại về khoảng cách không gian cũng như thời gian nhưng nó sợ vô cùng cái trạng thái Vô cảm.... vậy mà anh đã cho nó cái cảm giác ấy trong suốt 2 tháng qua...để rồi nó nhận ra rằng, anh và nó khó dung hoà quá....nó không thể phù hợp với cái thế giới mà anh đang sống được..nhưng nó lại không biết nói với anh như thế nào, nó biết anh hiểu nó nghĩ gì...có lẽ nó cũng không cần phải nói ra nữa......
    Hôm qua, nó đã có một buổi chiều " lạ lùng"....Nó lại được đi dưới mưa, nhưng cái cảm giác đi dưới mưa hôm qua không giống như cảm giác của một năm về trước...Tự dưng thấy mình ngố quá...Nó đã từng nói với người ta là nó chẳng hề có cảm tình gì đặc biệt với người ta đâu...nhưng....chiều hôm qua, hình như trong tâm hồn nó đã lên lỏi một cảm giác lạ...chỉ một chút thôi, nhưng nó cũng giật mình khi nhận thấy điều đó...Có phải là tại mưa...nó biết khi đi dưới mưa nó thường hay yếu lòng...Nó cũng không hiểu nữa, nhưng nó thấy thật buồn cười...mỗi lần nó bật chợt suy nghĩ miên man điều gì, nó lại nhìn vào khuôn mặt người ấy và bỗng nhiên mọi thứ tan biến mất....Tự nhiên nó hay ngắm nhìn khuôn mặt người ấy cứ như là một thói quen vậy...Nó thường bảo người ấy ngố và trẻ con...nhưng hình như nó mới thật là ngố......nó thích ngắm khuôn mặt người ấy lắm, vì mỗi lần nó nhìn vào nó bỗng thấy người ấy dễ thương một cách lạ lùng...và rồi nó quên đi tất cả thực tại....Nó làm sao thế nhỉ???
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để viết cho những người mình thương yêu...nhưng bây giờ mình biết viết cho ai...cho anh hay cho người ấy??? Thôi đành viết cho mình vậy....Nhưng viết cho mình thì viết những gì đây...Hình như nó không còn cảm nhận được sự cô đơn nữa....trong những ngày qua nó ít buồn hơn, ít suy nghĩ về anh hơn bởi nó đã có người ấy bên cạnh quan tâm chia sẻ...Nó xúc động trước những gì người ấy dành cho nó, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm như vậy...Anh cũng quan tâm và yêu thương nó nhiều nhưng có lẽ anh không biết cách thể hiện để rồi chính anh xây dựng lên bức tường ngăn cách về tình cảm như thế này...Nó không ngại về khoảng cách không gian cũng như thời gian nhưng nó sợ vô cùng cái trạng thái Vô cảm.... vậy mà anh đã cho nó cái cảm giác ấy trong suốt 2 tháng qua...để rồi nó nhận ra rằng, anh và nó khó dung hoà quá....nó không thể phù hợp với cái thế giới mà anh đang sống được..nhưng nó lại không biết nói với anh như thế nào, nó biết anh hiểu nó nghĩ gì...có lẽ nó cũng không cần phải nói ra nữa......
    Hôm qua, nó đã có một buổi chiều " lạ lùng"....Nó lại được đi dưới mưa, nhưng cái cảm giác đi dưới mưa hôm qua không giống như cảm giác của một năm về trước...Tự dưng thấy mình ngố quá...Nó đã từng nói với người ta là nó chẳng hề có cảm tình gì đặc biệt với người ta đâu...nhưng....chiều hôm qua, hình như trong tâm hồn nó đã lên lỏi một cảm giác lạ...chỉ một chút thôi, nhưng nó cũng giật mình khi nhận thấy điều đó...Có phải là tại mưa...nó biết khi đi dưới mưa nó thường hay yếu lòng...Nó cũng không hiểu nữa, nhưng nó thấy thật buồn cười...mỗi lần nó bật chợt suy nghĩ miên man điều gì, nó lại nhìn vào khuôn mặt người ấy và bỗng nhiên mọi thứ tan biến mất....Tự nhiên nó hay ngắm nhìn khuôn mặt người ấy cứ như là một thói quen vậy...Nó thường bảo người ấy ngố và trẻ con...nhưng hình như nó mới thật là ngố......nó thích ngắm khuôn mặt người ấy lắm, vì mỗi lần nó nhìn vào nó bỗng thấy người ấy dễ thương một cách lạ lùng...và rồi nó quên đi tất cả thực tại....Nó làm sao thế nhỉ???
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Tình yêu phần nhiều không tồn tại sự so sánh lý trí mà phụ thuộc vào rung động tâm hồn.
    Nếu bỏ ngay được thì đâu còn gọi là TY nữa
    Phải chăng tình yêu quá phụ thuộc vào bản năng, đôi lúc mù quáng ko lý giải nổi, nhưng TY là thế... "



Chia sẻ trang này