1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ra trường bạn bè mỗi đứa một nơi không biết bọn chúng thế nào hôm qua được tin đứa bạn sắp lấy chồng vui qua hiiiiiiiiiiiiii
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng hôm qua ở nhà đợi anh mang xe đến nhưng chẳng thấy. Chiều phải đi làm. Nó đợi gần 1h30 rồi phải contact với bạn anh để lấy xe anh đi. Đến tối anh gọi điện bảo mang xe về nhà nó rồi. Nó qua đón anh. Hai đứa đi ăn, lại vui vẻ như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nó thấy lạ.. Anh chẳng bao giờ giận lâu, nhưng anh lại dễ nổi giận chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Nó chẳng biết làm sao nữa. Nó thấy anh chú trọng đến cảm xúc của bản thân hơn, anh có thể dễ dàng nổi giận nếu anh cảm thấy thái độ của nó khiến anh không hài lòng, anh không để ý gì đến trạng thái cảm xúc của nó. Tối qua ngồi CN, anh và đám bạn bàn tán sôi nổi về bóng đá, mình nó ngồi lơ đãng, im lặng. Bạn anh bảo chuyển đề tài đi vì thấy nó ngồi lặng im, anh bảo kệ... Nó buồn... Rồi anh còn vui vẻ nhắc với bạn bè anh những kỉ niệm của anh và người cũ.. Nó lặng lẽ buồn...
    Lúc anh đưa nó về nhà, nó cố tình ngồi xa anh. Anh thì vẫn say sưa với những bài hát. Dừng xe trước cửa nhà nó, anh bảo :"Anh về đây ! " rồi phóng đi... Nó chẳng biết phải nghĩ thế nào về anh nữa...
    Có lẽ, nó phải khác thôi, không thể như thế này mãi được... và anh cũng thế!
  3. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua !!! nói với nó rất nhiều và nó cũng hiểu những điều mà !!! đã nói với nó . Xúc động , sững sờ trước những lời nói quá chân thành đến thế . Nó cũng biết rằng nó quan trọng với !!! , nhưng cũng ko nghĩ là thực sự rất quan trọng đến thế . Nói chuyện với !!! , nó vui hẳn lên sau những khó khăn , mệt mỏi vừa qua ... Cũng lâu rồi mới được gặp !!! , thế nên nó nghĩ mình phải từ bỏ những thói ương bướng ko đáng có để ko cảm thấy tiếc với những gì đã qua...
    Hôm qua làm quà tặng !!! , món qùa đó nó , bạn nó lẫn !!! đều thích , cũng may là có bạn nó làm cùng , chứ 1mình nó thì chắc là đến tối cũng chưa chắc đã xong ... Vui quá
    Giá như bây giờ mới là cuối tuần nhỉ
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ! Hai ngày rùi nhá :D
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ta là gì khi một ngày xa cách
  6. duy_moscow

    duy_moscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    troi oi!vao cai box nay doc ma buan chet di dc.tui cung dang phai hoc xa nha,xa ng yeu nua,xa que huong xa ng yeu chung toi cung kho lam chu bo,vi the khuyen cac ban dung de chung toi ánh huong den viec hoc nhá,thanhks
  7. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Phải cố gắng lên thôi , còn nhiều điều , nhiều cơ hội phía trước đang chờ mày mà . Mày mà ko cố gắng sẽ bị thụt lùi lại sau mọi người đó . Như thế !!! cũng ko thích đâu , mày phải cứng rắn lên đi nhé
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, anh ghê thật đấy !
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ! Vừa đọc lại cái Message Archive thấy buồn cười quá. Trẻ con thật...
    Chắc đang ngủ ngon rùi. Nhớ anh quá
  10. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Gấu" của anh
    Mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi theo kế hoạch của anh, anh tin rằng chúng mình sẽ thành công, cám ơn ông trời đã đem em đến cho anh và đã cho chúng ta thử thách này, người ta nói khoảng cách thật là đáng sợ, nhưng đối với chúng ta thì ... muỗi em nhỉ? Mà dù kế hoạch của chúng mình có thành công hay không thì cũng chỉ có một đích để đến, đó là phải ở bên nhau phải không em?

Chia sẻ trang này