1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    " Người ta cứ nghĩ hai nửa trơn tru sẽ ráp nhau khít hơn, hoàn hảo hơn... nhưng thực tế đâu có thế...
    Hai nửa tương đồng, mỗi bên có một chút góc cạnh " lệch nhau" khi ráp sẽ cho độ "kết dính" tốt hơn bởi ma sát.
    Đôi khi ta cố tìm những thứ vốn không tên. Ta cố săm soi những thứ vốn giản đơn. Và cố trùm sự chủ động lên những thứ cần tĩnh lặng, riêng tư...
    Sẽ đơn giản và nhẹ nhàng biết bao khi mở lòng một chút và khép cái tôi vào một chút "
    Lãng mạn quá ! Hay quá ! Đúng đấy chứ !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mẹ vẫn quan tâm đến nó như thế,mẹ chẳng thay đổi gì mẹ nhỉ?sáng nay mẹ gọi điện lên hỏi bao giờ về?thế gửi đồ ở đâu?nó nói gửi ở nhà 1 chị người Thái Bình.Mẹ nói : ừ, TB thì được rồi...........nó cười phá lên mà có lẽ mẹ không thể hiểu được nguyên nhân đâu...............
    Gửi người đáng ghét : nó vẫn còn giận người nhiều lắm ! tại sao lại như vậy ư?vậy sao người không hỏi tại sao người lại luôn làm cho nó giận khi nó không và không muốn người ăn nói cái kiểu úp mở như thế hic hic nó không muốn nói chuyện với người nữa,không muốn nghe người xin lỗi,không muốn nghe.....................không muốn nghe gì hết
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn quan tâm đến nó , mặc dù nó đã lớn mọi người luôn quan tâm và tin tưởng vào nó vậy mà nó đã làm gì để mọi người vui hic hic nó thật đã phụ công mọi người , nó phải làm gì đây hic hic
  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con bảo hè này sẽ ko về . Vậy là trẻ con bỏ bà già để bù khú 1 mình rùi. Ghét trẻ con lắm .Đã thế Tết trẻ con về bà già sẽ ko cho bám càng nữa .Doạ như thế mà trẻ con vẫn nhất định ko về.Trẻ con khoe hè có dự định hay lắm tiếc là bà già ở xa quá chứ nếu ko trẻ con chắc chắn sẽ kèm bà già cùng.Thế thì nói làm gì chứ.Hì, nhưng trẻ con cứ ở lại đi bà già dù có thế nào cũng ko giận trẻ con được đâu mà.Với lại hè bà già cũng có 1 số dự định rùi.Trẻ con nhớ phải cầu nguỵện cho bà già thực hiện được dự định đó nhé .
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
    (Để Gió Cuốn Đi - Trịnh Công Sơn)
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh lại về nơi đó. Mà lạ thật, cũng chẳng hiểu tại sao nó luôn muốn anh ở bên nó vào những ngày cuối tuần. Và rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, nó không còn nói những suy nghĩ riêng của nó cho anh nữa. Có bao giờ anh tự hỏi, nó sẽ làm gì, vào những lúc không anh?
    Nó lại rong ruổi trên phố. Không bao giờ một mình, nó muốn lang thang, thích lang thang, nhưng sợ phải lang thang một mình. Không có anh, mỗi lần nó lang thang với một người bạn. Cảm giác không buồn, không vui... Nó nhìn từng cặp trai gái đi ngang qua, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Nó lại tự hỏi : "liệu họ có hạnh phúc thật không nhỉ? " Như nó và anh vậy, nó vẫn luôn cười khi bên cạnh anh, nhưng như một thói quen, một nụ cười cơ học...
    ... Và rồi, nó thèm vòng tay anh, siết mãi, siết mãi đến ngạt thở, để nó không còn cảm thấy những đớn đau thể xác, để không còn những tiếng thở dài đêm đêm....
    ................................

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó đang cố gắng, cố gắng xới tung thế giới của anh, thế giới của nó ... để tìm sự đồng cảm. Nhưng nó đành bất lực, chút kiêu hãnh cuối cùng còn xót lại trong nó cũng đã bị tổn thương.
    Có lẽ nó chưa đủ sâu sắc để hiểu anh. Anh vẫn chờ nó hiểu anh ư? Có lẽ, thế giới, con người và trái tim anh quá mênh mông, sâu thẳm... càng bước sâu vào nó càng thấy chống chếnh, bất an.
    Nó đã đọc đâu đấy về câu chuyện cây, lá và gió.Nó rất sợ rồi một ngày "lá rời cây vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá đi"...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi lại chọn cho mình là bầu trời. Để rồi cứ cởi lòng ra quá rộng.
    Mỗi ngày, đón nắng, đón mây, đón gió về làm bạn.
    Đêm đến, lại ôm lấy trăng, sao.
    Có bao giờ thấy trên bầu trời lại chỉ có một vì sao chưa?
    Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
    Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, ?ocó mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn.?
    Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
    Đến, đi.
    Đi, đến.
    Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng.
    ( goclang)

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 12/06/2006
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh:
    Em cứ đi lang thang phố 1 mình,cô đơn giữa cơn mưa chiều hối hả. Chợt thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá....Để tin yêu cũng chẳng kịp quay về......
    Em cứ ngỡ rằng rồi sẽ tỉnh cơn mê! Và nỗi đau vẫn như chưa tồn tại! Em sẽ thanh thản mà quên đi mãi mãi. Chút dại khờ xé nát tháng ngày xa!
    Nhưng đâu có ngờ kỉ niệm của ngày qua.....Vẫn làm trái tim em bao mỏi mệt, đến bao giờ ta mới thôi tìm kiếm? Những phù du ảo ảnh của đời thường?????
    Và nếu chỉ còn_1 mình với yêu thương. Em sẽ đi về phía miền kí ức! Mặc tình yêu vò xé trong ***g ngực! Và dặn lòng hãy cố gắng quên anh!
    Ai bảo rằng....mưa hạ rất mong manh? Quất vào em từng giọt đau bỏng rát! Nhòa trong mưa nỗi đau ko có thật! Em sẽ trở về khi tạnh những cơn mưa!......

  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em đã sai?
    Khi tìm lại bóng người xưa
    Chênh vênh
    Trên lối cũ
    Em đã sai?
    Khi chạm tay vào miền kí ức xa xôi
    Để những dòng thương nhớ lại ùa về
    Rồi lại bâng khuâng -hối tiếc
    Để lại ngẩn ngơ trước những chùm phượng vĩ
    Đã một thời - là của riêng ta.
    Em đã sai?
    Khi đã khước từ
    Lời yêu đầu Anh khẽ khàng trao Em
    Để vội vã đi tìm
    Khoảng trời riêng trong giấc mơ vô thực.
    Mà không hay khoảng trời đó là Anh

Chia sẻ trang này