1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dở hơi thật
    Lẽ ra không nên gặp anh. Như thế sẽ có được một ngày vui vẻ...
    Gặp nhau thấy mệt mỏi và thất vọng về nhau nhiều quá....
    Chán !
  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chẳng thấy "..." gì cả , lạ thật , hay là tại biết tuần này anh về nên nó mới ko có cảm giác như thế
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mất đi rồi mới biết là đã từng có nó. Có những thứ quay trở lại với mình rồi mới biết là đã từng mất nó....
    Vậy sao anh không trân trọng những gì anh đang có
  4. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương riêng mình anh dù thế nào đi nữa....
    Hôm qua em đã khóc khi đọc cái tin nhắn đó. Dường như em luôn sai và không quan trọng với anh. Em thấy buồn nhiều, và em gọi cho T. Đi chơi với T em cũng không thể nào vui được. Dù biết là anh đúng, khi bỏ em lại để đi với đám bạn cũ đã lặn lội hàng trăm cây số xuống mừng sinh nhật anh kia, nhưng em đau vô cùng khi anh nói với em những lời như vậy. Anh trách em không hiểu cho anh, rồi bảo anh không thể bỏ đám bạn cũ chỉ để đi chơi với một người con gái. Anh phũ phàng nói sau tin nhắn đó, em muốn coi anh là gì cũng được, rồi anh bảo em cứ đi tìm niềm vui nơi khác đi... Ùh thì em đi tìm niềm vui bên T. Em đã cười nói suốt cả buổi tối bên cốc cafe đắng ngắt mà lòng thì trống rỗng. Em tự hỏi, em và anh, đã có bao nhiêu lần giận nhau vì những chuyện như thế này rồi? Bao nhiêu lần, em không đếm được... chẳng lẽ, em phải dần quen với nó sao
    Rồi anh cũng nhắn tin cho em. Một tin nhắn xin lỗi kèm theo đó là những điều em nên hiểu về quan điểm của anh. Anh yêu em, em là người yêu của anh, là quan trọng nhất. Nhưng bạn cũ thì cần phải sống có tình. Vâng, anh lúc nào chẳng đúng, và lúc nào em chẳng mềm yếu trước anh, để rồi sau đó lại mỉm cười khi anh nói " Em nghe bài hát : Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn chưa? Chúng mình ngày càng yêu nhau nhiều hơn đấy chứ "... Em tự hỏi, có phải em đang hạnh phúc không? Có phải thế không anh?
    Yêu, không yêu, yêu, không yêu.....
  5. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh đã đến, nhưng chỉ vì em nói gắt với anh trong điện thoại, để rồi anh quay về... Anh mất hứng, còn em... anh làm em thất vọng.
    Giận anh nhiều, nhiều vô kể, nhưng yêu anh cũng quá nhiều mất rồi. Càng giận, càng buồn, càng đau khổ, lại càng nghĩ về anh, yêu anh, muốn được gần anh. Chẳng lẽ bây giờ em yếu đuối đến thế sao? Em không hiểu mình nữa, có phải đó là tình yêu thật sự?
    Anh S nhắn tin cho em, bảo rằng em chẳng bao giờ vui vẻ trong chuyện tình cảm cả, chẳng bao giờ thực tế cả. Anh ấy bảo em vứt hết mớ tình cảm vớ vẩn đó đi, em sẽ có tất cả? ? Liệu có phải thế không?
    ...
    Hôm nay em đến đó. Nhìn đứa bé bụ bẫm, xinh xắn mà lại thấy đau lòng. Nó sinh ra đã chịu cảnh buồn như thế, không hiểu sau này lớn lên, có có cảm thông được không? Còn em, em không bao giờ chấp nhận, nhưng em lại phải chấp nhận nó, và vì nó mà giấu mọi người... Em có lỗi quá nhiều. Rồi em lại ngẫm cho mình. Ngẫm về anh, về chúng ta và những gì phía trước đang chờ đợi. Em không biết có tươi sáng như em mong đợi không, nhưng với bản tính của anh, em lo sợ, lo sợ mình có thể mất anh bất cứ lúc nào chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Anh vốn thế mà... Liệu em có thể buộc chân anh lại bằng cách ấy không? Thực tế , nếu nó xảy ra, em không dám đối mặt, không thể và cũng không có điều kiện như thế được.. nhưng chẳng may ( thật buồn là phải dùng từ này, vì em nghĩ đó là điều mong ước của mình cơ ), thì em sẽ ra sao? Em có đủ cam đảm giữ cho mình hay là từ bỏ? Em có cam đảm không? Anh có can đảm không
    Em có cảm giác như mình khác đi. Có những thay đổi nho nhỏ. Vẫn nhớ cái tin em nhắn cho anh, anh gọi điện và khuyên em thế nào. Nhưng rồi mọi việc lại qua đi như nó vốn có. Em cảm thấy anh vô tâm với em quá, sao anh không có trách nhiệm hơn một chút hả anh Không có anh, em biết phải làm sao đây?
    ....
    Anh vừa về sau khi vào nhà em ngồi phút chốc. Cảm giác như anh lại phật ý điều gì, nên sau khi tiễn anh ra khỏi cửa, em vào bấm điện thoại gọi anh, bảo rằng tối chúng mình đi chơi cùng nhau. Anh bảo anh đến để chào em, để đi... nhưng em chỉ mải ngồi online bên cái máy mà chẳng để ý gì đến anh cả, anh không nói nữa, nên về... Sao anh không hiểu một điều đơn giản là, em biết nói gì, làm gì khi mọi chuyển xảy ra như thế? Tại sao anh cứ cố chấp em từng việc nhỏ nhặt đến như vậy? Em bảo anh nán lại, mai hãy đi.. dù sao thì, em muốn gặp anh tối nay mà...
    ......... Em không hiểu mình nữa sau tất cả những gì xảy ra. Em không hiểu những hành động của mình nữa. Vì yêu anh... Em yêu anh đến nỗi vứt bỏ cả niềm kiêu hãnh của một người con gái ( điều mà trước kia không bao giờ em chấp nhận ) , em đã thay đổi vì anh... nhưng có lẽ, điều đó vẫn chưa khiến anh hài lòng... Vẫn chưa đủ phải không anh ?
    Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Thừa em ở phía đời anh
    Thiếu anh ở phía đời dành cho em

    [nick]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 24/07/2006
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có những điều chẳng biết gọi thành tên
    Lang thang đi
    Rồi một mình lại đến...
    Những dòng ký ức chợt còn chợt mất
    Xé toang lòng...
    Giọt nước mắt lạnh rơi
    Nụ cười tươi chông chênh ở khóe môi
    Chẳng giấu nổi khóe mắt đầy bọng nước
    Con gió lớn
    Thổi lùa vào đắng ngắt
    Nẻ trắng mặt .... tróc từng mảng mỏng tang
    Giọt buồn rơi
    ...chạy ngoài đường lang thang
    ...lấm bụi
    ...lấm cả đường đời
    Ngạt thở...

  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Thật điên khi lại yêu phát điên một người chỉ mang lại cho mình nước măt. Mà lại là ai, một người TB chính hiệu. Hix
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị....
    Người TBình vô tâm lắm, phải không
    Em cũng đã yêu một người TBình, để rồi...
    Nhưng tình yêu mà...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá...

Chia sẻ trang này