1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoisg848, 16/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoisg848

    hanoisg848 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình và những yêu thương

    Ngày không mưa, trời lạnh và âm u quá. Nhớ Sài gòn ấm áp lắm mà không dám quay lại nữa. Trở về với mùa đông HN lạnh tê tái thôi, chẳng biết người SG có còn nhớ không nhỉ? Đường HN vẫn nhỏ thế thôi, cái gì cũng vẫn thế thôi, chẳng thay đổi gì cả, chắc chỉ có mỗi người HN là thay đổi thôi người SG ạ. Cũng không biết nữa, một hôm nhìn lại thấy mình khác trước nhiều quá, suy nghĩ khác, phong cách khác, đi đứng khác. Sao lại như thế nhỉ? Hình như cũng lâu lắm rồi người SG không gặp, sẽ chẳng nhận ra đâu. HN thì nhỏ bé mà SG thi rộng lớn. Cứ đi đi về về mà mãi vẫn không tìm lại được, cảm giác ngày cũ, tình yêu ngày cũ, con người ngày cũ ấy, chắc đã trôi rất xa rồi người SG nhỉ. Hôm qua, người HN vào chỗ đó, uống hết 2 ly rồi về, cuộc đời nhẹ tênh, chẳng thấy thiết tha gì cả. Lại nhớ hôm ở SG, cũng 2 ly mà cũng thấy nhẹ tênh chẳng mùi vị gì cả. Hình như mình thay đổi nhiều quá mất rồi..

Chia sẻ trang này