1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình xin 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mrbeanvn, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin 1 lời khuyên

    Chào các ban , mình muốn viết chủ đề này lên để mọi nguời cùng xem và cùng cho mình 1 lời khuyên hữu ích trong thời điểm này , đây là chuyện của bạn gái mình nhưng mình thấy người yêu mình mệt mỏi quá nên viết lên đây để giải tỏa :
    Bạn gái mình làm ở cty V_A là nhân viên bán hàng chơi thân với 1 chị thu ngân và 2 người cũng là bán hàng nữa ( có 10 nhân viên nữa ) trước thời điểm có chuyện thì là như vậy . Chuyện là từ khi mất tiền hàng do thu ngân đếm thiếu hay ai lấy không biết nhưng là thiếu ( 1tr ) chị thu ngân đấy lại nghi cho bạn gái mình lấy mặc dù cũng có rất nhiều người xung quanh , bạn gái mình rất thất vọng vì chuyện đó và đã khóc khi kể cho mình nghe , còn 2 cô bạn thân kia thì 1 tin mình 1 thì 50/50 . Bây giờ mọi chuyện cứ linh tinh cả lên ... theo các bạn thì nên sao đây . rất cần 1 lời khuyên dù chỉ là nhỏ nhất , thanks các bạn nhiều .
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    người ta thường nói....1mất 10 ngờ mà.......theo mình thấy trong sự việc này.............cơ bản là vì cả nể bạn bè mà không rõ ràng trong việc giao tiền giữa các ca.............vì công việc mình làm cũng liên quan đến việc thu ngân nên mình biết.............có nhiều nguyên nhân mất tiền.........có thể bị người ngoài lấy.........hay do nhầm lẫn..v...v
    theo mình cách giải quyết bây giờ là
    1. truy nguyên lại sự việc ngày hôm đó......và mất tiền vào ca làm việc của những ai.
    2. không tìm ra nguyên nhân và người lấy thì nói với mọi cùng hùn hạp tiền bù vào số tiền mất đó
    3.rút kiinh nghiệm...dù có bạn bè thân thiết......tin tưởng nhau cùng nên "tiền bạc rõ ràng.....ái tình rứt khoát"...........để khi có chuyện gì...dễ ràng phân chia trách nhiệm ....vì trong công việc không thể tránh khỏi những việc mất lòng nhau...........thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ
    hãy động viên bạn gái bạn.....và mong 2 người sớm tìm ra cách giải quyết
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 lời khuyên nhỏ là bạn gái của bạn hãy mạnh mẽ lên thôi, và cố gắng đừng suy nghĩ quá về chuyện đó làm ảnh hưởng đến nhiều thứ
    Còn về chuyện bạn thân thì đấy, những lúc thế này mới biết mọi người nghĩ thế nào và đối xử ntnào về nhau. Chứ cuộc đời bẳng phẳng tốt đẹp quá thì chả biết được.
    Mình mất gấp nhiều lần số đấy cho 1 số ít người BẠN cơ
  4. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cám ơn lời khuyên của các bạn , Đúng thật là 1tr ko là cái j cả nhưng sự tin tưởng nhau là 1 điều mà không dễ j có đc , đến khi làm cùng nhau ko ai nói với nhau câu nào nhìn còn lạ lẫm hơn là khách hàng thì chịu sao đc . Mình cũng chỉ biết khuyên bạn mình là mạnh mẽ lên để qua đi chuyện này và rút kinh nghiệm tiền bạc rõ ràng như bạn kia nói thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn là khó xử như bây giờ .
    Cám ơn 2 bạn nhiều .
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    mình không làm thì mình không có gì để phải lo sợ cả .
    hãy giúp người yêu của bạn tự tin trở lại , dù cho người ta có nghi ngờ thế nào thì mình cũng phải luôn đường hoàng ứng xử không phải trốn tránh gì hết .
  6. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình vừa gọi điện cho bạn mình và nới tất cả những lời khuyên của các bạn cho bạn gái mình , và mình cũng nói với bạn gái mình là em nên có 1 buổi nói chuyện rõ ràng với mọi người để có thể giải toả đc những điều mà xì sầm to nhỏ khong hay , gặp nhau còn dài chứ đâu phải chỉ 1 chốc 1 lát . Mình cùng bạn mình rất vui khi nhận đc nhứng lời động viên và góp ý của bác ban.
    Nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả nên mình vẫn rất cần những lời khuyên của các bạn .
  7. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn gái mình đã nói chuyện với chị Thu ngân nhưng ko hay cho lắm , nhưng mọi chuyện cũng sẽ dần qua đi thôi , mình mong la như vậy , hết 1 ngày rồi 1 nagỳ mới cũng lại sắp đến ôi mệt mỏi thật ....!
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống sẽ còn rất nhiều điều cần phải vượt qua.Đây coi như là một trong những giai đoạn đó thế nên hãy tự tin và vượt qua để thể hiện chính mình.Thực ra cũng không nên nói chuyện với thu ngân làm gì vì như thế người ta lại cho là mình đi thanh minh.Hãy thể hiện bằng hành động của mình trong thời gian tới.Thế mà!
  9. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn , nhưng ngày nào đi làm cũng gặp nên cũng muốn có 1 cuộc nói chuyện nhưng sự việc như vậy rồi bây giờ thì việc ai đấy làm thôi chánh dụng chạm nhau .
    Chúc mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ ...!
  10. mrbeanvn

    mrbeanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng tồi tệ hơn , chán thật là chán .

Chia sẻ trang này