1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình xin 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mrbeanvn, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mọi chuyện liệu có tồi tệ đến mức vậy ko? Bạn gái bạn ngay thẳn, ko làm điều gì sai trái thì có gì phải khóc chứ? Mình chẳng bao giờ khóc vì những điều như vậy.
    Mình cũng làm kế toán ở 1 cty lớn & kiêm thủ quỹ nữa. Mình gặp TH như vậy 2,3 lần rồi. Tất nhiên là ban đầu mình cũng hoảng loan, sợ sệt nhưng rồi bình tĩnh lại & kiểm tra kỹ từng chứng từ mới biết toàn là do mình nhầm lẫn chứ nếu mất thì mình cũng chẳng thanh minh với ai được thì chỉ có 1 mình mình làm thủ quỹ thôi.
    Một lời khuyên cho bạn gái bạn là hãy bình tĩnh & kiểm tra kỹ lại các chứng từ, thời điểm giao dịch với khách hàng xem có nhầm lẫn, sai sót gì không. Nếu hoàn toàn ko phải lỗi của bạn ý thì chẳng việc gì phải đau khổ vì mấy lời trách móc đó cả, bỏ ngoài tai đi. Mình là người thế nào thời gian sẽ trả lời mà.
    Chúc hai bạn sáng suốt & sớm vượt qua được rắc rối này.
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện thế nào anh nói cụ thể hơn đi. Tình hinh phức tạp hơn là ntn,

Chia sẻ trang này