1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho minh xin kinh nghiem di cua lo

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi muathuhanoi_84, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khoảng 2-3 năm trc mình đi Cửa Lò, đi bằng tàu hoả đến ga Vinh ,sau đó bắt taxi đến khách sạn Xanh ,đây là 1 ks 3 sao nằm ngay cạnh bãi biển. Bữa đó mình còn gặp cả gia đình ca sĩ Mỹ Linh cũng trọ ở đó. Về ăn chơi, biển Cửa Lò nước sạch và trong, bờ biển đối diện ks sạch sẽ vì mình thấy buổi sáng có cái xe gì nó cào cào rác khách thải ra ý. Ban ngày chán tắm biển thì bạn có thể bắt xe ôm trc cửa ks đi chợ điện tử ngó nghiêng như 1 bạn ở trên nói. Mấy bác xe ôm giới thiệu đồ ở đây là hàng nhật bãi , nhưng mình thấy đồ cứ cùi cùi,cũ cũ nên cũng chả mua gì, về Hn mua đồ mới cho lành.Sau đó các bác xe ôm sẽ đèo bạn qua làng chài mua đồ biển khô. Các bác ý nhiệt tình lắm ,tiền xe ôm cũng rẻ, chắc là cũng hợp tác cùng làng cá và chợ đtử ;)).Buổi tối cơm nước no say có thể thuê xe đạp đôi đạp cho tiêu cơm hay đi dạo bãi biển. Mỏi chân thì thuê bàn ghế ngồi ngắm tàu cá sáng đèn ngoài biển, ngắm trăng sáng và chén hải sản. Ai ưu mạo hiểm ,tò mò thì có thể theo ngư dân đi thuyền thúng ra khơi câu mực. Mình thấy biển đen ngòm, chả có áo phai cho khách gì cả, mà cái thuyền bé tí nên cũng nhát chết, ở trên bờ nghịch :D Nói chung ấn tượng lần đầu đến Cửa Lò là tốt đẹp , đường xá rộng rãi, thưa xe cộ , người dân nhiệt tình, giá cả hợp lý ,dịch vụ ổn :-bd
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sau khi đi Quảng Bình Quảng Trị thì không thích đi Cửa Lò nữa.[r23)]

    Kinh nghiệm thì cẩn thận bị chém. Mùa hè khách sạn mất điện như điên.
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mình đi cửa lò mỗi năm 1 lần và đều vào quán chị Tâm sdt 097 646 7174 ( đối diện ks Việt Anh, gần Green Hotel). Bạn thử alo cho c í, rồi đặt chỗ ăn ở đấy xem thế nào í... bà chủ nhiệt tình và nấu ăn cũng khá ok, giá cả phải chăng.
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    đi về mơí biết cũng như lò nhà
  5. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    up
  6. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    vừa đi Đà Nẵng về xong làm cái review:
    -cảnh đẹp, bãi cát trẳng trải dài, nước xanh, trong, good :)>-

    -gái ĐN toàn mặc cả quần áo nhảy biển tắm, chạ mặc bikini j cả, chán òm [r23)]

    -ăn uống thì ko hợp khẩu vị, họ toàn ăn những thứ rất chi là lạ so với ng Bắc, ở cái Trần ăn cũng đc, mắm ngon. Lẩu cũng ngon miệng, nhà em chủ yếu ăn lẩu =D>

    Tổng chỉ phí 3ng, 5 ngày 4 đêm là ~11tr


    Nói tóm lại ko khoái bằng lần đi Của Lò
  7. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vào cửa lò khoái món mực và cá thu, mọi năm đi về mua một đống mực khô, nhai mỏi răng! Híc
    toeflvn1: Review giống mình ghê, đi về vẫn thắc mắc vụ cả trai và gái mặc cả quần áo xuống tắm biển
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngon chứ, ko việc gì phải khiêm tốn vẻ đẹp [:P]

    Thế đi thì vẫn oto or tàu đến Vinh, sau đó lại bắt xe đi Bãi Lữ à ku ?
  9. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    co ai muon co ve di xe van minh 11hdem 30/6 muon doi thanh 8h30ngay 1/7 thi goi cho minh nhe.minh muon doi ve.

Chia sẻ trang này