1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình xin thông tin về Kiev !!!!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi uklove2005, 11/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uklove2005

    uklove2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin thông tin về Kiev !!!!

    Mình sắp sang Kiev rồi, có thể là ở hẳn. Vậy bạn nào có thông tin về Kiev cho mình với nhé, càng nhiều càng tốt. Thanks.
    - con người
    - sinh họat
    - ngôn ngữ: họ nói đựơc tiếng Anh không?
    - thời tiết
    - mình hơi băn khoăn: cuộc sống ở Kiev có khó khăn lắm không? có buồn tẻ không ???

  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến Ucraine-Kiev
    Những thông tin về cuộc sống ở đây thì tương đối nhiều và theo mình nghĩ cũng tuỳ cảm nhận của từng người ( mà mỗi người thì sống ở những hoàn cảnh khác nhau ).Sau đây mình chỉ xin được nói sơ về cuộc sống ở đây theo cảm nhận chủ quan của mình.Còn những ai đang ở Kiev sẽ vào đóng góp thêm , hi vọng bạn sẽ có 1 sự khởi đầu và chuẩn bị tốt đẹp khi sang đây
    -Cái quan trọng đầu tiên là con người.Người dân ở đây nói chung là bình thưồng, có những người tốt ( thường là trung niên và người già ) có thể chỉ dẫn và giúp bạn nhiệt tình; tuy vậy phần lớn theo mình thấy thì người ta hay gắt gỏng , nhất là trong các cửa hàng ( mình nghĩ vẫn còn hậu quả của cơ chế bao cấp ) , bạn ko làm gì , đơn giản mà chỉ mua hàng của họ thôi , nhưng phong cách phục vụ kém , ăn nói ko lịch sự ..Tầng lớp thanh niên có vẻ hơi khinh người, đặc biệt khi bạn là người nước ngoài ..
    -Về sinh hoạt thì ở Kiev nói chung cũng tạm được .Giá cả ngày càng đắt đỏ ...Hàng hiệu khá đắt nhưng chất lượng.Về đồ điện tử thì mình nghĩ chất lượng có thể đảm bảo , ít hàng nhái hơn ở nhà mình nhiều .Về áo quần , mỹ phẩm thì có nhiều đồ tốt ,hang hiệu và đẹp ( nhưng giá cả cũng ở trên trời ).Ở đây có 1 khu chợ to tên là Troeshina, trong đó có rất nhiều người dân Việt Nam mình bán hàng từ áo quần , giày dép , mũ khăn , tất .( giá ko đắt lắm vừa túi tiền )...đến thức ăn khô như bún, phở , miến, mộc nhĩ, nấm, gia vị, mì tôm...Đặc biệt về mùa hè có thể ra đó mua rau muống, rau bí , cải do người Việt mình trồng.
    Ở đây cũng có 1 tờ báo của cộng đông người Việt Nam mình măng tên Quê Hương, bạn có thể đặt mua tại chợ hoặc SV đại diện ở các trường ĐH
    -Ngôn ngữ chính là tiếng Nga , Ucraina...Trong các trường mẫu giáo đến bậc ĐH ở Ucraine thì chương trình được giảng dạy chính bằng tiếng Ucraine, riêng đối với SV nước ngoài nếu khoa bạn dự định vào học đông SV nước ngoài thì sẽ học bằng tiếng Nga ( nhu cầu ) , còn ko thì bạn sẽ học với SV Ucraine và tất nhiên là bằng tiếng Ucraine rồi ...Bên cạnh đó cũng có 1 số trường đào tạo 1 số khoa bằng tiếng Anh ( nhưng theo kinh nghiệm của 1 số SV đã học thì học bằng tiếng Nga và Ucraine vẫn tốt hơn vì đấy là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ mà => khả năng sư phạm tốt hơn) .
    Còn trong giao tiếp đời thường thì mình thấy người dân nói tiếng Nga là chủ yếu , rồi tiếp là tiếng Ucraine. ..Tiếng Anh đa phần được học như 1 môn ngoại ngữ thêm , ko phải là ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày .
    -Thời tiết .1 điều có thể đảm bảo với bạn là 6 tháng mùa đông và khá lạnh , nhiệt độ có thể xuống đến -30 đến -35 độ (như mùa đông năm nay )...Tuyết kéo dài đến tận đầu tháng 4 ...Sau đó thời tiết ấm dần , nhưng lại hay mưa .Ngày nắng ngày mưa vậy ....Mùa hè nắng , thời gian ban ngày kéo dài hơn đến tận 9-10h tối , nhưng thích nhất là có rất nhiều trái cây , vừa rẻ lại ngon .Ở Kiev trên các vỉa hè trông rất nhiều cây ăn quả như táo , lê, cherry ....mà người dân ko vặt trộm đâu nhé
    -Cuộc sống ở đâu cũng vậy , nếu bạn có cố gắng , có quyết tâm thì ko có khó khăn nào mà ko thể vưọt qua ...Ban đầu có thể lạ lẫm , gặp nhiều vấn đề về ngôn ngữ , nhưng mình nghĩ mọi chuyện sẽ rất ok sau 1 năm bạn sống ở đây.Về an ninh có thể yên tâm hơn nhiều so với ở Matxcova...Nhưng tốt nhất nên hạn chế ra ngoài đường từ 8-9h tối trở đi ...Còn lại nếu bạn qua đây 1 cách chính đáng, giấy tờ đàng hoàng thì ko phải sợ mấy chú Công an đâu...
    Cuộc sống buồn tẻ hay ko là phụ thuộc vào bạn và môi trường xung quanh bạn sẽ sống.Nhưng theo mình thì cuộc sống bên này hạn chế hơn so với ở nhà về các khoản vui chơi ....
    ...........................................................................................................
    Chào mừng bạn đến Kiev.Mình chỉ có vài lời cảm nhận vậy thôi .Hi vọng khi nào bạn đến sẽ hiểu rõ hơn .Thân
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung, khỏan ăn nhậu và em út kém hơn ở nhà> Tất nhiên chẳng ở đâu bằng VN cả.
  4. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm một vài thông tin:
    - Đầu tiên là về con người,như bạn chieclatinhyeu đã nói, người tốt đa số là người già và trung niên(họ rất thích người Việt mình), còn tầng lớp thanh niên cũng còn tuỳ thuộc vào sang đây bạn sẽ làm gì, và sẽ tiếp xúc với những người như thế nào. còn trong lớp mình đang học(mình học với sinh viên Ukraine), mình thấy mấy đứa bạn Tây rất hay, cái gì mình không biết, hỏi là chúng sẽ nói cho tới khi mình hiểu thì thôi. Còn giáo viên bên này thì rất tốt, cái gì mình không biết mà hỏi thì họ sẽ chỉ dẫn tận tình (tận tình quá, nhiều lúc làm mình cũng ngại ).Còn nói về phép lịch sự, xin lỗi; con người ở đây lịch sự người Việt mình nhiều (đây có thể là do ý kiến cá nhân, vì mình chỉ tiếp xúc với tầng lớp sinh viên thôi).Còn việc mua đồ ở cửa hàng thì cũng tuỳ nơi, thái độ phục vụ của họ đúng là hơi dở .
    - Về sinh hoạt thì đúng là giá cả ngày càng đắt đỏ , nếu so sánh bây giờ với lúc mình sang thì giá cả giờ tăng xấp xỉ 3 lần.Đồ điện tử thì có lẽ là bảo đảm hơn ở nhà mình, một số mặt hàng có thể còn rẻ hơn. Còn thực phẩm thì có thể mua ở siêu thị hay ở chợ như ở VN. Thực phẩm Việt Nam ở đây bán "hơi bị" mắc .
    - Ngôn ngữ dùng trong văn bản hành chính là tiếng Ukraina, còn trong giao tiếp người ta đa số dùng tiếng Nga có khoảng 60 % dân số Kiev nói tiếng Nga khi giao tiếp).Trong trường ĐH (ở những cấp học dưới thì mình không biết) những năm đầu (năm 1,2) chủ yếu dạy bằng tiếng Ukraina, còn từ năm 3 trở đi thì thường dạy bằng tiếng Nga (có lẽ tại vì những tài liệu chuyên ngành phục vụ giảng dạy đa số là tiếng Nga).Việc giang rdạy bằng thứ tiếng gì còn phụ thuộc vào từng trường và từng khoa (như khoa mình, từ năm 1 cho tới năm 5 đều dạy bằng tiếng Ukraina, nhưng một số khoa khác lại dạy hoàn toàn bằng tiếng Nga). Còn nếu bạn học ở khoa mà có nhiều sinh viên nước ngoài, mà những sinh viên này học cùng một ngành thì người ta sẽ lập ra nhóm dành cho sinh viên nước ngoài, và tất nhiên ngôn ngữ giảng dạy sẽ là tiếng Nga(theo kinh nghiệm của mấy người ở đây thì đối với những nhóm này, giáo viên chỉ dạy cho có, chứ không tâm huyết như dạy cho sinh viên Ukraine - vì vậy tốt nhất là bạn hãy học với sinh viên Ukraine). Ở khoa dự bị bạn sẽ được chọn môt trong 2 thứ tiếng là Nga hoặc Ukraina, một số trường còn có thêm tiếng Anh (nhưng chất lượng có vẻ hơi.... )
    Thời tiết thì như bạn chieclatinhyeu đã nói.
    -Còn về khoản ăn nhậu, hic.. người Việt mình thua xa. Khoản bia rượu, người Việt mình so với họ không là gì cả. Bật mí; con gái Ukarine rất xinh

Chia sẻ trang này