1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cho mối tình của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 03/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hãy sớm cười trở lại vì em có nụ cười đẹp...
    //Nghe quảng cáo thế
  2. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bé .... ở ....
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bé .. ở ... Sơntay. Nhà cũng ở Quang Trung street. Có cần cho số nhà không?
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tình cảm nhẹ nhàng như cơ gió thoảng qua đêm đến những cảm giác lâng lâng trong lòng rồi lại bay xa. Chỉ có thể cảm nhận một thời gian. không thể nắm bắt được vì gió vốn vô hình như tình cảm của hai bạn vậy. giờ đây chỉ còn trong lòng lưu giữ nhưng dư âm ngọt ngào của nó. Hãy mở rộng tấm lòng đón những ánh nắng mai tươi đẹp và những ngọn gió làm mát dịu tâm hồn bạn nhé
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [và thế,,,em đi,,quên anh,,,như mùa xuân quên 1 loài hoa không nở kịp,,,em quên cũng tốt,2 con đường cho anh và em,,,và thế,,nụ cười trên môi em nở lại,,,nhưng nó hình như đã hằn lên 1 vệt sẹo không bao giờ lành hẳn
    phải ko em.????
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    00h02 (25/2/09) ... je veux...mais je ne fais pas ca...
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình thương lợn Châu quá làm sao để giúp nó giờ
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hem biết có phải người yêu thằng mr_solo lớp mình ko mà SOLO nhiệt tình thế này ;)))
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    đen quớ, bị xoè đẹp , may mờ chỉ bỉ có 1 chân
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1

    Em hỏi anh có bao giờ
    Con sông kia thôi ngừng trôi
    Anh trả lời em rằng
    Một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô
    Em hỏi anh có khi nào
    Đám mây kia thôi ngừng bay
    Anh trả lời em rằng
    Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt
    Em hỏi anh có bao giờ
    Anh thôi không còn yêu em
    Anh trả lời em rằng
    Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
    Em hỏi anh đến khi nào
    Anh đi chung đường người ta
    Anh cười với em rằng
    Tình yêu đôi ta mãi chung một đường
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có (đến) lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay
    Trời tan cơn mưa anh sẽ quay về
    Trời tan cơn mưa anh sẽ quay về.

Chia sẻ trang này