1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ mong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 10/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chờ mong

    Hôm qua chồng nói là tính ngày đi rồi chúng mình sinh. Tự dưng thấy háo hức. Về quê bế con của a H thấy lòng dịu lại. Mong chờ con yêu. Dẫu biết là bao khó khăn trước mắt nhưng mình vẫn hi vọng và chờ mong. Hi vọng là mình sẽ thành công đợt này. Chỉ cần 2 năm thôi. Mình vẫn có quyền hi vọng với những gì đang có hiện nay. Đúng k? Lòng lại bình an sau một ngày suy ngẫm. Lập topic này để chỉ dành cho con yêu và tương lại thôi. Mong chờ ngày con ra đời. Yêu con nhiều lắm. Mặc dù chưa biết con sẽ hoài thai ngày nào. Yêu con thật nhiều!
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chúc phúc cho gia đình bạn... Mãi mãi...
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong hạnh phúc đến gia đình chị
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị và bé mọi chuyện an lành...
    em cũng sắp có cháu rồi...Vui quá...chị dâu em tháng 10 này sinh...Vui quá.!!!
    .........
    Chúc chị an lành
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ bắt đầu vào mùa thu. 2 tháng nữa chắc là hợp lý và cảm giác là sẽ thành công. Hi vọng thật nhiều. Thời gian sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm chữa lành mọi vết thương thể chất lẫn tinh thần. Khi có bầu rồi, sẽ tập thể dục khác đi, sẽ là những bài tập nhẹ nhàng và theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mình có 2 quyển sách rồi. Sẽ thư giãn nhiều hơn. Ăn uống điều độ hơn. Thời gian đủ để mình chuẩn bị. Rồi uống axit folic nữa. Sẽ uống sau khi ngừng thuốc được nửa tháng. Cốgắng lên. Biết đâutếtnày sẽ có tin vui rồi. Hi vọng lắm!
  6. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mong những con sóng về bình yên
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mãn nguyện
    Mình thấy cuộc sống tinh thần như thế này làm ổn, chỉ cần kéo dài thôi. Còn chồng thì tham lam hơn. Chồng muốn có con. Như vậy mới đủ. Mình cũng vậy. Nhưng quan trọng là thời gian. Mình k vội vàng. Cũng k quá sợ hãi. Rồi mọi thứ sẽ đến. Rồi mọi thứ sẽ qua.
    Hi vọng vào một ngày mai bình yên!
  8. Muatoanang

    Muatoanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chờ mong...
    Em chờ quá lâu rồi anh ạ!
    Giờ anh thế nào? Có nhớ em - 1 cọng cỏ?
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giảm thuốc
    Hôm nay bắt đầu giảm thuốc còn nửa viên 250mg. Nhầm lẫn. Đã giảm xuống còn 200 mg rồi. Giảm nữa phải là 100 mg chứ. Hì. thôi mai bắt đầu vậy.
    Hôm qua anh lại thúc giục. Mình giận tí, anh lại thôi.
    Hi vọng vào mùa thu này. Nếu mình mang bầu vào mùa thu thì mình sẽ sinh vào tầm tháng 7. Giữa mùa hè nóng nực đó. Cố gắng lên nhé. HI vọng tết này sẽ có tin vui!
  10. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì chúc mừng các bạn, hạnh phúc nhỉ.
    Có con rồi sẽ cực lắm đây, cố gắng nhé.

Chia sẻ trang này