1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ mong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 10/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giảm thuốc còn 100 mg hôm qua
    Sáng khỏe và hi vọng! Tĩnh lặng...
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình có bầu mặc váy bầu trông chắc xinh lắm. Rất đáng yêu nhé. Giống như cái váy hôm nay thử ý nhỉ. Thắt ở dưới ngực. Sát nách hoặc tay bèo nhẹ. Vải voan mềm, màu ghi hoặc màu nâu nhạt. Trông sang trọng, quý phái mà nổi bật. Da lại trắng này. Mặt hơi hồng nhạt lên này. Tóc tết búi đằng sau này. ...
    Thời tiết đẹp và mát rồi đấy. Nhanh lên nào. Sốt ruột rồi. Đọc sách sinh t6,7,8 là sinh con trai đấy. He he. Mùa đó là mùa world cup. Anh chắc xem bóng đá suốt ngày. Dặn trước rồi là đến ngày đó phải mát xa cho vợ hàng ngày và hôm nào cũng về quê với vợ lúc gần sinh. Anh ầm ừ cho xong. Không biết đến lúc đó có thực hiện được k nữa. Hic hic.
    Cứ bảo k để vợ ngủ một mình. Thế mà ngày nào ngủ quên là y như rằng mỗi vợ chồng một phòng. Mình lại có cơ hội gác chân lên con chó xanh êm ái. Đọc sách. Dang chân dang tay nằm thoải mái luôn. He he.
    Hôm nay đi tìm mãi cái sữa tắm ngột ngào ong vàng. Thế mà giờ nó lại k nhập nữa rồi. Mua Dove dưa leo cũng thích. Còn cái sữa dê nữa. Cũng thích lắm. Dùng hết sẽ mua cái sữa dê thử xem sao. Giơ tự dưng có cảm hứng dùng nước hoa. Khi nào về nhà chồng mình sẽ mang lọ nước hoa ra ngoài này dùng.
    Thích giai đoạn này thế cơ chứ. Cảm giác vui vẻ, lạc quan, k mệt mỏi, nhiều hi vọng. Chẳng bù giai đoạn trì trệ, lầm lì, béo ú, da mặt sầm si, chẳng thiết cái gì. Giai đoạn này mình sẽ trân trọng và giữ gìn bằng mọi giá. Không thể thất bại lần nữa được. Cố gắng lên nhé!
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật đẹp
    Nếu k có gì thay đổi nữa thì chắc 1,5 tháng nữa là có bầu được rồi. Mong chờ đến lúc đó thế k biết. HI vọng trời sẽ chiều lòng nguời
    Anh cũng dần bỏ thuốc đi là vừa. Dành một chút tiền tiêu nữa chứ. Không mua sắm linh tinh nữa. Áo tập có còn hữu dụng k nhỉ?
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mong con sớm ra đời để cùng mẹ hưởng hạnh phúc.
    Mẹ đang cảm thấy tự tin và lạc quan về tương lai của mẹ và con nữa. Mẹ sẽ nuôi được con. Mẹ có hi vọng vào tuơng lai rồi. Không mịt mờ và tuyệt vọng như những ngày nào nữa. Mẹ tin vào sức mạnh kì diệu của con nguời. Mẹ tin mẹ sẽ khỏi bệnh và con sẽ ra đời thông minh khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố và mẹ. Mặc dù bố mẹ cũng có khuyết điểm nhưng bố và mẹ sẽ đủ khả năng nuôi con khôn lớn. Con có muốn cùng mẹ chia xẻ cuộc sống vui buồn nhưng vẫn chứa đựng nhiều điều kì diệu mà con nguời không thể nào ngờ tới k? Con có tin vào sự kì diệu sẽ đến với mẹ con mình k? Con yêu. Mẹ chờ mong ngày con ra đời. Con yêu của mẹ ah
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà chị bế cháu. Thanh thản
    Cháu đáng yêu vô cùng. Người mềm, thơm, biết ngọ ngoậy và cứ ngước mắt lên nhìn mỗi khi dì nói chuyện. Bế cháu lòng dì dịu lại. Từ sáng đến giờ lòng dì vẫn lẩn khuất chuyện chú đá thúng đụng nia với những cáu giận vô nghĩa lý. Chị cùng làm thì oanh oanh thể hiện oai phong của mình bằng cách yêu cầu dì phải đi làm đúng giờ trước toàn thể phòng ban. Dì cứ nghĩ đến từ "c" mà k sao dứt ra được. Thế mà chỉ trong chốc lát gặp cháu và mẹ dì quên sạch mọi ưu tư phiền muộn. Dì sẽ lại bắt đầu lại từ đầu với những cố gắng mới trong việc tập luyện. Dì sẽ có một cu D thứ hai đấy. Dì yêu mẹ con cháu thế k biết. Dì sẽ có một tài sản vô giá như mẹ cháu đấy. Mẹ tuy không có bố chăm lo nhưng lại có các cháu. Âu cũng là hạnh phúc. Dì cũng cố gắng sống thật tốt để có một tương lai tuơi sáng cho chính dì và cho cả con dì nữa.
    Mọi ưu phiền tan biến. Có máy mát xa này. Sẽ có tiền mua máy giặt này. Bố sẽ mua máy ảnh này. Nói chung là mọi thứ đang rất thuận lợi và hạnh phúc sẽ mỉm cuời với những người nỗ lực.
  6. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he nhìn đứa bé sơ sinh lúc được tắm trông yêu phết, như con nhái bén ý :))
    Chúc chị chủ topic mau có tin vui nhá :D
    Bao h có cần người tấm bé, thì liên hệ em, he he mẹ em chuyên tắm bé cực kỳ cẩn thận, bé nào cũng béo khỏe múp míp ^^
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có con trong tháng 10 tới
    Mình nhất định thế. Chỉ chờ sk của mình ổn định thật sự thôi. Có con vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn. Và mình cũng sẵn sàng rồi. Giảm bớt áp lực cho chồng. Ông bà có cháu bế nhé. Hí hí
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu cho một giai đoạn mới là 1/10. 15/9 bỏ hoàn toàn.
    Nếu có em bé sớm cũng tốt mà để đến mùa xuân cũng tốt. Sinh vào mùa thu cũng đẹp. Từ tháng 10 đến tháng 2 lúc nào cũng có thể sinh được. Mong chờ từng ngày. Hi vọng từng ngày. Rồi sẽ tốt đẹp!
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là 1/10 có thể bỏ thuốc
    Ngày cn hôm qua hơi xáo trộn vì việc mua tủ lạnh. Mình thích cái gì mãi mới dứt đc ra. Cứ phải làm cho trọn mới thoải mái.
    Sáng nay lại bình yên trở lại. Mình vẫn lục đục với cái điều hòa. Vẫn k sao ngủ đc với nó. Thật là ấm ức. Nó cứ lạnh lạnh và tỉnh tỉnh thế nào ý.
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nói với con yêu
    Con yêu quý. Mẹ đã sắm sửa gần như đầy đủ tiện nghi trong nhà rồi. Chỉ chờ mong ngày con ra đời nữa thôi. Con có hiểu lòng mẹ k? Bố cũng đã bắt đầu bỏ thuốc rồi. Bố ho khù khụ như một ông già ý. Hic hic. Còn mẹ ngày nào mẹ cũng thầm cầu nguyện sẽ khoẻ mạnh trong ngày hôm nay, ngày mai, tháng này, tháng tới, và nhiều nhất là 1,2 năm tới. Để con có thể ra đời khoẻ mạnh và thông minh. Mỗi lúc mẹ hơi căng thẳng và bế tắc mẹ lại chấn tĩnh lại ngay. Vì mẹ biết mẹ sẽ là một người mẹ tốt nếu mẹ khoẻ mạnh trong thời gian cần thiết này. Khôgn biết ngày mai ra sao nữa mà có ra sao thì cũng chẳng sao.Có con là thần hộ mệnh cho mẹ rồi. Mẹ không phải lo gì nữa cả. Con có hiểu lòng mẹ không? Có có biết tâm trạng mẹ hồi hộp và mong ngóng đến 1/10 thế nào không, con yêu của mẹ?
    Con có biết là mẹ yêu con biết nhường nào không con yêu quý? Dù con là con trai hay con gái mẹ đều yêu thương con thật nhiều. Chưa bao giờ mẹ sẵn sàng và chuẩn bị tốt tâm lý như lúc này. Có lẽ buổi tối mẹ sẽ sang phòng ngủ để ngủ để k bị ảnh hưởng bởi tiếng ti vi của bố xem nữa. Chắc mẹ sẽ ngủ ngon hơn. Sắp đến ngày con có mặt trên đời rồi. Mẹ cần giữ gìn sức khoẻ và tâm lý thật tốt. Tiền mẹ cũng đã có một ít phòng thân rồi con yêu của mẹ ah. Cộng với số vàng ông bà cho khi bố mẹ cưới chắc là đủ để con có thể ra đời trong sự an toàn và bình yên của gia đình mình. Ông nội là bác sĩ nên con cũng yên tâm đi nhé. Mẹ cũng cảm giác là mẹ sẽ ở được nhà ông bà nội trong sự yên tâm và thoải mái. nên con cứ yên tâm đi nhé. Mẹ sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngày con ra đời. Conyêu của mẹ!
    Mẹ sẽ mua cái máy xay thịt này, sẽ học cách làm raramen cho con ăn nhé. Mẹ sẽ là người mẹ đảm đang và yêu thương con nhất trên đời. Con yên tâm là mẹ vẫn dành thời gian ngày 3 -4h để tập thể dục giữ gìn sk để chăm sóc con được khôn lớn.
    Bố không phải là người bố hoàn hảo nhưng bố cũng đủ tốt để con có thể an tâm. Bố giờ cũng có trách nhiệmk nhiều hơn với gia đình và mẹ. Bố mẹ ít cãi vã hơn. Bố cũng tôn trọng mẹ hơn không nói năng linh tinh như hồi đầu nữa. Bố với mẹ cũng hợp nhau một cáhc tương đối. Bố cương nhiều, mẹ nhu nhiều. Bố nóng tính mẹ dịu dàng. Nên con đừng lo lắng gì nhé. Mỗi ngày mẹ sẽ viết cho con vài dòng. Để một ngày nào đó con có thể đọc được những lời yêu thương mẹ viết cho con trong những ngày đầu tiên hồi hộp này. Con cứ yên tâm nhé. Mẹ đã chuẩn bị thật kĩ mọi thứ rồi. Mẹ sẽ chào đón con ra đời trong không khí bình yên nhất. Con yêu của mẹ ah. Mẹ hôn con thật nhiều!

Chia sẻ trang này